1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012:

Đánh bại Philippines, Thái Lan tạm giữ ngôi đầu bảng A

(Dân trí) - Với lợi thế sân nhà và sở hữu sức mạnh vượt trội, tuyển Thái Lan đã duy trì thế trận lấn lướt trước Philippines. Dù thi đấu rất nỗ lực, đội khách vẫn không thể ngăn cản đội bóng xứ chùa Vàng giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó giành đầu bảng A.

Đây là một kết quả không bất ngờ, bởi Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, bất chấp việc đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội bóng xứ chùa Vàng là đội nắm quyền kiểm soát thế trận, nhưng cũng phải đến phút 40, tuyển Thái Lan mới có được bàn mở tỷ số 1-0 do công của tiền vệ Pornsai, xuất phát từ nỗ lực chuyền bóng bên cánh phải của Bunmathan.
 
Philippines (áo xanh) không thể tạo ra bất ngờ trước Thái Lan (Ảnh: An An)
Philippines (áo xanh) không thể tạo ra bất ngờ trước Thái Lan (Ảnh: An An)

 

Sau khi có đươc bàn thắng giải tỏa tâm lý, đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn hẳn. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Thái Lan đã có đôi cách biệt lên 2-0 khi Kitpongsri dứt điểm chính xác trong một tình huống phối hợp tấn công trung lộ hoàn hảo.

 

Với lợi thế an toàn có được sau 45 phút thi đấu đầu tiên, bước vào hiệp 2, đội chủ nhà bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn tỷ số và giữ gìn lực lượng cho những trận đấu phía trước. Không còn tất công dồn dập, nhưng Thái Lan vẫn là đội bóng thi đấu sắc bén hơn hẳn đối thủ và tạo ra được khá nhiều cơ hội rõ nét, tiếc là các cầu thủ chủ nhà lại không biết cách tận dụng thành công.

 

Là đội bóng thi đấu “dưới cơ”, nhưng Philippines lại bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 78, sau tình huống đệm bóng chuẩn xác của Paul Mulders từ pha chuyền bóng thuận lợi do Patrick Reichelt. Bàn thắng của Paul Mulders đã giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn trong quãng thời gian thi đấu còn lại của trận đấu.
 
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà (Ảnh: An An)
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà (Ảnh: An An)
 
Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ Philippines đã tổ chức tấn công sắc bén hơn hẳn trên phần sân đội chủ nhà. Sự vùng lên bất ngờ của Philippines đẩy Thái Lan vào hoàn cảnh phải co về chống đỡ vất vả. Ở những phút cuối Philippines thi đấu rất nỗ lực, tiếc là những tình huống phối hợp tấn công lại chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng xứ chùa Vàng.

 

Tỷ số 2-1 nghiêng về Thái Lan được duy trì đến hết 90 phút, kết quả này đủ giúp đội bóng xứ chùa Vàng tạm vươn lên chiếm giữ ngôi đầu bảng A với 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân, bởi ở trận đấu kết thúc trước đó hơn 60 phút, các tuyển thủ Việt Nam bất ngờ để Myanmar chia điểm, mặc dù đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã ghi được bàn mở tỷ số do công của Tấn Tài.

 

Bảng A – AFF Cup 2012

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Thái Lan

1

1

0

0

2

1

3

2

Việt Nam

1

0

1

0

1

1

1

3

Myanmar

1

0

1

0

1

1

1

4

Philippines

1

0

0

1

1

2

0

Thành Vinh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012