1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng vô duyên, U21 HA Gia Lai thua U19 Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) HA Gia Lai khởi đầu không như ý, khi họ thất thủ trước khách mời U19 Hàn Quốc với tỷ số 0-1 tại giải U21 quốc tế. Đây cũng là trận đấu mà Công Phượng dù có khá nhiều cơ hội, nhưng không một lần tận dụng thành công.

Vẫn như mọi khi, U21 HA Gia Lai với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… luôn giữ bóng rất tốt, tấn công rất nhiều, nhất là khi chỉ phải đối đầu với một đội bóng trẻ như U19 Hàn Quốc.

 

HA Gia Lai (áo trắng) vẫn giữ bóng nhiều và tạo được nhiều cơ hội (ảnh: Nguyễn Đình)
HA Gia Lai (áo trắng) vẫn giữ bóng nhiều và tạo được nhiều cơ hội (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Dù vậy, cũng giống như mọi khi, khả năng tận dụng cơ hội cũng như tính hiệu quả của đội bóng trẻ phố núi không cao. Xét về số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, U21 HA Gia Lai không hề kém đối phương, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Tuy nhiên, đội bóng trẻ của bầu Đức không tận dụng triệt để các cơ hội này.

Trong những phút đầu hiệp 1, U21 HA Gia Lai có ít nhất 2 cơ hội có thể vượt lên dẫn trước. Đầu tiên là tình huống mà Văn Toàn len lỏi giữa hàng phòng ngự cao to của đội khách, đánh đầu khá hiểm, nhưng thủ môn của U19 Hàn Quốc đẩy được bóng ra.

 

Công Phượng (10) có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng triệt để (ảnh: Nguyễn Đình)
Công Phượng (10) có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng triệt để (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Tiếp đó là tình huống tăng tốc của Công Phượng loại 1 hậu vệ đội bóng trẻ đến từ xứ Hàn, trước khi cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam tung cú sút căng từ khoảng 17m, buộc thủ môn đối phương phải cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Tuy nhiên, cũng vì phung phí cơ hội trong các tình huống vừa nêu, mà U21 HA Gia Lai bị đối phương chọc thủng lưới trước. Phút 25, từ một pha phối hợp ít chạm cực kỳ bài bản, Kim Jeonghwan bên phía U19 Hàn Quốc sút bóng chéo góc từ khoảng chục mét, đánh bại thủ môn Văn Tiến bên phía đội bóng phố núi, ghi bàn đưa U19 Hàn Quốc vượt lên dẫn 1-0.

 

Ở trận đấu đầu tiên của giải, U21 Thái Lan hòa U21 Singapore 2-2 (ảnh: Nguyễn Đình)
Ở trận đấu đầu tiên của giải, U21 Thái Lan hòa U21 Singapore 2-2 (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Sang hiệp 2, U21 HA Gia Lai vẫn là đội giữ bóng nhiều hơn, đồng thời họ cũng tạo ra một số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Nhưng một lần nữa khâu kết thúc tiếp tục là vấn đề đối với đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn, khi lần lượt những Công Phượng, Văn Toàn, rồi Xuân Trường dứt điểm hỏng quá nhiều.

Phía đầu sân bên kia, U19 Hàn Quốc cũng một vài lần khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà phải giật mình, bằng các pha phản công đầy tốc độ và bài bản. Nhưng dẫu sao, chiến thắng 1-0 cũng đã là đủ để U19 Hàn Quốc đánh bại đội ĐKVĐ trong ngày khai mạc giải, đồng thời giúp họ giành trọn 3 điểm đầu tiên của giải năm nay.

Ở cặp đấu khác diễn ra trong ngày khai mạc giải U21 quốc tế 2015 – cúp Clear Men, U21 Thái Lan bất ngờ bị cầm hòa 2-2 bởi đội bóng không được đánh giá cao là U21 Singapore.

Kim Điền

 

Công Phượng vô duyên, U21 HA Gia Lai thua U19 Hàn Quốc - 4