1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng sang Bỉ thi đấu: Vui thôi, đừng vui quá

(Dân trí) - Việc tiền đạo Công Phượng chuẩn bị sang Bỉ thi đấu có lẽ là tin vui cho bản thân anh cũng như người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên phát biểu của cầu thủ này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, trả lời phỏng vấn tờ Money Today của Hàn Quốc về việc sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint-Truidense, Công Phượng cho biết: “Tôi vui khi được biết đến là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng chơi bóng ở giải vô địch quốc gia châu Âu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm lớn.

Tôi muốn trở thành hình mẫu tốt để các cầu thủ Việt Nam hướng đến môi trường châu Âu và trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại đây”.

Nhìn vào thực tế 2 lần xuất ngoại của Công Phượng trước đây, có thể thấy phát biểu của Công Phượng có vẻ anh rất tự tin trước một tương lai không hẳn đã sáng sủa cho anh.

Nếu nói là người đầu tiên thi đấu ở châu Âu, thì Công Vinh mới là người đầu tiên chứ không phải là Công Phượng. Công Vinh từng được HLV Calisto giới thiệu sang khoác áo thi đấu cho CLB Leixoes của Bồ Đào Nha, nhưng chỉ trụ được 3 tháng để trở về nước.

2 lần xuất ngoại của Công Phượng, không tính lần thử việc ngắn ngủi ở Nhật Bản, lần gần đây nhất là trong màu áo của Incheon United, Công Phượng không chứng tỏ được gì nhiều nếu không muốn nói là thất bại. Hơn 3 tháng khoác áo cho CLB của Hàn Quốc, anh chỉ ra sân được 400 phút, chỉ dứt điểm được 3 lần và tất nhiên không có 1 bàn thắng nào.

Công Phượng sang Bỉ thi đấu: Vui thôi, đừng vui quá - 1

Công Phượng không chứng tỏ được gì nhiều trong màu áo Incheon United và phải sớm chia tay CLB

Chuỗi ngày ở Incheon, Công Phượng liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị, thậm chí có nhiều trận còn không được điền tên trong danh sách thi đấu. Việc Incheon xếp cuối bảng xếp hạng ở K-League là do lỗi của tập thể thi đấu dưới sức, nhưng ít nhiều vẫn phải có trách nhiệm của Công Phượng khi CLB chiêu mộ anh ở vai trò tiền đạo mà anh không hề... “nổ súng”.

Khi Công Phượng nói lời chia tay Incheon United, không phải chỉ người hâm mộ Việt Nam ủng hộ anh mà ngay cả ban lãnh đạo và đồng đội ở CLB này cũng rất ủng hộ anh, chúc anh tìm được CLB phù hợp hơn, và đến bây giờ Công Phượng đã chuẩn bị gia nhập Sint-Trudense của Bỉ để thử sức.

Tuy nhiên, chuyến xuất ngoại sang trời Âu của Công Phượng dự báo không dễ dàng gì, khi giải vô địch quốc gia của Bỉ còn khốc liệt hơn cả giải VĐQG Nhật Bản hay Hàn Quốc mà Công Phượng từng thử sức. Ở Sint-Trudense, Công Phượng phải cạnh tranh suất đá chính với 5 tiền đạo khác và có giá trị chuyển nhượng “khủng” hơn anh rất nhiều.

Đầu tiên phải kể đến cầu thủ đắt giá nhất là Yohan Boli (Bờ Biển Ngà, 2,7 triệu euro), đội trưởng Jordan Botaka (Congo, 1,35 triệu euro), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, 315 nghìn euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, 315 nghìn euro), Wolke Janssens (Bỉ, 225 nghìn euro). 

Riêng Công Phượng được định giá khoảng 150.000 euro, nhưng đó là định giá của trang transfermkart, còn thực tế mức lương cũng như bản hợp đồng dưới dạng cho mượn của Công Phượng có giá như thế nào vẫn đang được CLB Hoàng Anh Gia Lai giữ kín.

Công Phượng sang Bỉ thi đấu: Vui thôi, đừng vui quá - 2

Đội tuyển Việt Nam vẫn rất cần Công Phượng trong tương lai nếu sự nghiệp thi đấu ở Bỉ của anh phát triển

Vì vậy, phát biểu của Công Phượng muốn làm “hình mẫu” cho các cầu thủ Việt Nam hướng đến môi trường châu Âu, ít nhiều cho thấy Công Phượng hơi quá tự tin, mà lẽ ra anh cần phải chứng minh bằng thời gian 1 năm trải nghiệm ở Bỉ thì nó sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Nhưng dù sao, việc sang Bỉ thi đấu của Công Phượng ít nhiều vẫn là tin vui cho bản thân tiền đạo người Nghệ An cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vì chí ít hiện tại anh vẫn là cầu thủ thứ hai ở Việt Nam được thi đấu ở châu Âu, được thử sức với môi trường bóng đá chuyên nghiệp của thế giới. Và nếu thành công, trong tương lai đội tuyển Việt Nam vẫn rất cần sự phục vụ của anh trên hàng công.

Sông Lam