1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cựu tuyển thủ Nga đấm thẳng mặt trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu đội trưởng đội tuyển Nga Roman Shirokov đã đấm liên tiếp vào mặt trọng tài khi anh phải nhận thẻ đỏ rời khỏi sân. Hành động này khiến Shirokov đối mặt với án phạt nặng.

Roman Shirokov, cựu đội trưởng tuyển Nga và là huyền thoại của CLB Zenit St-Petersburg, sẽ phải nhận án phạt nặng sau khi tấn công trọng tài trong giải đấu nghiệp dư Moscow Celebrity Cup diễn ra cách đây 2 ngày.

Cựu tiền vệ 39 tuổi này đã có 57 lần khoác áo đội tuyển Nga và giành được ba chức vô địch châu Âu của UEFA trong sự nghiệp của mình., đặc biệt là chức vô địch Europa League năm 2008 cùng CLB Zenit.

Cựu tuyển thủ Nga đấm thẳng mặt trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ - 1

Roman Shirokov tấn công trọng tài khi phải nhận thẻ đỏ

Tuy nhiên, ở trận tứ kết Moscow Celebrity Cup, Shirokov đã lao vào tranh cãi với trọng tài chính là Nikita Danchenko sau khi đội nhà không được hưởng quả phạt đền trong một tình huống không rõ ràng. Thậm chí Shirokov hét thẳng mặt trọng tài: "Tôi sẽ đấm ông nếu ông dám rút thẻ đỏ với tôi". 

Khi trọng tài Danchenko rút thẻ, Shirokov không hề hù dọa mà đã đấm thẳng mặt vị trọng tài, xô ngã ông xuống đất và đá liên tục vào bụng ông này. Ngay sau đó, các cầu thủ đã xông vào can thiệp vụ việc trước khi các nhân viên y tế vào sân để điều trị chấn thương cho trọng tài Danchenko. Trận đấu cũng bị hủy bỏ ngay sau đó. 

Cựu tuyển thủ Nga đấm thẳng mặt trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ - 2

Trọng tài Danchenko bầm tím hai mắt và một vết rách ở chân mày sau khi nhận những cú đấm liên tiếp của Shirokov

Trọng tài Danchenko đã bị bầm tím hai mắt cùng một vết rách phía chân mày cùng nhiều vết bầm tím khác nhau trên cơ thể. Danchenko chia sẻ chi tiết trên Instagram: “Tôi đã phải mất hơn 4 tiếng trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhân viên y tế đã khâu rất nhiều mũi cho tôi cũng như thực hiện các xét nghiệm. Thật may là mọi chuyện đến giờ này vẫn ổn”.

Về phía cựu đội trưởng đội tuyển Nga Shirokov, anh này đã đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội để bày tỏ sự hối hận của mình. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Nikita vì một hành động không phù hợp như vậy của tôi. Tôi biết rằng việc không được hưởng một quả phạt đền và bị thẻ đỏ không thể là lý do để tôi ra tay với ông ấy. Tôi hy vọng Nikita sẽ sớm bình phục".

Mặc dù lên tiếng xin lỗi, nhưng Shirokov có thể phải đối mặt với cáo buộc tấn công trọng tài và nhận án phạt nặng từ các cơ quan chức năng.