1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Conte có chiến thắng đầu tiên cùng Chelsea

(Dân trí) - Phải đến trận đấu thứ hai dẫn dắt Chelsea, Conte mới có thể giành chiến thắng. Đội bóng của ông đã hạ gục CLB RZ Pellets của Áo với tỉ số 3-0 với các bàn thắng của Bertrand Traore, Ruben Loftus-Cheek và Nathaniel Chalobah.

Hai năm trước, RZ Pellets từng gây bất ngờ lớn khi cầm chân Chelsea 1-1 cũng trong trận giao hữu trước mùa giải. Đó là trận đấu mà đội bóng thành London được chỉ huy bởi Mourinho. Năm nay, Chelsea tiếp tục ở trại tập trung tại Áo để chuẩn bị cho mùa giải mới và họ lại chọn RZ Pellets để giao hữu. Tuy nhiên, không giống như trận đấu thất vọng hai năm trước, năm nay Chelsea đã có một chiến thắng giòn giã.

Conte đã sử dụng đội hình mạnh, họ có hơn nửa đội hình là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, bởi thế không ngạc nhiên khi đội bóng này lấn lướt đội chủ nhà và các bàn thắng đến như một hệ quả tất yếu. Phung phí nhiều cơ hội, tới phút 41 Chelsea mới mở được tỷ số nhờ công của Traore và mất gấp đôi thời gian đội khách mới nhân đôi cách biệt nhờ công của Loftus-Cheek ở phút 8. Trước khi hết giờ, Chalobah đã ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Một điều lạ là cả ba bàn thắng của Chelsea ở trận đấu này đều được ghi bởi các cầu thủ trẻ, điều đó chứng tỏ rằng họ đang rất khát khao muốn ghi dấu ấn với HLV Conte để được giữ lại đội hình chính. Về phần chiến lược gia người Italia, sau trận đầu ra quân thất bại, ông đã có chiến thắng đầu tiên cùng The Blues. Thắng ở một trận giao hữu như thế này không mang nhiều ý nghĩa, nhưng rõ ràng kết quả cho thấy Conte đang điều hành Chelsea đi đúng hướng, đội bóng của ông đã thi đấu tốt lên theo thời gian. Đó mới là điều người hâm mộ Chelsea cảm thấy hài lòng ở trận đấu này.


Conte chỉ đạo các cầu thủ Chelsea thi đấu

Conte chỉ đạo các cầu thủ Chelsea thi đấu

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-4): Begovic, Aina, Djilobodji (Hector 58), Terry (Miazga 89), Ivanovic (Baba Rahman 46); Matic (Mikel 85), Oscar (Chalobah 74); Moses (Kenedy 89), Costa (Batshuayi 58), Traore (Loftus-Cheek 58), Willian (Atsu 83)

Goals: Traore 41 Loftus-Cheek 83 Chalobah 90'

P.S