1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 16 V-League 2015

Công Phượng đá hỏng penalty, HAGL đại bại

(Dân trí) - Thi đấu với tâm lý nặng nề, HAGL đã thua đậm 0-4 trên sân Tam Kỳ của QNK Quảng Nam. Đáng nói trong trận đấu chiều nay, tiền đạo Công Phượng đã đá hỏng một quả 11m. Như vậy, đội bóng của bầu Đức đã kéo dài chuỗi không thắng của họ ở V-League lên con số 11 trận.

Thiếu vắng nhiều trụ cột như Hồng Duy, Đức Lương, Franklin... vì chấn thương và thẻ phạt, HAGL ra sân với đội hình chắp vá. Không những thế, ngay phút thứ 8, tiền đạo Moussa dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Thanh Hậu. Như vậy, HAGL khó càng khó hơn bởi họ chỉ chơi với đội hình toàn cầu thủ nội.

HA Gia Lai (áo trắng) đã phải thi đấu với toàn cầu thủ nội

HA Gia Lai (áo trắng) đã phải thi đấu với toàn cầu thủ nội

Trong khi đó, QNK Quảng Nam hội tụ đội hình mạnh nhất. Việc trung vệ Ngọc Nguyên dính thẻ phải ngồi khán đài không ảnh hưởng đến hàng hậu vệ của đội bóng xứ Quảng. Với hàng tiền vệ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Trung, Huy Hùng, Hà Minh Tuấn, Vũ Anh Tuấn cùng cặp tiền đạo Patiyo – Suleiman trên hàng công, QNK Quảng Nam nhàn nhã triển khai ý đồ của mình.

Hiệp một trận đấu diễn ra nhàm chán khi cầu thủ hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Sân Tam Kỳ với sức chưa 15.000 khán giả không còn một chỗ trống vì thế cũng không thể cuồng nhiệt.

Với lối chơi chậm, chắc, QNK Quảng Nam đã khóa tất cả các mũi nhọn tấn công của HAGL. Ngay cả Công Phượng cũng không để lại một pha bóng nào đáng chú ý. Trái lại, đội chủ nhà cũng chẳng thể tạo ra tình huống tấn công nào ra hồn.

Trong thế trận ấy, phút 41, QNK Quảng Nam đã giải tỏa được thế bế tắc ở phút 41 với khoảnh khắc lóe sáng của Suleiman. Có bóng trước khu vực cấm địa, Suleiman nhẹ nhàng lướt qua 3 hậu vệ HAGL rồi tung cú sút xa chân trái đẹp mắt khiến thủ thành Minh Nhựt phải vào lưới nhặt bóng, mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà QNK Quảng Nam. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp một.

Đông đảo người hâm mộ Quảng Nam đến theo dõi trận đấu

Đông đảo người hâm mộ Quảng Nam đến theo dõi trận đấu

Sang hiệp hai, QNK Quảng Nam vẫn chậm rãi triển khai lối chơi chậm, chắc của mình, bất chấp nỗ lực từ đội khách. Phút 52, xuất phát từ pha tổ chức tấn công trung lộ, Thanh Trung dắt bóng đột phá rồi tỉa sang cánh trái cho Văn Thuận căng ngang vào trong để Patiyo dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho QNK Quảng Nam.

Kể từ đó, thế trận diễn ra quá dễ dàng cho chủ nhà. Trong khi các hậu vệ liên tục có những pha cắt bóng chính xác để đảm bảo sự an tâm cho khung thành thì tuyến trên cứ thế bình tĩnh tìm cách xé lưới HAGL.

Phút 58, tỷ số được nâng lên 3-0 cho QNK Quảng Nam. Lần này, Patiyo có pha căng ngang đưa bóng đi sệt từ bên cánh trái vào trong, bẻ gãy hàng hậu vệ HAGL và Moussa chỉ việc chạm chân đưa bóng vào lưới.

HA Gia lai (áo trắng) thi đấu nhạt nhòa trước Quảng Nam (áo xanh)

HA Gia lai (áo trắng) thi đấu nhạt nhòa trước Quảng Nam (áo xanh)

Nhằm tăng cường sức mạnh tấn công để kiếm tìm bàn thắng, HLV Guillaume Graechen đã có những điều chỉnh nhân sự cũng như lối chơi cho HAGL. Phút 64, HAGL được hưởng quả phạt đền khi Minh Vương bị Mạnh Toàn phạm lỗi trong vòng cấm. Công Phượng được trao cơ hội nhưng anh sút bóng quá hiền và để thủ môn Phạm Văn Cường hóa giải. Rất tiếc cho Công Phượng và HAGL bởi nếu họ có bàn thắng thì có thể mọi chuyện sẽ khác.

Phút 90+2, đội trưởng Đinh Thanh Trung ấn định chiến thắng 4-0 cho QNK Quảng Nam sau pha xâm nhập vòng cấm, đi qua thủ môn Minh Nhựt rồi đưa bóng vào lưới.

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ HAGL đổ gục xuống sân. Không khí đậm buồn bao trùm lên thầy trò HLV Guillaume Graechen bởi họ đã có trận thứ 11 không biết mùi chiến thắng.

Khánh Quan

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục thể thao, quý độc giả có thể gửi đến ban Thể thao báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thethao@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!