1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cộng đồng mạng háo hức đón CK Champions League

(Dân trí) - Đêm nay trận Chung kết Champions League rất được chờ đợi giữa MU và Barca sẽ diễn ra. Tuy nhiên từ nhiều ngày nay bầu không khí háo hức, sục sôi và cả chút lo âu cho đội nhà đã đốt nóng các diễn đàn.

Manchester United – Barcelona, chỉ 2 cái tên ấy thôi cũng đủ làm mọi tín đồ của túc cầu giáo phải rạo rực. Bởi vậy ngay khi hay tin MU sẽ đối đầu Barca tại Chung kết Champions League, các CĐV của hai đội nói riêng và các fan bóng đá nói chung thực sự lên cơn sốt.
 
Cộng đồng mạng háo hức đón CK Champions League - 1

Không khí bóng đá ngập tràn các forum

Tại diễn đàn VOZ, chủ đề “Bóng đá: MU-BARCA” đang được bàn luận hết sức rôm rả với hàng nghìn lượt bài nhận định, bình luận, bày tỏ cảm xúc của các CĐV. Trong đó chỉ tính riêng từ ngày 27/5, tức là 2 ngày trước trận Chung kết đã có đến hơn 400 bài viết của các thành viên. Ai nấy đều rất háo hức, nôn nóng chờ đến thời khắc tranh tài của 2 đội.

“Hồi hội bồi hồi quá. Sắp đá nên không ngủ được”, thành viên 7UP chia sẻ. Cùng chung tâm trạng lenforumdattenngangonthui viết: “Trong lòng bồi hồi, háo hức, nôn nóng, hồi họp, lo lắng, phấn khích, chờ đợi, náo nức quá các bác ạ. Khuya nay MU sẽ vô địch”.

Thành viên [M]anchester [U]nited thì bày tỏ sự tin tưởng vào tài năng của Alex Ferguson: “Đợi Sir Alex tung đòn quyết định của mùa giải Không biết có bài gì bất ngờ không nhỉ”. Trong khi đó bibi21 lại rất tin vào khả năng ghi bàn của các tiền đạo MU: “Không có Ronaldo, nhưng MU sẽ báo thù trận CK 2009 với tỷ số 2-0. Chicharito Rooney ghi bàn. Đã đặt vào cửa MU

Nhưng thú vị hơn cả có lẽ là những tưởng tượng của các bạn trẻ về những kịch bản chiến thắng vô cùng kịch tính và hài hước.

“Ngày mai MU sẽ ra sân với đội hình 7 hậu vệ như lúc đá với Arsenal dạo trước. Phút thứ 92, trong 1 tình huống lộn xộn trước khung thành Barca, Valdes phá bóng mạnh lên sân MU nhưng không ngờ trúng lưng của Smalling. Bóng đập đất bay vào chân Alves trước khi chạm xà ngang bật ra sau đó đập vào lưng của Busquets trước khi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Victor Valdes. Tỷ số là 1-0 nghiêng về cho MU”, Delle alpi dự đoán.
 
 
Cộng đồng mạng háo hức đón CK Champions League - 2

Trận Chung kết trong mơ được mong chờ từng phút

7UP, một fan nhiệt thành của MU thậm chí còn nghĩ đến một kết cục đau đớn cho đối thủ: “Khoái kịch bản này: 2 đội hòa nhau trong 90 phút và hiệp phụ. Đến lượt đá penalty thứ 5, Messi đá quả cuối cùng và Van Der Sar đẩy được. MU giành chiến thắng”

Không kém phần sôi động thậm chí khắc khoải mong chờ từng giờ từng phút, các fan hâm mộ của Barca tại diendan.fcbarcelona.com.vn còn có những phân tích, nhận định rất sâu sắc về chiến thuật của đối thủ suốt từ ngày 5/5 đến nay.

“Với cách chơi tấn công và lối chơi tập thể thì mình lúc nào cũng tin vào Barca nhà ta. Chỉ mong Messi khỏe mạnh để bùng nổ mà thôi ! Cặp Rio và Vidic có chiều cao , nhưng khả năng xoay sở để đối phó với Messi trong phạm vi hẹp là không tốt . Đó là thời cơ cho Messi và đồng đội chọc khe và đột phá .

Nếu hai anh chàng cao kia lóng ngóng thì sẽ bị phạt đền như chơi . Vì lối chơi của chúng ta không chọn cách tạt bóng và đánh đầu , nên không ngại mấy anh trung vệ quá cao to. Cao to thì khả nang xoay sở chậm ! Mà nói đến độ khoéo léo và tinh tế thì khó ai qua được đội quân lùn nhà PEP. Hy vọng là Barca thắng 3-1 trong trận chung kết . Viva Messi và Barca !” nghienxehoi_thuthiet tuyên bố.

Thậm chí ngay cả thông tin về màu áo 2 đội sẽ mặc trong trận Chung kết, tình hình núi lửa tại châu Âu hoặc Alves sẽ đi đôi giày nào tại Wembley cũng được cập nhật từ rất sớm. “Công bố rồi anh ơi, Barça mặc áo sân nhà, MU mặc áo sân khách. Lại nảy sinh ra thêm 1 cái dớp nữa là MU mà cứ mặc áo sân khách là không vô địch. 2007 bị loại bởi AC Milan và 2009 bị thua tại CK ngay trước Barca”, thành viên Gió hào hứng.
 

Cộng đồng mạng háo hức đón CK Champions League - 3
Niềm tin chiến thắng của các CĐV Barca

Thông tin này ngay lập tức được Ro_vau hưởng ứng với niềm tin đối thủ sẽ chịu chung số phận như Real Madrid: “Hahariêng Barca mặc áo xanh đỏ thì luôn tự tin, biết được tin này sướng quá. Bọn MU lại mặc áo trắng, phiên bản của kền kền”.

Dù vậy cũng có không ít fan còn lo lắng, ngay cả trong giấc ngủ như chia sẻ của Limin “Không biết các bô lão có tin vào mộng mị không nhỉ. Hôm 16-5 nằm mơ ngủ, Barca thua 0-1 MÙ hic hic nhớ là mình đã khóc khi đấy. Tỉnh dậy là thì mới biết là mơ thì sướng nhưng vẫn thấy sợ.

Ngay lập tức lo lắng của Limin được ilovemessi10 chấn an với tuyên bố: “Wembley luôn là điềm lành đối với Barca. Họ đã thành công ở chiếc Cup C1 đầu tiên tại Wembley và cũng có nhiều chiến thắng khi chiến tại sân của London này”. Đầy mong chờ và tin tưởng Heoxjnh cũng tuyên bố: “24 giờ nữa thôi tất cả câu trả lời sẽ có tất tần tật, cứ mong ngóng là như coi xổ số ý. Hi vọng lần này MÚ lại phải tâm phục khẩu phục như năm 2009.

Tại diễn đàn Redcafe nơi tụ hội của các CĐV Manchester United, tâm trang náo nức xen lẫn chút âu lo cũng ngập tràn. “Thời gian đếm ngược. Triệu con tim như bị bóp nghẹt bởi một dòng cảm xúc lạ. Nó chảy từ huyết quản xuống trái tim, rồi vòng ngược trở lên bộ óc, khiến không gian xung quanh có cảm giác như bị buộc chặt lại. Ánh hào quang của chiếc vòm bạc một lần nữa hiện hữu tại Wembley, và một lần nữa, tám ngôi sao ấy sẽ viết tên đội bóng chiến thắng lên bầu trời Vương quốc sương mù.
 

Cộng đồng mạng háo hức đón CK Champions League - 4
Chức vô địch sẽ về tay ai?

Hãy cùng tôi thả hồn cho những cung bậc cảm xúc, cùng tôi cháy hết mình với trận chung kết nghẹt thở, và cùng nhau, chúng ta cỗ vũ cho đội bóng mình thương yêu nhất. Dẫu biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và chúng ta không chọn cho mình cách bay lên những ước mơ bằng cách từ bỏ nó. Hy vọng và hy vọng, những ngôi sao cháy bỏng đó sẽ đưa ta về miền ước mơ. UNITED, WE’LL WIN!”, đó là đoạn mở đầu của một bài chia sẻ cảm xúc rất dài của thành viên the Panda.

Cùng chung tâm trạng Djnhkjmbach viết: Mẹ ơi ! Sao lúc này thời gian dài đến thế - 24h nữa thôi mà dài như 1 năm 360 ngày chỉ có chờ và đợi. Và rồi quyết định chỉ có 90 phút sao lại nghiệt ngã đến thế nhỉ? Viết tiếp giấc mơ dang dở hay ca khúc khải hoàn cho đội bóng trong tim - nghẹt thở quá!

Đây mới chỉ là một vài trong số hàng ngàn hàng vạn con tim đang thổn thức trước giờ bóng lăn tại Wembley. Hy vọng rằng đêm nay những tình cảm rất cháy bỏng và chân thật ấy sẽ được đáp lại bằng một một bữa tiệc bóng đá thực sự. Chỉ còn ít giờ nữa thôi trận đấu sắp bắt đầu rồi!

Thanh Tùng