1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng tiếp tục bị “bỏ rơi”, Incheon United chôn chân ở cuối bảng

(Dân trí) - Trong trận đấu chiều nay với Gangwon, Công Phượng tiếp tục không được đăng ký tên trong danh sách thi đấu. Ở trận này, Incheon United hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 và chôn chân ở vị trí cuối bảng.

Ở trận đấu trước với Seongnam, Công Phượng đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó. Trong trận đấu với Gangwon vào chiều nay, tiền đạo người Việt Nam tiếp tục bị “bỏ rơi”.

Công Phượng tiếp tục bị “bỏ rơi”, Incheon United chôn chân ở cuối bảng - 1

Công Phượng liên tục không có tên trong danh sách thi đấu của Incheon United

Ở trận này, Incheon United đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1. Đây là trận đấu thứ 9 liên tiếp Incheon United không biết tới mùi chiến thắng. Nó khiến cho họ chôn chân ở vị trí trí cuối bảng với 6 điểm sau 10 vòng đấu.

Bước vào trận đấu, HLV Lim Joong Yong đã để hai trụ cột Nam Jun Jae hay Mugosa ngồi ghế dự bị. Họ mới bình phục chấn thương và chưa có thể lực tốt nhất. Trên hàng công, Kim Bo Sub được sử dụng ngay từ đầu.

Thế nhưng, trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Incheon United gần như chỉ biết co mình về phòng ngự. Tiền đạo Kim Bo Sub không nhận được nhiều bóng nên thi đấu vô cùng mờ nhạt.

Incheon United cũng chỉ chống đỡ được trong 34 phút trước khi bị thủng lưới. Từ đường căng ngang của đồng đội, chân sút Shin Kwang-Hoon của Gangwon dễ dàng đưa bóng vào lưới của đội khách.

Sau bàn thua, Incheon United nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, lối chơi tấn công của đội bóng áo trắng vẫn khá đơn điệu. Họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sang hiệp 2, HLV Lim Joong Yong đã quyết định tung tiền đạo chủ lực Mugosa vào sân. Thế nhưng, chân sút người Montenegro cũng không có nhiều pha uy hiếp khung thành của Gangwon.

Incheon United thi đấu bất lực và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Nếu cứ thi đấu như thế này, khả năng họ xuống hạng là khá cao.

H.Long