1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công yếu và thủ tồi, Liverpool nhận trái đắng trước Brentford

Hạo Minh

(Dân trí) - Liverpool thua trận thứ năm tại Premier League mùa này khi đoàn quân của Klopp thất bại 1-3 trên sân của Brentford ở vòng 18 Premier League.

Bốn chiến thắng liên tiếp của Liverpool khiến người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside nghĩ rằng đội bóng của họ đã vượt qua cơn khủng hoảng ở giai đoạn đầu mùa, tuy nhiên dường như không phải như vậy. Trận thua đậm trên sân của Brentford rạng sáng nay (3/1) cho thấy rằng The Kop vẫn chưa ổn định, họ có thể trở lại với khủng hoảng bất cứ lúc nào. 

Liverpool nhập cuộc rất tự tin trên sân Attwell, bóng liên tục lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Phút 7, Nunez xứng danh "chân gỗ" khi dứt điểm từ cự ly 5m đưa bóng ra ngoài trong khi khung thành đã trống. Brentford chủ động chơi phòng thủ phản công. Khả năng tổ chức phòng ngự của Liverpool không tốt, không bẻ gãy được các đợt phản công của đối phương từ xa nên khung thành của Alisson liên tục phải đối mặt với các pha dứt điểm.

Công yếu và thủ tồi, Liverpool nhận trái đắng trước Brentford - 1

Salah (trái) thi đấu mờ nhạt trên sân của Brentford (Ảnh: GI).

Phút 19, xuất phát từ quả phạt góc của đội chủ nhà, Konate trở thành tội đồ khi trái bóng rơi trúng chân anh văng vào lưới. Một bàn phản lưới nhà khiến trung vệ người Pháp vô cùng ngỡ ngàng. 

Liverpool gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Mặc dù đội khách dứt điểm không ít, tỉ lệ chính xác lên tới 50%, nhưng đó chưa phải những tình huống khiến khung thành Brentford chao đảo. Liverpool tiếp tục trả giá khi hàng thủ chơi kém cỏi. Phút 40, lưới của Liverpool rung lên lần hai nhưng VAR cứu đội khách khi tìm ra lỗi việt vị của cầu thủ chủ nhà. 

Dẫu vậy, chỉ hai phút sau, Goal-line đã đem lại công bằng cho Brentford. Wissa đánh đầu đưa bóng vào lưới, Alisson đẩy bóng từ bên trong cầu môn, tình huống diễn ra nhanh nhưng công nghệ điện tử đã xác định trái bóng 100% ở trong khung thành nên có bàn thắng cho đội chủ nhà.

Thống kê hiệp một cho thấy Brentford chỉ cầm bóng có 25% thời gian, tạo được 9 lần dứt điểm, Liverpool cầm bóng 75% thời gian, có 8 lần dứt điểm. Những con số thống kê cho thấy khả năng phòng thủ quá tệ của The Kop. 

Liverpool vùng lên tấn công mạnh mẽ khi bước vào hiệp hai. Phút 48, lưới của đội chủ nhà rung lên sau pha thoát xuống và dứt điểm khéo léo của Nunez, nhưng anh không được công nhận bàn thắng do VAR bắt lỗi việt vị. Hai phút sau, Oxlade-Chamberlain xâm nhập vòng cấm địa đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Hi vọng có điểm trở lại với đội khách, nhưng Liverpool không thể duy trì được áp lực tấn công liên tục. Độ chính xác trong khâu dứt điểm của đội khách bất ngờ bị giảm so với hiệp một. Brentford "đổ bê tông" sau khi bị thủng lưới, đội chủ nhà thậm chí không có một pha phản công trong thời gian dài.

Công yếu và thủ tồi, Liverpool nhận trái đắng trước Brentford - 2

Mbeumo ghi bàn thứ ba cho Brentford (Ảnh: GI).

Tuy nhiên, trong lần đầu tiên thực hiện dứt điểm trong hiệp hai, Brentford đã có bàn thắng. Phút 84, Konate mắc sai lầm khi để Mbeumo chèn ngã giành bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo của đội chủ nhà hạ gục Alisson ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Bàn thắng thứ ba của đội chủ sân Atwell là dấu chấm hết cho Liverpool.