Chủ nhà Qatar thua dễ dàng: Đồng tiền không thể "nói năng"

H. Long

(Dân trí) - Nước chủ nhà Qatar đã gợi lên cho người hâm mộ sự hoành tráng về tiền bạc khi tổ chức kỳ World Cup tốn kém bậc nhất lịch sử. Thế nhưng, đồng tiền lại không mua được đẳng cấp khi trình độ của đội tuyển Qatar quá tệ.

Qatar thua dễ trước Ecuador

Con số 200 tỷ USD thực sự khiến bất cứ ai phải choáng váng. Đó là khoản đầu tư của nước chủ nhà Qatar để tổ chức World Cup 2022. Đất nước Tây Á muốn gửi đi thông điệp rằng họ "làm tất cả" để tổ chức kỳ World Cup xa hoa, lộng lẫy và tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá.

Chủ nhà Qatar thua dễ dàng: Đồng tiền không thể nói năng - 1

Đội tuyển Qatar thua toàn diện trước Ecuador (ảnh: Getty).

Mọi ánh mắt đều đổ dồn tới Al-Bayt về phía Doha. Những con đường cao tốc tắc nghẽn nghiêm trọng cho thấy sức hút khủng khiếp của sự kiện này. Thậm chí, để tăng sức hút về mức độ giàu có, xa hoa của Qatar, giới truyền thông còn thêu dệt lên thông tin Qatar dùng tiền mua luôn cả… đối thủ Ecuador trong trận khai mạc.

Thế nhưng, ẩn đằng sau sự hoành tráng ấy, nhân vật chính - đội tuyển Qatar - lại hiện lên không được như nhiều người kỳ vọng. Yếu ớt, nhạt nhòa và sợ hãi. Đó là những gì người ta mô tả về đội chủ nhà World Cup 2022.

Như tờ ESPN bình luận: "Qatar có thể dùng cả núi tiền để mang tới World Cup hoàng tráng nhưng đội tuyển quốc gia nước này lại không bóng bẩy và đẳng cấp như vậy". Nó mang tới cho người xem cảm giác hụt hẫng, như thể một bộ phim có đoạn giới thiệu (trailer) hoàng tráng nhưng nhân vật chính lại… èo uột.

Đồng tiền có thể mang World Cup tới Qatar nhưng nó không thể trang hoàng tấm áo đẳng cấp cho đội tuyển Qatar. Chỉ bằng phép thử không quá lớn (Ecuador), Qatar đã "lộ mặt" quá nhanh chóng. Cần nói thêm rằng đội bóng của HLV Felix Sanchez đang là nhà vô địch Asian Cup và lọt vào bán kết Gold Cup.

Chủ nhà Qatar thua dễ dàng: Đồng tiền không thể nói năng - 2

Đồng tiền không thể mang tới đẳng cấp cho đội tuyển Qatar (ảnh: Getty).

Nhưng có điều phũ phàng mà bất cứ ai cũng thừa nhận, đội tuyển Qatar ở trình độ và đẳng cấp kém xa so với những đội bóng tầm cỡ thế giới. Vì thiếu đẳng cấp, những ngôi sao của Qatar (vốn chỉ thi đấu trong nước) đã run rẩy trước Ecuador (vốn chỉ mạnh về thể lực). Ngồi trên băng ghế huấn luyện, HLV Felix Sanchez cũng không biết phải làm gì khác.

Phải nói rằng Qatar đã may mắn khi chỉ thua… 2 bàn. Không hẳn Ecuador mạnh mẽ, mà Qatar đã tự thua trong tâm tưởng. Trong lần đầu tiên bước ra biển lớn, họ lúng túng như một kẻ lạc lõng giữa đám đông của người khổng lồ.

Sự run rẩy thể hiện rõ nhất qua hình ảnh của thủ môn số một Qatar, Saad Al Sheeb. Cần nói thêm rằng người gác đền này từng giành giải "Thủ môn xuất sắc nhất" ở Asian Cup 2019 nhưng anh lóng ngóng tới đáng thương khi bước ra biển lớn. Những pha ra vào không hợp lý, những pha cản phá thiếu chắc chắn khiến cho Saad Al Sheeb bị ví là thủ môn tệ nhất lịch sử World Cup. Nhưng Saad Al Sheeb không phải là cầu thủ Qatar duy nhất hoảng loạn. Thống kê cho thấy Qatar mất bóng tới… 10 lần trước Ecuador, khá nhiều trong đó xuất hiện ngay bên phần sân nhà.

Tâm lý thi đấu quá yếu khiến Qatar sụp đổ ngay từ đầu. Như HLV Felix Sanchez thừa nhận: "Trách nhiệm và sự căng thẳng đã khiến chúng tôi không còn là hình ảnh của chính mình. Toàn đội cần quên đi áp lực và tiếp tục chiến đấu".

Chủ nhà Qatar thua dễ dàng: Đồng tiền không thể nói năng - 3

Cổ động viên Qatar quay lưng quá nhanh với đội nhà (ảnh: SI).

Câu hỏi đặt ra là khi thi đấu với Ecuador đã vậy, ở những trận đấu tiếp theo, khi đối diện với những đối thủ mạnh hơn như Senegal, Hà Lan, Qatar còn run rẩy tới mức nào?

Và không chỉ đội tuyển Qatar thiếu đẳng cấp. Người ta còn thấy cả câu chuyện buồn trên khán đài. Chỉ sau hiệp 1, có tới 1/3 cổ động viên Qatar đã ra về sau khi đội nhà bị dẫn trước 2 bàn. Bình luận trên BBC, cựu danh thủ Alan Shearer tỏ ra ngạc nhiên: "Các CĐV Qatar quay lưng quá nhanh với đội nhà".

Tất nhiên, những người hâm mộ đã bỏ tiền mua vé và họ có thể ra về bất kỳ nào nhưng cái cách quay lưng ở thời điểm đội nhà cần điểm tựa cho thấy CĐV Qatar chưa hẳn đã đam mê bóng đá "chuyên nghiệp". Có thể vì sự hiếu kỳ, họ tới sân vận động và ngay khi không đạt được ý muốn, họ ngay lập tức bày tỏ quan điểm.

Có thể thấy, đội tuyển Qatar chông chênh cả ở trên sân và trên khán đài. Tiền có thể mua được những thứ xa hoa nhưng chưa chắc mang tới đẳng cấp. Câu chuyện ở Qatar trong ngày khai mạc World Cup thực sự đáng suy ngẫm.