1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đại bại trước Sevilla, Valencia tiếp tục sa lầy

(Dân trí) - Sau giai đoạn thăng hoa, Valencia đã trở lại với đúng hình ảnh đội bóng thất thường khi để thua Sevilla 0-2 tại Sanchez Pizjuan, qua đó tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH La Liga.

 

Trong 3 trận liên tiếp, Valencia chưa hề biết mùi chiến thắng ở La Liga dù đoàn quân HLV Unai Emery không thiếu một cầu thủ quan trọng nào. Thắng lợi 3-0 trước Rangers ở Champions League đã khiến Los Che hao mòn phần nào thể lực và họ thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt tại giải quốc nội.
 
 
Đại bại trước Sevilla, Valencia tiếp tục sa lầy - 1

Valencia thất bại toàn diện trước Sevilla

 

Hành quân đến hiểm địa Sanchez Pizjuan, nơi mà Valencia chưa giành nổi điểm nào suốt nhiều năm qua, HLV Emery đã lường trước được những khó khăn đón đợi. Nhưng việc Los Che bị áp đảo hoàn toàn về thế trận là điều khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

 

Vòng 10 La Liga

Chủ nhật, 7/11

Sociedad 1-0 Santander

Espanyol 1-0 Malaga

Almeria 1-1 Gijon

Levante 1-2 Deportivo

Osasuna 3-0 Hercules

Villarreal 4-1 Bilbao

Zaragoza 3-2 Mallorca

Thứ hai, 8/11

Getafe 1-3 Barcelona

Real Madrid 2-0 Atletico

Thứ ba, 9/11

Sevilla 2-0 Valencia

Tung ra sân đội hình mạnh nhất, Sevilla không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 2-0. Hai bàn thắng của Negerdeo và Alfaro đã mang về 3 điểm quan trọng cho đoàn quân HLV Manzano, giúp CLB xứ Andalucia sống lại hy vọng giành suất dự Champions League.

 

Hiện tại, Sevilla đã vươn lên vị trí thứ 6 với 17 điểm còn Valencia cũng tụt xuống thứ 5 (cũng 17 điểm), kém đội xếp trên là Espanyol 1 điểm. Dù khoảng cách với đội đầu bảng là Real Madrid (26 điểm) không phải quá xa nhưng có vẻ như Los Che đang làm hẹp đi cơ hội lên ngôi La Liga năm nay.

 

Phải chơi trên sân khách nhưng Valencia tung ra đội hình thiên về tấn công 4-4-2 với cặp tiền đạo Soldado-Aduriz, Mata cùng Joaquin hoạt động ở hai biên. Bên phía Sevilla, HLV Manzano cũng sử dụng cặp tiền đạo quen thuộc Kanoute-Fabiano còn ngôi sao số 1 Navas không có tên trong danh sách đăng ký.
 
 
Đại bại trước Sevilla, Valencia tiếp tục sa lầy - 2

Negredo mở tỷ số cho Sevilla

 

Những phút đầu tiên, Sevilla áp đảo hoàn toàn về thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Luis Fabiano, Martin Caceres và Romaric đều tỏ ra vô duyên đến khó hiểu trong các cú dứt điểm của mình.

 

Bị ép sân toàn diện, Valencia còn chịu tổn thất lớn khi ở phút 22, trong lần hiếm hoi được đá chính Topal đã có pha tắc bóng thô bạo nhằm vào Caceres. Trọng tài không ngần ngại đuổi tiền vệ của Valencia ra khỏi sân. Chơi với thế 10 chọi 11, Los Che chỉ còn biết phòng ngự co cụm để bảo toàn tỷ số.

 

Lối chơi lăn xả và chặt chẽ, cộng thêm nỗ lực của các trung vệ David Navarro và Costa giúp Valencia bảo toàn mành lưới trong hiệp 1. Tuy nhiên, HLV Unai Emery tiếp tục đón nhận tổn thất khi thủ thành Cesar bị chấn thương và phải rời sân ở cuối hiệp 1, nhường chỗ cho Guaita.

 

Đội hình bị xáo trộn liên tục khiến Valencia càng chơi càng rối loạn nên bàn thắng đến với Sevilla là điều tất yếu. Phút 55, từ đường kiến thiết khá thông minh của Caceres, cầu thủ vào sân thay người Negredo đã dứt điểm chính xác đánh bại Guaita, mở tỷ số 1-0 cho Sevilla.
 
 
Đại bại trước Sevilla, Valencia tiếp tục sa lầy - 3

Trước khi Alfaro tung nhát kiếm quyết định kết liễu Valencia

 

Khoảng hơn 20 phút sau, Kanoute mở bóng thông minh bên cánh phải cho Dabo băng lên rồi tạt vào chuẩn xác cho Alfaro đánh đầu cực mạnh không cho Guaita một cơ hội cản phá nào. 2-0 cho Sevilla trong thế trận áp đảo hoàn toàn.

 

Về cuối trận, Diego Capel suýt chút nữa đã có được bàn thắng thứ 3 cho Sevilla, tiếc là tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà ở tư thế không bị ai kèm. Tuy vậy, thắng lợi 2-0 trước đối thủ lớn như Valencia cũng đủ khiến HLV Manzano cảm thấy hài lòng.

 

Đội hình thi đấu:

 

Sevilla: Javi Varas; Dabo, Alexis, Cáceres, Fernando Navarro (Escudé, 85); Perotti (Alfaro, 73), Renato, Romaric (Negredo, 52), Capel; Kanouté, Luis Fabiano.

 

Valencia: César (Guaita, 45); Miguel, David Navarro, Ricardo Costa, Mathieu (Jordi Alba, 68); Joaquín (Pablo Hernández, 81), Fernandes, Topal, Mata; Soldado, Aduriz.

 

Bảng xếp hạng La Liga 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid

26

10

8

2

0

27-5

2

FC Barcelona

25

10

8

1

1

22-7

3

FC Villarreal

23

10

7

2

1

21-8

4

Espanyol

18

10

6

0

4

9-13

5

FC Valencia

17

10

5

2

3

14-11

6

FC Sevilla

17

10

5

2

3

16-16

7

Real Sociedad

16

10

5

1

4

13-12

8

Atletico Madrid

14

10

4

2

4

13-12

9

RCD Mallorca

14

10

4

2

4

11-12

10

Athletic Bilbao

13

10

4

1

5

18-18

11

FC Getafe

13

10

4

1

5

15-16

12

CA Osasuna

12

10

3

3

4

11-10

13

Sporting Gijon

10

10

2

4

4

10-16

14

Racing Santander

10

10

3

1

6

9-16

15

Deportivo

10

10

2

4

4

8-15

16

UD Almeria

9

10

1

6

3

8-9

17

Hercules

9

10

2

3

5

9-15

18

UD Levante

8

10

2

2

6

10-18

19

Real Zaragoza

7

10

1

4

5

10-17

20

FC Malaga

7

10

2

1

7

14-22

 

Ngọc Trung