Croatia - CH Séc (23h ngày 18/6): "Pha lê" sẽ tiếp tục lấp lánh?

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển CH Séc đã đánh bại Scotland đầy ấn tượng trong trận đấu đầu tiên tại Euro 2020. Liệu đối đầu với á quân World Cup 2018, đội tuyển xứ pha lê có còn tiếp tục thăng hoa?

CH Séc đã khiến người hâm mộ choáng váng với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Scotland tại Hampden Park. Sau 1/4 thế kỷ mới trở lại sân chơi châu Âu, Scotland đem theo rất nhiều kỳ vọng và họ được sự cổ vũ mạnh mẽ bởi hàng ngàn các cổ động viên khi đối đầu với CH Séc. 

Không vượt trội hơn đối thủ, thậm chí còn bị đối phương lấn lướt trong nhiều giai đoạn của trận đấu, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Jaroslav Silhavy vẫn biết cách ghi bàn để giành chiến thắng ở Hampden Park. CH Séc có thể nói đã dạy cho Scotland một bài học về sự khác biệt giữa khát vọng và kinh nghiệm. 

Croatia - CH Séc (23h ngày 18/6): Pha lê sẽ tiếp tục lấp lánh? - 1

Patrik Schick lập cú đúp trong trận thắng của Croatia trước Scotland.

Ấn tượng nhất trong chiến thắng của CH Séc trước Scotland chính là màn trình diễn "lấp lánh như pha lê" của tiền đạo Patrik Schick. Cầu thủ này thể hiện lối chơi toàn năng, giỏi đánh đầu và xử lý chân tinh tế. Trong cú đúp của anh vào lưới Scotland, có siêu phẩm từ cự ly 50m đủ tinh tế để mê hoặc lòng người.

Chỉ cần giành được một điểm, CH Séc sẽ rộng cửa đi tiếp, còn giành được chiến thắng đội bóng của Silhavy chắc chắn sẽ tiến bước vào vòng 1/8. Điều đó sẽ mang tới sự quyết tâm lớn cho cầu thủ CH Séc khi bước vào trận đấu với Croatia, nhưng họ đang có vị thế tốt nên chắc chắn rằng sẽ không cần vội vàng tấn công hòng bóp nghẹt đối thủ, bởi cũng không thể xem thường Croatia.

Trái ngược với tâm lý đĩnh đạc của CH Séc, Croatia sau thất bại trước Anh đã rơi vào thế tình thế vô cùng khó khăn. Một trận thua nữa sẽ khiến Croatia gần như cầm chắc vé phải về nước sau vòng bảng, ngay cả không bị loại thì họ cũng chỉ có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba.

Một điểm không phải kết quả tồi cho Croatia, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng không muốn học trò chỉ nhắm tới một điểm. Nếu Croatia chủ tâm hướng tới một kết quả hòa, tham vọng của đội bóng này tại Euro 2020 sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn, đặc biệt sau khi đã thua Anh.

Croatia - CH Séc (23h ngày 18/6): Pha lê sẽ tiếp tục lấp lánh? - 2

Modric đã phải tập riêng sau trận đấu với Anh.

Croatia cần lắm một chiến thắng vào lúc này, không đơn thuần là để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé vào vòng 1/8 mà còn để giúp các cầu thủ xốc lại tinh thần sau quãng thời gian dài bất ổn. 

Kể từ sau World Cup 2018, Croatia thi đấu không thành công tại UEFA National League, họ cũng không thực sự ấn tượng ở các vòng loại (Euro 2020 và World Cup 2022), chỉ thắng hai trong 10 trận đấu gần nhất, vì vậy Croatia cần những chiến thắng để xóa tan những nghi ngờ về sức mạnh của họ, sức mạnh của một đội hình đã vào tới chung kết World Cup 2018.

Điểm tựa của Croatia khi bước vào trận đấu với CH Séc là thành tích không thua trong cả ba trận đối đầu trước đây. Tuy nhiên, điểm tựa này không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi gần nhất hai đội gặp nhau cũng đã cách đây 5 năm, tại Euro 2016, hai đội đã hòa 2-2. 

Đó là trận đấu thất vọng của Croatia khi đã dẫn trước hai bàn, nhưng để đối thủ kết thúc trận đấu với tỉ số hòa. Trong đội hình Croatia hiện tại, vẫn còn những cầu thủ thi đấu ở trận đấu đó như Modric, Brozovic, Perisic, Vida… Trong khi đội hình CH Séc đã thay máu toàn diện.

Đội tuyển CH Séc giữ đội hình nguyên vẹn sau chiến thắng trước Scotland. Trong khi Croatia đang có những lo lắng về lực lượng khi ngôi sao hàng đầu Modric phải tập riêng, tuy nhiên nhiều khả năng anh vẫn có thể ra sân. Sau trận thua Anh, rất có thể Brozovic sẽ phải nhường vị trí cho Brekalo và HLV Dalic sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Modric - Kovacic.

Với lợi thế tinh thần từ chiến thắng trước Scotland, cộng thêm đối thủ Croatia cũng đang có những bất ổn, cửa để CH Séc có điểm là rất rộng.

Đội hình ra sân dự kiến

Croatia: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Perisic; Petkovic

CH Séc: Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick