1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012

Việt Nam hụt chiến thắng trước Myanmar

(Dân trí) - Mặc dù ghi bàn thắng trước, kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam lại chỉ có thể hòa 1-1 trước Myanmar. Trận hòa này sẽ khiến cho thày trò HLV Phan Thanh Hùng gặp nhiều áp lực ở các lượt trận tiếp theo gặp Philippines và Thái Lan...

Việt Nam đã ghi bàn trước, kiểm soát thế trận tốt hơn, tuy nhiên việc thời tiết không thuận lợi đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của chúng ta và cuối cùng thì cũng chí có được 1 kết quả hòa. Chỉ có được 1 điểm trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng khiến đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều áp lực ở trong các trận đấu sau.
 
Mưa khiến cho mặt sân Rajamangala khá tồi, ảnh: An An

Mưa khiến cho mặt sân Rajamangala khá tồi, ảnh: An An
 
Muốn tìm đến ngôi vô địch, trước tiên Việt Nam phải thi đấu tốt ở vòng đấu bảng. Ở bảng A nằm chung với tuyển Việt Nam là Thái Lan, Philippines và Myanmar. Trong các đối thủ này, đối thủ tối nay của đội tuyển của chúng ta được đánh giá là đội yếu nhất, tuy vậy Myanmar cũng đang thể hiện sự tiến bộ mạnh trong thời gian gần đây.

Trong lịch sử AFF Cup hay Tiger Cup trước đây, Myanmar đều không phải là đối thủ của Việt Nam. 2 năm trước, đội bóng này cũng thua tan nát trước Việt Nam ngay trong trận đầu ra quân với tỷ số 1-7. Chắc chắn, để tạo lợi thế cho các trận đấu về sau, thày trò HLV Phan Thanh Hùng cần phải tiếp tục lập lại thành tích chiến thắng như cách đây 2 năm.
  
Trước khi trận đấu diễn ra, tại Bangkok trời đã đổ mưa, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2012, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam, thời gian gần đây chúng ta thường xuyên sử dụng lối chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật và sân trơn bóng ướt chính là khắc tinh của lối chơi này. Thêm một sự cố mất điện khiến trận đấu diễn ra chậm hơn dự kiến hơn 10 phút.
 
Việt Nam là đội chủ động hơn, tuy nhiên với điều kiện sân bãi không được tốt, các học trò của HLV Thanh Hùng phải thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài. Phút thứ 6, Quốc Anh vượt qua một cầu thủ Myanmar tạt bóng từ bên cánh trái vào cấm địa, Trọng Hoàng dứt điểm vội vàng và bóng đi không chính xác.
 
1 phút sau, Myanmar đưa ra câu trả lời với pha sút bóng nhanh của Lin Oo từ bên ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc. Myanmar đang có lợi thế hơn đối thủ nhờ có một nền tảng thể lực tốt hơn, điều đó cùng với thời tiết xấu đang giúp họ đang hạn chế tốt các đợt tấn công của Việt Nam.
 
Myanmar chủ động chơi phòng thủ phản công, ảnh An An

Myanmar chủ động chơi phòng thủ phản công, ảnh An An
 
Phút 18, Kyi Lin đi bóng ra cánh trái thọc sâu xuống sát đường biên ngang rồi tung ra đường chuyền cắt ngang khung thành, cả hậu vệ của Việt Nam và thủ thành Hồng Sơn băng ra đều không chạm được bóng, đồng đội của Kyi Lin băng vào cũng không thể chạm chân, một tình huống khá huy hiểm mà Myanmar tạo ra trước khung thành của Việt Nam.
 
Gặp nhiều khó khăn trước lối chơi thể lực của đối thủ đến phút 26 Việt Nam được hưởng quả sút phạt ở đầu vòng cấm địa. Cự ly sút phạt chỉ khoảng 18m, tuy nhiên Công Vinh lại sút bóng sệt và bóng không đi qua được hàng rào. Với điều kiện sân bãi không tốt như thế này thì rõ ràng tuyển Việt Nam cần chắt chiu hơn ở những tình huống cố định.
 
Đến phút 28, từ một pha phối hợp bóng ngắn của Việt Nam tạo cơ hội cho Thành Lương cơ hội dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Có lẽ do ướt nên cú sút của tiền vệ này không đủ lực, bóng đi gần vị trí của thủ thành Si Thu và không khó để thủ môn Myanmar bắt gọn bóng. Việt Nam vẫn vượt trội hơn đối thủ một chút về thế trận, tuy nhiên các đợt phản công giàu thể lực của Myanmar cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm.
 
Đang khá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đối phương, Việt Nam đã mở được tỷ số từ một tình huống cố định. Phút 34, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, Tấn Tài thực hiện cú đánh đầu ngược ở gần cột dọc phải, bóng đi khá hiểm hướng về cột dọc trái và đi vào lưới mở tỷ số của trận đấu.
 
Bàn thắng tuyệt đẹp của Tấn Tài giúp Việt Nam vượt lên, ảnh An An

Bàn thắng tuyệt đẹp của Tấn Tài giúp Việt Nam vượt lên, ảnh An An
 
Bàn thắng mở tỷ số giúp Việt Nam chơi tự tin hơn. Với nhiệm vụ buộc phải thắng ở trận đầu ra quân và điều kiện thi đấu lại không tốt thì việc mở được tỷ số sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam tự tin cầm bóng triển khai tấn công tuy nhiên 45 phút đầu tiên vẫn khép lại mà chỉ có 1 bàn thắng.
 
Bước vào hiệp đấu thứ 2, trời vẫn tiếp tục mưa. Ngay phút 46, sau pha va chạm với Kyi Lin, Văn Phong đã bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, Việt Nam bắt buộc phải thay đổi người và tuyển thủ được vào sân là Văn Biển.
 

Mặc dù bị dẫn trước, nhưng Myanmar vẫn không dám đẩy cao đội hình tấn công, đội bóng này tiếp tục chơi phòng thủ số đông bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội để phản công. Phút 52, một pha phối hợp đẹp mắt của Việt Nam và bóng được Trọng Hoàng căng ngang vào trung tâm vòng cấm địa, Quốc Anh thoải mái dứt điểm, tuy nhiên anh lại sút ra ngoài rất đáng tiếc.

 

Ngay ở tình huống phản công sau đó, Kyi Lin đi bóng đầy quyết tâm trong vòng cấm địa, Minh Đức đã phạm lỗi với cầu thủ này và Myanmar được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Kyi Lin thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 bất chấp việc thủ thành Hồng Sơn đã đoán đúng hướng bóng. Có lẽ bàn thắng gỡ hòa của đối thủ sẽ khiến Việt nam đương đầu với nhiều khó khăn.
 

Kyi Lin là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất trong đội hình Myanmar, ảnh An An

Kyi Lin là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất trong đội hình Myanmar, ảnh An An

Bàn thắng gỡ hòa giúp tinh thần của các cầu thủ Myanmar khá hưng phấn, đội bóng này bắt đầu dâng cao tấn công. Việt Nam dần để bị đối thủ dồn ép, trong thế bế tắc phút 67 HLV Thanh Hùng tung Quang Hải vào sân thay Công Vinh. Phút 70, Quốc Anh bất ngờ tung ra cú sút ở vị trí cách khung thành khoảng 20m, ở khu vực trung tâm, thủ thành Si Thu không phản ứng, nhưng bóng dội xà ngang bật ra.
 
1 phút sau, Minh Đức không thể kèm được Kyi Lin nhưng Hồng Sơn đã lao ra hỗ trợ phá bóng. Tuy nhiên sau đó, Gia Từ đã phạm lỗi với cầu thủ đội bạn và Myanmar được hưởng sút phạt ngay đầu vòng cấm địa. Ở tình huống sút phạt, Phyo Aung đã thực hiện không thành công, bóng đi ra ngoài khung thành.
 
Phút 75, Việt Nam được hưởng quả đá phạt cách khung thành chỉ khoảng 17m, hơi lệch về bên phải. Không phải Thành Lương mà là Quang Hải thực hiện sút phạt, tuy nhiên anh lại sút bóng đi ra ngoài. Thời gian của trận đấu không còn nhiều và tuyển Việt Nam đang khá khó khăn, những đợt phản công của Myanmar, đặc biệt khi Kyi Lin có bóng đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
 
Những phút cuối Việt Nam dồn lên dồn ép Myanmar, liên tục bóng lăn bên phần sân của đội bóng này. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất mà Việt Nam tạo được cũng chỉ là cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa của Tấn Tài từ bên ngoài vòng cấm địa ở phút thứ nhất , bóng đi hiểm nhưng Si Thu đã xuất sắc đẩy ra. Không thể ghi thêm bàn, thày trò HLV Phan Thanh Hùng chấp nhận chia điểm cùng Myanmar
 
Đội hình ra sân
 

Việt Nam:  Hồng Sơn, Minh Đức, Văn Phong (Văn Biển, 48), Gia Từ, Văn Hoàn, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Hưng, Tấn Tài, Công Vinh (Quang Hải, 68).

 

Myanmar: Si Thu, Min Tun, Aung Kyaw, Maung Lwin, Kyi Lin, Yan Paing, Phyo Aung, Htan, Ko Ko, Lin Oo, Hein Kyaw.
 

Bảng A – AFF Cup 2012

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Thái Lan

1

1

0

0

2

1

3

2

Việt Nam

1

0

1

0

1

1

1

3

Myanmar

1

0

1

0

1

1

1

4

Philippines

1

0

0

1

1

2

0

  

Phù Sa
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012