1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn

An An

(Dân trí) - Dẫn bàn sớm nhưng CLB Hà Nội chỉ có thể giành một điểm sau trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa. Với kết quả này, đội bóng Thủ đô vẫn dẫn đầu V-League 2022 nhưng chỉ hơn Hải Phòng 2 điểm.

Sau khi Hải Phòng bị Hà Tĩnh chia điểm ở trận đấu sớm vòng 23 Night Wolf V-League 2022, CLB Hà Nội quyết giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của CLB Thanh Hóa.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 1

Văn Quyết và các đồng đội quyết tâm đánh bại Thanh Hóa (Ảnh: Tuấn Bảo).

Dù vậy, đội bóng Thủ đô sớm vấp phải sự kháng cự của đội bóng xứ Thanh. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Petrovic chơi rất tự tin.

Ngay ở phút đầu trận đấu, khung thành CLB Hà Nội chao đảo khi Thái Sơn chuyền sâu để Gustavo thoải mái đánh đầu. Tấn Trường vất vả cản phá nhịp đầu trước khi ôm gọn bóng sau đó.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 2

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng (Ảnh: Tuấn Bảo).

Phút thứ 8, cơ hội đầu tiên cho CLB Hà Nội. Hùng Dũng căng ngang từ cánh phải, Văn Hậu di chuyển cắt mặt đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

Tuy nhiên, 2 phút sau, đội khách đã có bàn mở tỷ số. Đội trưởng Văn Quyết tỉa bóng bên cánh phải, Lucao căng ngang như đặt để Tuấn Hải áp sát đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 3

Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội (Ảnh: Tuấn Bảo).

CLB Hà Nội thi đấu chủ động sau khi có bàn thắng mở tỷ số. Trong khi đó, Thanh Hóa cố gắng tìm ra các phương án để tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 27, sau pha đánh đầu phá bóng của Duy Mạnh, Trọng Hùng tung cú sút từ ngoài vòng cấm đi chệch khung thành Hà Nội. Phút 40, Trọng Hùng nỗ lực bật cao dứt điểm bằng đầu, nhưng bóng đi cao khiến điểm tiếp xúc không tốt. Cầu thủ của Thanh Hóa bị đau sau tình huống này.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 4

Tình huống đi bóng của Văn Hậu (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước khi hiệp 1 khép lại, Tuấn Hải bị đau sau pha va chạm với A Mít, khiến cú sút không đủ lực. Bóng bật ra được Hùng Dũng treo hiểm hóc, nhưng Hai Long đánh đầu cận thành đi ra ngoài.

Đầu hiệp 2, Văn Hậu nhận thẻ vàng. Trọng tài xác định cầu thủ của CLB Hà Nội đánh vào mặt Xuân Hùng.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 5

Ngoại binh Lucao không thể hiện được nhiều ở trận đấu này (Ảnh: Tuấn Bảo).

Bất ngờ xảy ra ở phút 64, Đàm Tiến Dũng dâng lên bên cánh phải rồi căng chìm, Việt Anh nỗ lực cản phá khiến Bùi Tấn Trường xử lý vụng về. Chớp cơ hội, Thái Sơn có mặt đệm bóng vào lưới trống gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Thanh.

Không chấp nhận kết quả hòa, CLB Hà Nội tràn lên tấn công. Phút 67, Văn Quyết đá phạt góc, thủ môn Thanh Hóa đã bị loại bỏ nhưng Văn Hậu bật cao đánh đầu đi bóng vọt xà ngang.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 6

Đỗ Hùng Dũng bị theo kèm rất chặt (Ảnh: Tuấn Bảo).

Mười phút sau, cũng từ pha đá phạt góc của Văn Quyết, bóng bật ra và Duy Mạnh đá bồi khẽ chạm chân cầu thủ CLB Thanh Hóa ra ngoài.

Phút 80, trong tư thế trống trải, Việt Anh bình tĩnh khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm chính diện khung thành, bóng đi thẳng vị trí Thanh Diệp và thủ môn chủ nhà cản phá thành công.

CLB Hà Nội đánh rơi điểm ở Thanh Hóa, cuộc đua vô địch V-League vẫn hấp dẫn - 7

CLB Hà Nội không thể bảo toàn chiến thắng (Ảnh: Tuấn Bảo).

CLB Hà Nội có đến 3-4 cơ hội ở những phút cuối nhưng không thể ghi bàn, đành chấp nhận trận hòa 1-1, qua đó không thể tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi Hải Phòng trong cuộc đua vô địch V-League.

Đội hình xuất phát:

CLB Thanh Hóa: Thanh Diệp; Tiến Dũng, Minh Tùng, Xuân Hùng, Thành Long, Thái Sơn, Tiến Thành, Trọng Hùng, A Mít, Ngọc Hà, Gustavo Santos.

CLB Hà Nội: Tấn Trường; Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Việt Anh, Thái Quý, Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Lucao, Tuấn Hải.