1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chơi nhạt nhòa, MU lại ôm hận trước Chelsea

(Dân trí) - MU bắt đầu trận chiến với Chelsea bằng khí thế hừng hực, sẵn sàng nuốt chửng đối thủ. Tuy nhiên, theo thời gian đội khách cứ đuối dần và kết quả đoàn quân của Mourinho vẫn phải ngậm đắm tại Stamford Bridge.

Mourinho vốn là người cẩn trọng, nên khá ngạc nhiên khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho học trò dâng cao khi bắt đầu trận đấu trên sân Chelsea. Điều đó chứng tỏ Mourinho rất khát khao chiến thắng trước đội bóng cũ, trước Conte, người mà ông thua trong cả hai lần đối đầu ở Stamford Bridge gần nhất.

Đáng tiếc "Quỷ đỏ" nhập cuộc không tốt, đội khách cũng liên tục sơ hở trong phòng thủ và để đối thủ tạo được nhiều cơ hội phản công. Sau nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất, Chelsea giành lại thế trận và tấn công dồn dập, khá đáng tiếc cho đội chủ nhà khi họ không có được bàn mở tỉ số. Bakayoko là người phung phí cơ hội nhiều nhất, anh bỏ lỡ những tình huống tưởng rằng đã chắc chắn ghi bàn.


Mourinho buồn bã khi đội bóng của ông tiếp tục thua Chelsea, lần thứ 4 Mourinho làm khách ở sân đội bóng cũ và lần nào đội bóng ông dẫn dắt cũng thua

Mourinho buồn bã khi đội bóng của ông tiếp tục thua Chelsea, lần thứ 4 Mourinho làm khách ở sân đội bóng cũ và lần nào đội bóng ông dẫn dắt cũng thua

Ở trận gặp Tottenham tuần trước, Mourinho đọc trận đấu rất nhanh, chỉ sau hiệp một chệch choạc chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngay lập tức thay đổi khi bước vào hiệp hai. Đáng tiếc điều đó không được thể hiện ở Stamford Bridge. Các cầu thủ MU tiếp tục hiệp thi đấu thứ hai với sự chệch choạc lớn, họ không ổn ở cả ba tuyến.

Trong tấn công, Lukaku chơi không sắc nét và cũng thường xuyên đói bóng. "Quỷ đỏ" thiếu đi một cầu thủ số 10 để có thể giúp đội khách triển khai tấn công mạch lạc. Trong khi đó, tuyến giữa của MU cũng thi đấu không hiệu quả, Matic trong lần đầu tiên trở lại chốn xưa thi đấu không thực sự tự tin, anh đuối hơn so với các đồng đội cũ. Hàng thủ của MU thi đấu không ăn ý với sự hiện diện của ba trung vệ, họ để quá nhiều khoảng trống cho cầu thủ đối phương.

Tất nhiên, không chỉ MU chơi không tốt mà còn phải thấy rằng Chelsea có một Morata chơi rất xông xáo. Ngay khi bắt đầu trận đấu, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bị Smalling kéo rách tay áo, sự cố ấy là điểm khởi đầu cho một quá trình nỗ lực muốn thể hiện mình. Sự khát khao thi đấu của Morata khác hẳn hình ảnh của anh vài ba trận gần đây, vì thế hàng thủ của MU khá vất vả để đeo bám cặp Morata - Hazard.

Chơi như mơ ngủ, MU bị trả giá ở phút 55. Azpilicueta treo bóng điểm rơi chính xác cho Morata thoải mái băng xuống đánh đầu từ trung tâm vòng cấm địa đưa bóng vào góc phải. Không một ai trong ba hậu vệ của MU đeo bám tiền đạo đối phương, quả thật chả hiểu sao MU chơi với ba trung vệ nhưng họ vẫn để cho Morata di chuyển như chỗ không người.

Chơi nhạt nhòa, MU lại ôm hận trước Chelsea - 2

Thời gian còn lại của trận đấu khá nhiều, Mourinho bắt đầu tung ra những sự điều chỉnh về nhân sự, song quả thật đội bóng thành Manchester vẫn chơi như gà mắc tóc. MU lên bóng rất rối và không tạo được sức ép liên tục về phía cầu môn của Courtois.

Đội khách trông chờ vào sự tỏa sáng cá nhân và những tình huống cố định, đáng buồn cho Mourinho, ở trận này không cầu thủ nào của MU đủ xuất sắc để giúp ông kiếm được trận hòa trước đội bóng cũ. MU đã thua với cách biệt chỉ một bàn, nhưng họ không có gì tiếc nuối vì đội bóng này không xứng đáng có điểm.

Thất bại tại Stamford Bridge, MU giậm chân ở điểm số 23, giờ đây họ bị Tottenham bắt kịp và cũng chỉ còn hơn Chelsea có một điểm. MU của Mourinho giờ đây kém đội đầu bảng Man City tới tám điểm. Khoảng cách điểm số này quá lớn, nên dù mùa giải còn dài song áp lực lại không phải đè lên đội đầu bảng Man City mà lại đè chính vào những đội bám đuổi như MU.

Với Mourinho, lại một lần nữa ông phải chứng kiến Conte ăn mừng như điên dại. Nỗi đau của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể tắt. Tuy nhiên, nỗi đau của "người đặc biệt" không lớn bằng nỗi đau của cổ động viên MU khi chứng kiến đội bóng họ yêu mến chơi như một đoàn quân ô hợp. Sau chuỗi trận đầu mùa thi đấu tốt, giờ đây MU đang bộc lộ rõ nhiều nhược điểm trong lối chơi, từ phòng thủ tới tấn công. Nếu không sớm cải thiện được tình hình, MU của Mourinho sẽ sớm bật bãi khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch.

Chơi nhạt nhòa, MU lại ôm hận trước Chelsea - 3

Hạo Minh