1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chơi tâm lý chiến với Ibrahimovic, C.Ronaldo nhận cái kết đắng

(Dân trí) - Dù đã cố gắng thực hiện đòn tâm lý chiến với Ibrahimovic nhưng C.Ronaldo đã bất thành. Trái lại, CR7 còn bị tiền đạo người Thụy Điển cười nhạo.

Đêm qua, Juventus đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 2-4 trước AC Milan trong trận đấu mà họ đã vượt lên dẫn trước 2 bàn. Cuộc lội ngược dòng của AC Milan bắt đầu ở phút 62, khi Ibrahimovic thực hiện thành công quả phạt đền.

Chơi tâm lý chiến với Ibrahimovic, C.Ronaldo nhận cái kết đắng - 1

C.Ronlado thực hiện đòn tâm lý chiến khi đứng gần Ibrahimovic khi tiền đạo AC Milan chuẩn bị thực hiện cú sút phạt đền

Điều đáng nói, trước khi Ibrahimovic bước lên thực hiện quả phạt đền thì C.Ronaldo đã cố gắng thực hiện đòn tâm lý chiến, với mục đích khiến cho đối thủ phân tâm. Theo đó, CR7 liên tục hét vang với thủ thành Szczesny: “Này anh bạn, cậu hiểu hắn ta mà”.

Thế nhưng, điều đó chẳng thể khiến Ibrahimovic lung lay. Trái lại, tiền đạo người Thụy Điển còn lạnh lùng thực hiện thành công. Sau khi thực hiện thành công, chân sút sinh năm 1981 còn nở nụ cười đầy ngạo nghễ, hướng về phía C.Ronaldo.

Chưa dừng ở đó, theo báo giới Italia, sau khi bị rút khỏi sân ở phút 67, Ibrahimovic đã đi qua khu vực của đội khách và có hành vi châm chọc.

Sau trận đấu, Ibrahimovic đã phát biểu vô cùng ngạo nghễ: “Nếu tôi chuyển tới đây từ đầu mùa thì AC Milan đã giành chức vô địch Serie A rồi. Tôi là Chủ tịch, HLV vừa là cầu thủ của AC Milan. Tuy nhiên, họ chỉ trả lương cho tôi theo mức của cầu thủ mà thôi”.

Nói về khả năng rời AC Milan sau mùa giải này khi hết hạn hợp đồng, tiền đạo người Thụy Điển cho biết: “Tôi vẫn còn 1 tháng ở đây. Rồi tất cả hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Có những thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết nổi.

Chơi tâm lý chiến với Ibrahimovic, C.Ronaldo nhận cái kết đắng - 2

Ibrahimovic nở nụ cười tự đắc hướng về phía C.Ronaldo sau khi ghi bàn

Thật đáng tiếc khi phải thi đấu trên SVĐ không có khán giả. Tuy nhiên, chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và phải làm tốt công việc của mình. Đây có thể là mùa cuối cùng người ta thấy tôi ở San Siro”.

Liên quan tới C.Ronaldo, với pha lập công vào lưới AC Milan, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã nối dài chuỗi thành tích ghi bàn ấn tượng của mình. Đây là lần thứ 10 anh vượt qua cột mốc 25 bàn/mùa kể từ mùa giải 2007/08.

Bàn thắng này cũng giúp C.Ronaldo có 26 pha lập công ở Serie A mùa này, thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Ciro Immobile xuống còn 3 bàn. Tính từ đầu năm 2020, CR7 đã ghi được 18 bàn sau 18 trận đấu. Dù thất bại trước AC Milan nhưng Juventus vẫn không bị ảnh hưởng vị trí dẫn đầu bởi Lazio cũng bất ngờ thua Lecce trong trận đấu cùng ngày. Hiện tại, họ vẫn đang nhiều hơn Lazio tới 7 điểm.

H.Long