1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo - Ibrahimovic: Cuộc chiến của những “người khổng lồ”

(Dân trí) - Đêm nay, C.Ronaldo và Ibrahimovic hai ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ "tử chiến" để kiếm 1 vé duy nhất tới World Cup 2014. Đây có thể xem là canh bạc lớn nhất cuộc đời họ.

Gánh trên vai nhiệm vụ quốc gia

“Tôi nghĩ C.Ronaldo nên ở nhà, vì World Cup cần Zlatan hơn” - Đó là lời tuyên chiến của Ibrahimovic gửi tới “đối thủ” C.Ronaldo trước thềm trận đấu sinh tử đêm nay. Ibra cần World Cup, điều đó đã quá rõ, thế nhưng C.Ronaldo cũng khát khao chẳng kém chân sút người Thụy Điển.

C.Ronaldo và Ibra mang về vai sự kỳ vọng của cả dân tộc

C.Ronaldo và Ibra mang về vai sự kỳ vọng của cả dân tộc


Năm nay, họ đều đã trên dưới 30 tuổi. Điều đó có nghĩa rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cả hai (đặc biệt là Ibrahimovic). Trận đấu đêm nay còn có ý nghĩa với C.Ronaldo và Ibra hơn khi họ gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề của cả dân tộc.

Trước thềm cuộc chiến ở Lisbon đêm nay, hàng triệu những người dân Bồ Đào Nha đã ở bên C.Ronaldo. Trên những đường phố ở Lisbon, những CĐV giương cao những biểu ngữ ủng hộ CR7. Cùng với đó là những lời nhạo báng Sepp Blatter, người đã công khai châm chọc “người hùng” của họ, với những thông điệp như: “Sepp Blatter, ông việt vị rồi. C.Ronaldo của chúng tôi mới là người xuất sắc nhất”.

Dường như tại Bồ Đào Nha trong những ngày qua người ta đã quên đi cơn khủng hoảng kinh tế, chẳng còn những cuộc biểu tình chống chính lại chính phủ than vãn vì sự trống rỗng của ngân khó quốc gia. Thay vào đó họ hướng về đội tuyển hướng về người hùng C.Ronaldo.

Người Bồ Đào Nha cần World Cup để cứu vãn tình hình bi đát. Trong khi đó, với mục đích cao cả, CR7 cũng cần giải đấu này để cứu vãn cả quốc gia đang ngập tràn trong những bất ổn.

Bên cạnh đó, họ cũng chiến đấu vì danh hiệu Quả bóng vàng

Bên cạnh đó, họ cũng chiến đấu vì danh hiệu Quả bóng vàng


Trong khi đó, dù Thụy Điển chưa lâm vào tình trạng bi đát về kinh tế như Bồ Đào Nha nhưng họ cũng đang đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai “người khổng lồ” Ibrahimovic. Chân sút đang khoác áo PSG được xem là niềm hy vọng cuối cùng của đất nước Bắc Âu này. Không biết, phải mất bao lâu nữa, họ mới có thể sản sinh ra chân sút vĩ đại, có thể mang niềm hy vọng World Cup về xứ sở lạnh lẽo (rất có thể đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ibra bởi anh đã 32 tuổi).

Trước thềm trận đấu sinh tử này, người Thụy Điển đã tổ chức buổi lễ vinh danh Ibrahimovic. Lần thứ 7 liên tiếp, chân sút này đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển. Đó là giải thưởng “hiển nhiên” của Ibra nhưng thật đặc biệt bởi nó được trao ở thời khắc quan trọng này.

Canh bạc quyết định Quả bóng vàng

Ngoài nhiệm vụ quốc gia, C.Ronaldo và Ibrahimovic còn vươn tới cái mốc quan trọng khác, đó là danh hiệu Quả bóng vàng. Không phủ nhận thực tế rằng, họ là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này (nhiều khả năng sẽ lọt vào top 5 ứng cử viên rút gọn).

Tất cả đang nín thở, chờ đợi của so tài của những người khổng lồ

Tất cả đang nín thở, chờ đợi của so tài của những người khổng lồ


Chính vì vậy, trận chiến giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển sẽ quyết định nhiều điều về cục diện ở cuộc đua này. Kẻ chiến thắng có thể sẽ được vinh danh vào tháng 1 tới và ngược lại, kẻ thất bại có thể mất tất cả.

Đơn giản, chẳng ai chấp nhận thực tế rằng, Quả bóng vàng sẽ không được tham dự ngày hội lớn nhất hành tinh của làng túc cầu. World Cup mới là giải đấu chính của FIFA (tổ chức đứng ra trao giải Quả bóng vàng), chứ không phải là Champions League (giải đấu thuộc UEFA).

Hẳn tới lúc này, nhiều người vẫn còn nhớ thất bại của Sneijder ở cuộc đua giành Quả bóng vàng 2010. Dù đã đoạt cú ăn 3 cùng Inter nhưng việc không thể đoạt chức vô địch World Cup đã khiến cầu thủ này không được đánh giá cao bằng Xavi hay Iniesta (những người đã chiến thắng Sneijder trong trận chung kết World Cup).

Nói vậy để thấy rằng mọi cố gắng của C.Ronaldo và Ibrahimovic trong cả năm qua sẽ trở thành vô nghĩa nếu như họ không thể tới World Cup 2014. Tất nhiên, chẳng có sự công bằng nào được chia đều. Nó chỉ thuộc về kẻ xứng đáng nhất.

Đêm nay, hãy cùng chờ đợi hai cầu thủ hàng đầu thế giới “cháy hết mình”. Một cuộc so tài cá nhân nảy lửa, cả thế giới đang hướng về họ.

H.Long