1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo giận dữ: Chiến đấu vì Man Utd hay vì… bản thân?

H. Long

(Dân trí) - Đôi khi tham vọng của C.Ronaldo quá lớn. Nếu không tiết chế được điều đó thì cá tính của cầu thủ này có thể là cản trở với Man Utd.

Thời điểm phút 70 trong trận đấu giữa Man Utd và Brentford, HLV Rangnick quyết định rút C.Ronaldo ra sân, nhường vị trí cho Maguire để tăng cường hàng thủ. Đó là quyết định hợp lý, khi chỉ cách đây vài ngày, Quỷ đỏ đã rơi điểm trước Aston Villa dù dẫn trước 2-0.

C.Ronaldo giận dữ: Chiến đấu vì Man Utd hay vì… bản thân? - 1

Sự ích kỷ, thái độ phản ứng của C.Ronaldo khiến cho nhiều người cảm thấy không hài lòng.

Thế nhưng, mọi thứ lại không bình thường như vậy. C.Ronaldo rời sân trong bộ mặt ủ rũ. Sự tức tối được thể hiện rõ. Cầu thủ này bước đi một cách chậm chạp khỏi sân, như muốn níu kéo điều gì đó. Anh bước qua mặt HLV Rangnick, lên khán đài trút giận vào chiếc áo khoác và rồi ra bậc thềm cầu thang ở sân vận động ngồi xuống.

"Tại sao lại là tôi. Tại sao tôi phải rời sân" - C.Ronaldo chất vấn HLV Rangnick ngay trong trận đấu. Chiến lược gia người Đức giải thích: "Tôi làm như vậy vì lợi ích của đội bóng". Ông cũng không quên nhắc nhở C.Ronaldo: "Tôi hiểu tham vọng lớn của cậu ở tuổi 36 nhưng chỉ hai năm nữa, nếu cậu là HLV thì sẽ hiểu được quyết định của tôi".

Trong thời gian qua, C.Ronaldo từng gây bão khi công khai chỉ trích những cầu thủ trẻ của Man Utd. Anh cho rằng họ không biết học hỏi, không lắng nghe lời khuyên của những người đàn anh đi trước.

Khi CR7 bày tỏ quan điểm như vậy, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Đầu tiên là những người ủng hộ siêu sao người Bồ Đào Nha trong việc "dạy dỗ" lớp trẻ. Nhưng có ý kiến khác lại cho rằng cầu thủ này đang muốn thể hiện quyền uy, dù chỉ vừa trở lại đội bóng.

Hay trước đó, trong ngày ra mắt Man Utd, C.Ronaldo nhấn mạnh rằng muốn giúp "tập thể Man Utd" trở về thời hoàng kim. Và khi nghe những lời ấy, nhiều người đã mường tượng rằng CR7 sẽ trở thành thủ lĩnh, để kéo đội bóng tiến lên.

C.Ronaldo giận dữ: Chiến đấu vì Man Utd hay vì… bản thân? - 2

Cá tính của C.Ronaldo đôi khi thể hiện... không đúng lúc.

Thế nhưng, suy cho cùng, sự ích kỷ vẫn đang dần xâm lấn, chế ngự tâm trí của cầu thủ này. Đương nhiên, đó không phải là động thái tốt của một người thủ lĩnh. Không dưới một lần trong mùa giải này, C.Ronaldo có phản ứng tương tự như vậy.

Sau trận hòa trước Everton, siêu sao số 7 đã vùng vằng bước thẳng xuống đường hầm, mà quên tri ân những khán giả. Động thái tương tự lặp lại ở trận đấu với Newcastle, dù trước đó, HLV Solskjaer đã lên tiếng nhắc nhở.

Nhà báo Ian Ladyman có cái nhìn gay gắt về hành động của CR7: "Hành động của cậu ta chẳng khác nào rũ bỏ tình cảm của những người hâm mộ đã đi quãng đường 240 km đến sân và sau đó đội mưa trở về nhà. C.Ronaldo cũng thiếu tôn trọng đối thủ. Cậu ta cần phải được nhắc nhở về điều này".

Trong khi đó, ngay cả đồng đội cũ của CR7 là Gary Neville cũng nhắc nhở: "Tôi rất yêu mến C.Ronaldo nhưng cậu ấy không thể bỏ đi theo cách như vậy. Nó thật lố bịch và không xứng đáng với cầu thủ khoác lên mình màu áo Man Utd".

C.Ronaldo tự xem mình là hình mẫu của các cầu thủ trẻ nhưng rõ ràng, sự phản ứng có phần ích kỷ ấy đôi khi không tốt nếu thế hệ đàn em nhìn vào. Thậm chí, cựu danh thủ Gabriel Agbonlahor còn cho rằng sự ích kỷ và thái độ tiêu cực của CR7 ảnh hưởng tới năng lượng của các đồng đội.

C.Ronaldo giận dữ: Chiến đấu vì Man Utd hay vì… bản thân? - 3

C.Ronaldo đang chiến đấu vì đội bóng hay chỉ vì bản thân mình?

Không phải ngẫu nhiên, khi mà "cơn sóng ngầm" ở Man Utd nổi lên, người ta nghĩ ngay tới C.Ronaldo. Một vài nguồn tin ở Anh khẳng định rằng ba cầu thủ Cavani, Greenwood, Maguire không ưa thái độ của CR7. Hay thậm chí, những cầu thủ Man Utd luôn cảm thấy áp lực khi thi đấu bên cạnh C.Ronaldo vì lo sợ sẽ bị phản ứng lại khi không chuyền bóng hoặc mắc sai lầm nào đó.

Cựu danh thủ Cassano từng nói về tiền đạo người Bồ Đào Nha khi ở Juventus: "C.Ronaldo là cầu thủ phi thường nhưng cậu ta cũng gây nhiều rắc rối cho hệ thống của HLV Pirlo. CR7 quá ích kỷ, cậu ta chỉ quan tâm tới việc ghi bàn và lập kỷ lục, chứ không sống vì trận đấu".

Tất nhiên, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Cá tính và sự ích kỷ làm nên siêu sao vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, đôi lúc những điều đó có thể làm cản trở đội bóng, nhất là khi bóng đá hiện đại không còn phù hợp để xây dựng "đội bóng một người".

C.Ronaldo đang chiến đấu vì đội bóng hay vì bản thân mình? Có lẽ, đã đến lúc, cầu thủ này cần tiết chế lại cá tính của mình.