David Villa mang đến nỗi lo cho người Tây Ban Nha?
(Dân trí) - Sau nhiều trận tịt ngòi, cuối cùng David Villa đã tỏa sáng mang với cú đúp mang về thắng lợi 2-1 cho TBN trước CH Séc. Nhưng khi “El Guaje” chơi hay, người dân xứ sở bò tót lại mang những nỗi âu lo riêng về phong độ của các ngôi sao tấn công khác.

David Villa đã có 46 bàn thắng cho La Furia Roja
David Villa tiếp tục sắm vai người hùng cho La Furia Roja khi lập cú đúp, nâng số bàn thắng của anh cho ĐTQG lên con số 46, vượt qua bậc tiền bối Raul Gonzalez. Villa lẫn luôn là chân sút số 1 của TBN từ năm 2007 trở lại đây, đặc biệt là ở hai giải đấu gần nhất: Euro 2008 (4 bàn) và World Cup 2010 (5 bàn).
Tuy vậy, HLV Del Bosque dần cảm nhận được những tác hại nếu TBN quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của một cầu thủ và nếu Villa chấn thương hoặc sa sút, các nhà ĐKVĐ có thể rơi vào thảm họa. Có điều, những cầu thủ ông đặt nhiều kỳ vọng lại mang lại sự thất vọng.
Sự mờ nhạt của Jesus Navas
Do Pedro bị chấn thương, để duy trì lối đá 4-1-4-1 sở trường, HLV Del Bosque quyết định sử dụng Navas đá tiền vệ phải. Đây là quyết định ban đầu được coi là hợp lý bởi Navas là cầu thủ có lối chơi kỹ thuật và có thể tạo nên bất ngờ nhờ những pha tạt bóng bên cánh phải.
Mặc dù vậy, ngôi sao Sevilla lại có phần lạc lõng trong lối chơi nhanh mà các tiền vệ TBN phô diễn. Ấn tượng Navas để lại gần như chỉ là con số 0, những miếng đánh bên cánh phải qua ít ỏi, thiếu hiệu quả. Mới trở lại sau chấn thương, Navas đã đánh mất tốc độ và nhạy cảm trong các đường xuống biên.

Navas và Torres đã chơi quá thất vọng trước CH Séc
Nỗi thất vọng mang tên Fernando Torres
Del Bosque đúng đắn khi để Torres trên băng ghế dự bị và chơi với trung phong duy nhất David Villa. Và đến hiệp 2, khi cần tăng cường tấn công, ông quyết định rút Alonso ra ngoài để sử dụng “El Nino”, đội hình trở về 4-4-2. TBN vùng lên và gỡ hòa, nhưng dấu ấn Torres để lại lại quá mờ nhạt.
Torres không có được nền tảng kỹ thuật khéo léo để có thể hòa nhập với lối đá một chạm mà TBN đang sử dụng, bên cạnh đó anh cũng đánh mất đi nhạy cảm của một sát thủ. Hầu hết các đường bóng được chuyền lên cho Torres, chỉ vài nhịp “Chú nhóc” dễ dàng bị hậu vệ đối phương vô hiệu hóa.
Hơn nữa, Torres không phù hợp khi chơi với sơ đồ 2 tiền đạo, nhưng phải loại bỏ Villa để lấy suất cho Torres là điều Del Bosque (hay bất cứ ai) không bao giờ làm. Và 45 phút tại Carmenes thực sự là nỗi thất vọng của tiền đạo mới được Chelsea mua về với giá 50 triệu bảng.
Trao cơ hội cho Fernando Llorente?

F. Llorente cần được trao cơ hội nhiều hơn
Điều khiến Del Bosque hạn chế sử dụng Llorente là cầu thủ hơi thiếu tốc độ. Bên cạnh đó, nếu quá chờ đợi vào khả năng không chiến của tiền đạo cao 1m93 này, TBN sẽ phải hy sinh lối đá kỹ thuật tiqui-taca giàu bản sắc, cộng thêm việc La Furia Roja cũng không có nhiều cầu thủ tạt cánh tốt.
Tây Ban Nha vẫn ngược dòng để giành chiến thắng, nhưng cái cách họ giành trọn 3 điểm còn quá thiếu thuyết phục. Nhiều vấn đề còn tồn đọng trong lối chơi La Furia Roja, hàng tiền vệ với Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Andres Iniesta đã đạt được sự ổn định nhưng lựa chọn ai giữ Pedro, David Silva hay Jesus Navas còn khiến Del Bosque khá đau đầu.
Bên cạnh đó, “Ngài râu kẽm” cũng phải tính dấn phương án dự phòng cho David Villa trước khi Euro 2012 khởi tranh. Nếu Torres không tìm lại được nhạy cảm ghi bàn thì Fernando Llorente nên được trao cơ hội ra sân một cách đúng nghĩa hơn.
Anh Tuấn









