1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Barcelona - Real Madrid: Siêu kinh điển ở... lưng chừng

H.Long

(Dân trí) - Nhắc tới Siêu kinh điển là người ta nghĩ tới đỉnh cao nhưng chỉ đáng tiếc rằng trước trận đại chiến vào cuối tuần này, cả Barcelona và Real Madrid đều chỉ ở... lưng chừng.

Vết xước của Siêu kinh điển

Chủ tịch Florentino Perez mặt hầm hầm bước vào phòng thay đồ của Real Madrid sau trận đấu với Shakhtar Donetsk. Trong bầu không khí căng thẳng, người đứng đầu “Nhà trắng” đã nạt nộ thầy trò HLV Zidane. Và sau khi ông rời đi, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng...

Đại chiến Barcelona - Real Madrid: Siêu kinh điển ở... lưng chừng - 1

Real Madrid đang ở trong tình cảnh khó khăn

Đó là những gì xảy ra ở Real Madrid sau thất bại sốc trước Shakhtar Donetsk được tờ Marca mô tả. Chẳng ai thể nở nụ cười sau khi chứng kiến đoàn quân của HLV Zidane lần thứ 2 liên tiếp thất bại trên sân nhà Alfredo Di Stéfano (mùa này, Real Madrid mượn tạm sân Alfredo Di Stéfano của đội trẻ để thi đấu vì sân Bernabeu được nâng cấp).

Với đội bóng lừng lẫy, việc thất bại 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước những đối thủ “tí hon” thực sự là điều không thể chấp nhận được. Chưa hết, lần đầu tiên sau 34 năm, Real Madrid mới hứng chịu thất bại trong 3 trận đấu liên tiếp ở đấu trường Champions League. Những con số ấy không hề nói dối. “Kền kền trắng” không còn trên đỉnh cao như những gì họ vẫn nghĩ.

“Tôi sẽ cố gắng sửa chữa và giúp Real Madrid trở lại đúng quỹ đạo” - HLV Zidane thừa nhận sau trận thua trước Shakhtar Donetsk. Nhưng sửa như thế nào thì không ai có thể biết được.

Lực lượng trong tay Real Madrid lúc này đang có độ “vênh” nhất định. Họ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những cựu binh đã luống tuổi. Và chỉ cần một trong số họ vắng mặt, Los Blancos có thể “sập” bất kỳ lúc nào. Điển hình là trường hợp của Sergio Ramos. Real Madrid đã thua 7/8 trận đấu cầu thủ này vắng mặt ở Champions League.

Chức vô địch La Liga mùa giải trước là dấu ấn nhưng nó không thể phản ánh chuẩn về sức mạnh của Real Madrid. Một phần bởi Barcelona đã tự ngã. Hãy nhìn cái cách Los Blancos thua dễ dàng trước Man City ở Champions League để thấy họ đang ở đâu. Việc không chiêu mộ bất kỳ tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè cho thấy thực tế nguy hiểm. Có vẻ như Real Madrid đã chìm đắm trong vinh quang, mà quên mất cách “làm mới mình”.

Đại chiến Barcelona - Real Madrid: Siêu kinh điển ở... lưng chừng - 2

Barcelona cũng chẳng khá hơn Real Madrid ở thời điểm này

Cũng may là, Barcelona ở thời điểm này cũng “rối” không kém gì Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan đã trải qua mùa Hè đầy biến động. Messi đã nộp đơn ra đi nhưng không thể toại nguyện. Chỉ ít lâu sau đó, tới lượt người bạn thân của anh, Luis Suarez bị đẩy khỏi Barcelona một cách phũ phàng.

Messi không thể nhịn hơn được nữa. Trong mùa Hè vừa qua, anh đã có ít nhất 2 lần “tấn công” Ban lãnh đạo Barcelona. Đầu tiên, El Pulga đã gọi Chủ tịch Bartomeu là kẻ “đạo đức giả”. Sau đó, anh đã cho rằng Barcelona đã “vắt chanh bỏ vỏ” với Luis Suarez.

HLV Ronald Koeman đang cố gắng che đậy những sự thật phũ phàng bằng những tuyên bố mang đậm tính... bình yên. Nhưng liệu có phải vậy? Báo giới Tây Ban Nha đã chỉ ra rằng Chủ tịch Bartomeu đang cố gắng sử dụng ảnh hưởng của truyền thông để làm giảm quyền lực của nhóm công thần, khi tạo ra vết nứt trong mối quan hệ giữa Messi và Pique.

Chưa hết, nội bộ của Barcelona cũng đang có rạn nứt nhất định. Ban lãnh đạo Barcelona yêu cầu toàn đội giảm tiền lương. Tuy nhiên, Messi đã đứng đầu nhóm cầu thủ để phản đối điều đó. Quá trình đàm phán giữa hai bên đã tạo nên cuộc rùm beng.

Thực tế, chính HLV Ronald Koeman từng thừa nhận Messi đang chơi không tốt ở mùa này. Sau 4 vòng đấu ở La Liga, El Pulga mới chỉ ghi được 1 bàn (từ chấm phạt đền trong trận đấu với Villarreal). Ngay cả bàn thắng vào lưới Ferencvaros mới đây của Messi cũng từ chấm 11 mét.

Rõ ràng, thật khiên cưỡng khi nói rằng Barcelona và Real Madrid đã ổn và đây là cuộc chiến của hai kẻ đứng trên đỉnh. Thay vào đó, người ta chỉ thấy họ đang đứng ở lưng chừng và quá nhiều vết xước.

Tìm kiếm sự khẳng định

Nhưng có một thứ còn hơn cả điểm số, để “kích thích” Barcelona và Real Madrid “cháy hết mình”, đó là lòng hận thù của hai CLB. Ngay trong bất kỳ thời điểm nào, Barcelona không cho phép ở dưới Real Madrid và ngược lại. Chính yếu tố này khiến Siêu kinh điển vẫn luôn diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Đại chiến Barcelona - Real Madrid: Siêu kinh điển ở... lưng chừng - 3

Trận Siêu kinh điển là cuộc chiến tìm kiếm sự khẳng định của cả hai CLB

Thậm chí, Barcelona và Real Madrid sẽ chẳng có cơ hội nào tốt để đi tìm lời khẳng định lúc này bằng chiến thắng trong trận đấu kinh điển của mùa giải.

Ở mùa giải trước, Real Madrid của Zidane đã bắt đầu hành trình ngược dòng để giành chức vô địch La Liga bằng chiến thắng 2-0 trước Barcelona ở Bernabeu, trong trận đấu mà ngôi sao trẻ Vinicuis Jr đã tỏa sáng rực rỡ.

Trong những năm qua, Barcelona đang chiếm ưu thế so với Real Madrid trong những trận Siêu kinh điển. Ở 14 lần gặp nhau gần nhất, Los Blaugrana đã thắng 8, hòa 3, thua 3. Tuy nhiên, những con số ấy chỉ mang tính chất tham khảo.

Nói vậy bởi lẽ, nếu xét về tính ổn định, Real Madrid lại được đánh giá cao hơn. Họ đã quen thuộc với sự dẫn dắt của HLV Zidane. Trong khi đó, Barcelona mới thay tướng, khi bổ nhiệm HLV Ronald Koeman. HLV người Hà Lan đã thay đổi triết lý mới, sơ đồ mới. Trong đó, vai trò của Messi cũng bị thay đổi.

Cùng với sự bất ổn của cả hai, khiến cho trận đấu Siêu kinh điển vào 21h00 ngày 24/10 sẽ càng trở nên khó lường hơn. Chẳng ai muốn là kẻ thất bại nhưng niềm vui không thể chia đôi.