1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng E AFC Champions League:

Đà Nẵng bại trận trên sân nhà

(Dân trí) - Tiếp đại diện hùng mạnh đến từ Trung Quốc Đại Liên Shide, đội Á quân V-League 2005 đã không thể vượt qua bức tường đẳng cấp để có một kết quả thuận lợi trước trận lượt về và đành chấp nhận thua với tỷ số 0-2.

Nhằm dồn sức cho đấu trường V-League đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được trau rèn và cọ xát với các đối thủ quốc tế, HLV Trần Vũ đã tung ra sân đội hình 2 với duy nhất 1 ngoại binh là Nuro Amiro và 3 gương mặt quen thuộc: Hồng Minh, Mạnh Dũng và Văn Hạnh.

 

Đặc biệt, khán giả sông Hàn đã được chứng kiến Ludovic Casset, người đã từng có thời gian luyện tập cùng U23 VN, thi đấu trên sân với cái tên VN: Mã Trí.

 

Trong khi đó, đội khách Đại Liên đã mang sang VN một đội hình mạnh với nhiều hảo thủ đã từng giúp họ giành cú đúp trong năm 2005.

 

Lịch thi đấu của Đà Nẵng và GĐT.LA tại AFC Champions League 2006:

 

Ngày 8/3:

Đà Nẵng - Đại Liên (Trung Quốc) 0-2

 

Thân Hoa Thượng Hải (TQ) - GĐT.LA: 3-1

 

22/3

Gamba Osaka (NB) - Đà Nẵng

GĐT.LA - Thân Hoa Thượng Hải (TQ)

 

12/4

Chonbuk Motors (HQ) - Đà Nẵng

 

26/4

Đà Nẵng - Chonbuk Motors (HQ)

 

3/5

Đại Liên (TQ) - Đà Nẵng

 

17/5

Đà Nẵng - Gamba Osaka (NB)

Ngoài các cầu thủ trong nước, trong đội hình Đại Liên còn có 2 cầu thủ ngoại đáng lưu ý là tiền đạo Pantelik Miodrag (Serbia) và tiền vệ Yankovic Zoran (Bulgaria)người đã từng ghi cho Đại Liên 13 bàn thắng ở giải C-League 2005.

 

Tuy nhiên, tăm tiếng của đội bóng Trung Quốc đã không làm dàn cầu thủ trẻ sông Hàn e sợ, họ đã nhập cuộc đầy tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự yếu thế về thể hình đã được các cầu thủ Đà Nẵng khắc phuc triệt để bằng lối chơi phối hợp ngắn, nhuyễn và đột phá đoạn ngắn khá hiệu quả.

 

Ngay phút thứ 12, đội chủ nhà đã có cơ hội đầu tiên để vượt lên khi hậu vệ đội khách đốn ngã Văn Hùng ngay trước vòng cấm địa, nhưng cú đá phạt của Mạnh Dũng đã không thắng được thủ môn Chen Dong và cả xà ngang.

 

Có vẻ như không khí nóng ẩm trên sân Chi Lăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ đội khách Đại Liên, vốn đang sống trong không khí lạnh giá tại thành phố quê nhà. Chính vì thế mà trong hiệp 1, đội khách hầu như chỉ vừa đi bộ vừa đá bóng, để mặc cho các cầu thủ trẻ sông Hàn thể hiện các miếng phối hợp của mình.

 

Với sự khéo léo và thể hình vượt trội của hàng công, Đại Liên chủ yếu thực hiện các đường bóng dài dọc theo 2 cánh để các tiền vệ cánh tạt bóng vào vòng cấm địa đội chủ nhà, Lối chơi đơn giản này đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ Đà Nẵng và thủ môn Văn Hạnh.

 

Trong hiệp 1, Nuro Amiro đã đưa được bóng vào lưới Chen Dong, nhưng trước đó trọng tài đã nổi còi báo việt vị.

 

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng áo vàng cam làm được trong hiệp 1. Mặc dù không mấy quyết tâm và không chủ động áp đặt lối chơi, đội khách vẫn có được bàn thắng khá dễ dàng 5 phút trước giờ nghỉ.

 

Từ một cú phá bóng ngớ ngẩn của hậu vệ cánh phải Hữu Hùng, Yankovic đã câu bóng chính xác cho Zhou Jie đánh đầu mở tỷ số của trận đấu.

 

Chưa kịp định thần sau giờ nghỉ, Đà Nẵng đã phải chịu bàn thua thứ 2 ngay ở phút 48. Từ cú đá phạt trục tiếp bên cánh trái của đội khách, thủ môn Văn Hạnh bắt bóng không dính, và Yi Ming Ji chỉ chờ có thế lao vào đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho đại diện Trung Quốc.

 

Ngay sau bàn thua thứ 2 trước một đối thủ không hề tỏ ra lấn lướt, có vẻ như ông Trần Vũ đã tỏ ra tiếc rẻ. Ngay lập tức, ông đã tung những cựu binh Huỳnh Đức và Ngọc Thọ vào sân để tăng cường sức tấn công của đội nhà.

 

Những thay đổi của ông đã mang lại hiệu quả rõ rệt, kinh nghiệm của Huỳnh Đức và sự khéo léo của Ngọc Thọ đã khiến những đường lên bóng của đội bóng sông Hàn trở nên sắc sảo hơn hẳn.

 

Trên hàng công, Nuro Amiro vẫn hoạt động rất năng nổ và là mối lo thường trực trước khung thành thủ môn Chen Dong. Tuy nhiên, mãi đến phút 80, đội chủ nhà mới có cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt, đáng tiếc là cú đánh đầu bật đất dũng mãnh của Amiro đã không đưa được bóng vào khung thành.

 

Một thất bại là điều đã được dự báo từ trước. Chính vì thế các cầu thủ Đà Nẵng cũng không tỏ ra quá tiếc nuối, quan trọng hơn, dàn cầu thủ trẻ của đội chủ sân Chi Lăng đã có một cơ hội tốt để thi đấu với các đàn anh có đẳng cấp châu lục.

 

Trong khuôn khổ bảng E AFC Champions League 2006, ngày 22/3 Đà Nẵng sẽ phải sang Nhật Bản để làm khách trên sân ĐKVĐ J-League Gamba Osaka.

 

Cũng trong tối nay, một đại diện khác của VN là GĐT.LA đã chịu thúc thủ trước đội chủ nhà Thân Hoa Thượng Hải với tỷ số 1-3.

 

Hồng Kỹ