1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo: Tiếng gầm vang của kẻ thống trị

(Dân trí) - Trên bục nhận giải Quả bóng vàng, C.Ronaldo đã hét vang trời. Đó như tiếng gầm vang của “chúa sơn lâm” giữa rừng xanh như sự khẳng định về sự thống trị của mình.

Năm 2014 tuyệt vời của C.Ronaldo

Trước khi Henry xướng lên người đoạt giải Quả bóng vàng, có lẽ, nhiều người cũng đoán được C.Ronaldo sẽ lên ngôi cao nhất. Tỷ lệ cược của nhà cái đã chỉ ra điều đó. Thực tế, số phiếu của “siêu sao” người Bồ Đào Nha trong cuộc bình chọn danh hiệu này cũng vượt trội so với những ứng cử viên còn lại.

C.Ronaldo giành Quả bóng vàng 2014 đầy thuyết phục

C.Ronaldo giành Quả bóng vàng 2014 đầy thuyết phục


Chẳng ai có thể thắc mắc về “ngai vàng” của C.Ronaldo trong năm 2014 bởi nó quá xứng đáng. Thậm chí, việc tiền đạo này lên ngôi trong năm diễn ra World Cup (thường những nhà vô địch giải này sẽ được vinh danh) càng tô điểm thêm sự vĩ đại của anh.

Ở tuổi 29, “siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện sức hủy diệt khủng khiếp. Trong năm qua, anh đã ghi tới 61 bàn thắng và thực hiện 22 đường kiến tạo thành bàn. Con số đủ cho thấy sự vượt trội so với những người còn lại.

Nhưng quan trọng hơn, những bàn thắng (kiến tạo) của cầu thủ này có giá trị rất lớn. C.Ronaldo chính là nhân tố quan trọng nhất giúp Real Madrid giành 4 chức vô địch trong năm qua (cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB).

Theo thống kê, tổng cộng, cầu thủ này đã phá 16 kỷ lục trong năm qua và cùng với đó hàng là tá danh hiệu cá nhân trên khắp thế giới như Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Vua phá lưới Champions League, Chiếc giày vàng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014 (của báo ESPN, BBC, Guardian, World Soccer... và giải Globe Award ở Qatar).

Những chiến công ấy quá đủ để “lu mờ” phong độ không thực sự ấn tượng của C.Ronaldo ở World Cup 2014. “Siêu sao” người Bồ Đào Nha bước lên giành Quả bóng vàng đầy ngạo nghệ. Đó như sự tưởng thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ này.

Tiếng hét của C.Ronaldo như lời khẳng định của kẻ thống trị

Tiếng hét của C.Ronaldo như lời khẳng định của kẻ thống trị

Tiếng gầm vang của kẻ thống trị

Trên bục nhận giải Quả bóng vàng, C.Ronaldo bất ngờ hét vang. Đó tựa như tiếng gầm vang của “chúa sơn lâm”, khẳng định quyền lực giữa rừng xanh (hay làng túc cầu). Một điểm nhấn đáng chú ý trong buổi lễ hôm qua.

Từ những giọt nước mắt đắng cay (4 lần thất bại trước Messi), tới giọt nước mắt hạnh phúc (năm ngoái) và giờ là tiếng hét vang. Thực sự đó là hành trình dài, ghi nhận sự nỗ lực không biết mệt mỏi của “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Sẽ có rất nhiều người nản chí khi liên tiếp thất bại trước “đối thủ chính” (Messi) trong cuộc đua Quả bóng vàng nhưng với C.Ronaldo thì không. Đó là con người không bao giờ chấp nhận thất bại và luôn hướng tới sự hoàn hảo.

Đó là hình ảnh cầu thủ nén đau thi đấu với đôi chân đầy máu, cầu thủ sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp để thi đấu trận chung kết Champions League (trước đó CR7 đã được bác sĩ cảnh báo điều này khi chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương). Đánh đổi những hy sinh đó là những khoảnh khắc bùng nổ.

Có thể bàn thắng cuối cùng trong trận chung kết Champions League (từ chấm 11 mét) không còn nhiều ý nghĩa nhưng đối với C.Ronaldo, đó là cả sự tưởng thưởng cho những khát vọng lớn. Chính vì vậy, anh đã ăn mừng như thể giành chức vô địch.

“Tôi luôn hét vang mỗi khi ghi bàn thắng hay đội nhà chiến thắng” - C.Ronaldo bộc bạch về tiếng hét lạ trong đêm trao giải Quả bóng vàng. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy quyết định khẳng định mình của con người không bao giờ hài lòng với thực tại ấy.

Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa, C.Ronaldo sẽ bước sang tuổi 30, độ tuổi bắt đầu ngấp nghé bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng chẳng ai thấy dấu hiệu anh sẽ dừng lại. Thậm chí, ở thời điểm này, anh còn toàn diện hơn.

Tính tới hiện tại, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu cả danh sách ghi bàn (26 bàn) và kiến tạo (9 đường) ở La Liga. Anh đang băng băng trên con đường thâu tóm những danh hiệu, kỷ lục và xa hơn, tất nhiên là danh hiệu Quả bóng vàng 2015 để san bằng thành tích của Messi.

H.Long