1. Dòng sự kiện:
  2. Bóng đá Malaysia chờ án phạt

Đảo Robben - Nơi hoà giải “cú húc đầu”

(Dân trí) - FIFA đang sẵn sàng làm cầu nối hoà giải cho 2 nhân vật chính của “cú húc đầu lịch sử” ở trận CK World Cup 2006. Theo ông Sepp Blatter, Zidane và Materazzi sẽ được đưa đến… nhà tù trên đảo Robben thuộc Nam Phi, nơi từng giam cầm huyền thoại Nelson Mandela trong suốt 28 năm…

Còn nhớ tại trận CK World Cup cách đây tròn 2 tháng, Zidane đã đánh dấu trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình bằng một cú húc đầu vào giữa ngực Materazzi.

 

Sự vụ này sau đó đã được chính “khổ chủ” Materazzi giải thích cặn kẽ nguyên nhân. Tuy nhiên, mối hiềm khích giữa Zizou và anh chàng người Ý vẫn chưa thể hàn gắn được. Thậm chí cả đôi bên đều tuyên bố không hề có ý định mở lời xin lỗi đối phương.

 

Tuy nhiên, chắc chắn FIFA không hề muốn để cho câu chuyện này mãi trở thành một vết đen trong lịch sử giải đấu lớn nhất của mình. TTK Sepp Blatter đang chuẩn bị cho một kế hoạch hoà giải giàu ý nghĩa.

 

Địa điểm mà ông muốn để cho Zizou và Materazzi bắt tay nhau là Nam Phi, đó sẽ là một hình ảnh cực kỳ có ý nghĩa bởi chính đất nước cực Nam lục địa đen này là nơi sẽ diễn ra World Cup 2010.

 

“Chúng tôi đang chuẩn bị đưa Materazzi và Zidane đến Nam Phi để 2 cầu thủ này có thể bắt tay làm lành với nhau”, Sepp Blatter cho biết.

 

Đảo Robben - Nơi hoà giải “cú húc đầu” - 1

Dường như FIFA không muốn làm vụ "cú húc đầu"
trở nên quá ầm ý. (AP)

 

Để tăng phần ý nghĩa, và cũng để Zizou và Materazzi ý thức được hành động hết sức quan trọng với bóng đá thế giới của mình, nơi mà Sepp  muốn tổ chức “cuộc gặp mặt hoà bình” này là nhà tù trên đảo Robben, nơi từng giam cầm cựu tổng thống Nelson Mandela suốt 27 năm.

 

Nelson Mandela là vị lãnh tụ được yêu quý trên khắp thế giới, ông là hiện thân của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Trong thời gian hoạt động của mình, Nelson đã bị giam cầm trên nhà tù thuộc đảo Robben.

 

“Đây sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện ầm ĩ không đáng có giữa Zizou và Marco,” Sepp quả quyết.

 

Sau vụ đình đám nọ, Zidane và Marco Materazzi đều đã nhận những án phạt của FIFA. Trong khi trung vệ của Inter Milan bị cấm thi đấu 2 trận quốc tế, Zidane cũng phải nhận án phạt 3 trận. Nhưng do huyền thoại bóng đá Pháp giải nghệ, anh đã xin được lao động công ích.

 

Những thông tin từ Nam Phi cho biết địa điểm đảo Robben được ông Tokyo Sexwale đề nghị với Sepp Blatter. Tokyo hiện là một quan chức trong Ủy ban tổ chức FIFA World Cup 2010 tại Nam Phi.

 

Đây được coi là một việc làm rất đẹp của Nam Phi, đất nước đang cố gắng hết sức mình để tổ chức nên một kỳ World Cup thực sự thành công.

 

Hy vọng rằng tại nơi ghi dấu chặng đường đấu tranh gian khổ nhất của lãnh tụ Nelson Mandela, Zinedine Zidane và Marco Materazzi sẽ hiểu ra ý nghĩa hành động của mình và cùng bắt tay nhau vì hoà bình và vẻ đẹp của môn thể thao vua.

 

Trung Kiên