1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dễ dàng hạ QPR, MU nâng khoảng cách với Man City lên 15 điểm

(Dân trí) - Dù Queens Park Rangers được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng này hoàn toàn mờ nhạt trước MU. Đội khách chưa bung hết sức song cũng thắng dễ 2-0 và giờ khoảng cách giữa họ với Man City đã được nới rộng thành 15 điểm.

MU có một trận thắng dễ dàng trên sân của QPR, đội khách đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 23 sau một cú sút rất đẹp mắt của Rafael, bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 được Giggs ghi ở phút 80. Chiến thắng cho MU là hoàn toàn xứng đáng, bởi suốt cả trận QPR không có mổi một tình huống khiến khung thành của đội đầu bảng chao đảo.
 

Vòng 27 Premier League

Liverpool 5-0 Swansea

Thứ bảy, 23/2/2013

Fulham 1-0 Stoke City

Arsenal 2-1 Aston Villa

Norwich 2-1 Everton

QPR 0-2 MU

Reading 0-3 Wigan

West Brom 2-1  Sunderland

Chủ nhật, 24/2/2013

Man City - Chelsea (20h30)

Newcastle - Southampton

Thứ ba, 26/2/2013
West Ham - Tottenham 3h00

Tuy nhiên, đây không phải trận đấu hay của MU như thường lệ. Các trận đấu gần đây người hâm mộ thường xuyên được chứng kiến một MU máu lửa, tấn công nhiệt tình. Điều đó đã không xảy ra ở trận đấu này khi các cầu thủ đội khách thi đấu cầm chừng và không tranh chấp quyết liệt, tổ chức tấn công với tốc độ chậm chạp.
 
Thậm chí, MU còn có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn cả QPR (48.5% - 51.5%). Có lẽ việc phải gặp Real Madrid vào giữa tuần sau nữa đã khiến MU phải giữ chân và điều đó khiến trận đấu của họ kém hấp dẫn. Nhưng dù sao các CĐV cũng có thể hài lòng với kết quả khi giờ đây MU đã hơn Man City 15 điểm và có lẽ "Quỷ đỏ" đã chạm một tay vào cúp vô địch.
 
MU giờ đã hơn Man City 15 điểm

MU giờ đã hơn Man City 15 điểm
 
 
Những phút đầu trận hai đội thi đấu khá chậm, phút 16, MU có được cơ hội đầu tiên trước khung thành của đội chủ nhà, Young tạt bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm, Chicharito đã chọn vị trí tốt để đứt điểm bằng đầu, cú đánh đầu ngược của anh bóng đi có phần bất ngờ, nhưng Cesar vẫn kịp phản ứng để đẩy bóng vọt xà.
 
MU chơi không nhanh, nhưng đội khách vẫn nhỉnh hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng. Phút 23, Van Persie có bóng bên góc phải vòng cấm địa, anh cố gắng xâm nhập vào trong rồi tung ra đường chuyền cắt mặt khung thành cho đồng đội bên trong, nhưng thủ thành Cesar đã kịp thời đẩy bóng ra xa.
 
Bóng bật ra đến đầu góc phải vòng cấm địa (tính theo hướng tấn công của MU), Rafael đã lao vào và tung ra cú dứt điểm bằng mu lai má chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành. Một cú sút khiến Cesar chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới và MU vươn lên dẫn trước 1-0.
 
Dễ dàng hạ QPR, MU nâng khoảng cách với Man City lên 15 điểm
 
Sau bàn thắng, các cầu thủ MU có phần chơi chậm lại và để đối phương có được nhiều khoảng trống hơn, tuy nhiên khả năng tổ chức tấn công của đội chủ nhà quá yếu. Phút 36, Rafael treo bóng vào trong vòng cấm địa cho Van Persie băng xuống dứt điểm nhanh bằng chân trái. Pha dứt điểm khá hiểm của Van Persie đã bị Cesar cản phá thành công.
 
5 phút sau, Van Persie có vẻ bị đau nhẹ và HLV Ferguson tung Welbeck vào thay, ngay lập tức cầu thủ này thực hiện cú sút phạt từ sát biên phải, ngang tầm với vạch vôi đầu vòng cấm địa. Cú treo bóng của Welbeck đã được Vidic đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, lối chơi hai đội không có nhiều sự thay đổi, MU vẫn chủ động nhường thế trận cho QPR, tuy nhiên các cầu thủ chủ nhà đang rất bế tắc trong việc tổ chức tấn công, thậm chí trong 15 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2, họ không một lần tiếp cận được khung thành của De Gea.
 
Một hiệp đấu khá tẻ nhạt đang diễn ra khi MU đá cầm chừng, còn QPR lại quá nhạt nhòa. Việc Van Persie ra sân khiến Ferguson lo lắng cho hàng công và rồi ông cũng quyết định tung Rooney vào sân dù cầu thủ này chưa ở tình trạng thể lực tốt nhất. Phút 76, Rooney để lại dấu ấn với cú sút từ trung tâm vòng cấm địa, bóng đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật ra.
 
Đến phút 80, Nani chuyền bóng cho Giggs băng xuống nhận bóng bên trái vòng cấm địa, toàn bộ hàng thủ QPR dừng lại vì cho rằng Giggs việt vị, nhưng tiền vệ người xứ Wales vẫn lạnh lùng dứt điểm gọn gàng hạ gục Cesar nâng tỷ số lên 2-0. Pha quay chậm cho thấy hàng thủ của QPR đã bẫy việt vị không thành công và bàn thắng của Giggs hoàn toàn hợp lệ.
 
Dễ dàng hạ QPR, MU nâng khoảng cách với Man City lên 15 điểm
 
2 phút sau, Giggs nhận bóng trong vòng cấm và tung ra một cú lốp bóng điệu nghệ, tưởng chừng cú kết thúc của lão tướng người xứ Wales đã đưa bóng đi ra ngoài, nhưng bóng lại rơi trúng xà ngang và bật trở lại, một tình huống kém may của Giggs, bởi chỉ chút nữa anh đã có cú đúp. Những phút cuối trận không có đội nào có thêm bàn thắng nên MU giành trọn 3 điểm.
 
Đội hình thi đấu
 
QPR: Cesar, Bosingwa, Samba, Hill, Traore, Townsend (Hoilett, 73'), Granero (Jenas, 45), Mbia, Mackie, Taarabt, Zamora (Remy, 61); Dự bị: Green, Park, Wright-Phillips, Onouha
 
Man Utd: De Gea, Rafael, Evra, Ferdinand, Vidic, Giggs, Carrick, Nani, Young (Valencia, 68), Van Persie (Welbeck, 41), Hernandez (Rooney, 61); Dự bị: Lindergaard, Evans, , Cleverley, Anderson,
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

68

27

22

2

3

64-31

2

Manchester City

53

26

15

8

3

48-24

3

FC Chelsea

49

26

14

7

5

55-28

4

Tottenham Hotspur

48

26

14

6

6

44-30

5

FC Arsenal

44

26

12

8

6

50-29

6

Everton

42

27

10

12

5

41-34

7

West Bromwich Albion

40

27

12

4

11

38-36

8

FC Liverpool

39

27

10

9

8

49-34

9

Swansea City

37

27

9

10

8

38-34

10

Stoke City

33

27

7

12

8

26-32

11

FC Fulham

32

27

8

8

11

37-42

12

Norwich City

32

27

7

11

9

27-41

13

West Ham United

30

26

8

6

12

29-38

14

AFC Sunderland

29

27

7

8

12

29-36

15

FC Southampton

27

26

6

9

11

36-45

16

Newcastle United

27

26

7

6

13

34-46

17

Wigan Athletic

24

27

6

6

15

33-51

18

Aston Villa

24

26

5

9

12

25-50

19

FC Reading

23

27

5

8

14

33-51

20

Queens Park Rangers

17

27

2

11

14

19-43

 
Phù Sa