1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea và Man City cầm chân nhau tại Stamford Bridge

(Dân trí) - Cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ Chelsea và Man City đã không thể phân định khi cả hai đều không ghi bàn. Trận hòa 0-0 khiến cả hai đều đều bị tụt lại phía sau, Man City không thể đòi lại ngôi đầu bảng, còn Chelsea không thắng trận thứ 5 liên tiếp…

Có lẽ người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn ở trận đấu giữa Chelsea và Man City. Cả hai đều là những tên tuổi lớn của bóng đá xứ sương mù, bởi vậy một trận hòa không bàn thắng có thể nói là thất vọng. Thực tế thì trận đấu cũng diễn ra thiếu lửa hơn so với sự trông đợi và điều đó khiến cả hai chia nhau điểm số.
 
Benitez chưa đặt dấn ấn trong trận ra mắt Chelsea

Benitez chưa đặt dấn ấn trong trận ra mắt Chelsea

 

Với 1 điểm có được từ vòng đấu này, Man City đã không thể đòi lại ngôi đầu bảng từ tay MU. Giờ đây thày trò Man City chỉ có 29 điểm và kém đối thủ cùng thành phố 1 điểm. Với Chelsea, câu nói thay tướng đổi vận đã không ứng nghiệm. Benitez đã có một trận đấu ra mắt không phải tồi, nhưng cũng chẳng có gì là xuất sắc. Chelsea chưa cải thiện được lối chơi so với thời của Di Matteo.

Vòng 13 Premier League

Thứ 7, 24/11/2012

Sunderland 2-4 West Brom

Wigan 3-2 Reading

Everton 1-1 Norwich City

Man United 3-1 QPR

Stoke City 1-0 Fulham

Chủ nhật,25/11/2012

Aston Villa 0-0 Arsenal

Swansea 0-0 Liverpool

Southampton 2-0 Newcastle

Tottenham 3-1 West Ham

Chelsea 0-0 Man City

 

Tất nhiên Benitez vừa mới chỉ chân ướt chân ráo tới Stamford Bridge, nhưng thời gian là thứ mà Chelsea không có và Benitez cần phải thể hiện tài năng của mình nhanh hơn. Trận hòa trước Man City khiến Chelsea không thắng trận thứ 5 liên tiếp tại Premier League, bao gồm trận thua MU, hòa Swansea, hòa Liverpool, thua West Brom và giờ là hòa Man City.

 

Trận hòa này cũng khiến Chelsea không còn nằm ở tốp 3. Trước khi gặp Man Cit, Chelsea bị đánh tụt xuống thứ 4 do West Brom đã thắng Sunderland và hơn đội bóng này 2 điểm. Vì thế với 1 điểm từ trận đấu này, Chelsea mới chỉ có được 25 điểm và vẫn kém West Brom 1 điểm. Chelsea sẽ có cơ hội kiếm tìm lại vị trí khi ở vòng đấu tiếp vào giữa tuần này họ sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Fulham.

 
Man City chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc

Man City không quá khó khăn để ngăn chặn các đợt tấn công của The Blues.
 
Dù phải làm khách trên sân của Chelsea, nhưng Man City lại là đội chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các tình huống tấn công của đội khách không quá sắc nét và khiến khung thành của Cech phải chao đảo, tuy nhiên nhà ĐKVĐ khiến hàng thủ của đội chủ nhà chẳng có phút giây nào nghỉ ngơi.

 

Trong khi đó, Chelsea so với các trận đấu gần đây chưa có sự thay đổi, họ vẫn trông chờ vào các đợt phản công khi bóng qua chân của Hazard bên cánh trái hay Mata, Oscar bên phải. Chelsea hầu như chỉ phản công bằng những tình huống leo biên trong khi thiếu hẳn những miếng đánh từ trung lộ. Với lối phản công đơn điệu đó, không khó để hàng thủ Man City bẻ gẫy các đợt phản công của đội chủ nhà.

 

Phút 21, đội khách tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên, David Silva chuyền bóng cho Yaya Toure rồi băng vào vòng cấm địa, Yaya chuyền ra cánh cho Zabaleta, cầu thủ này tạt bóng vào trong và Silva ở tư thế thoải mái đã thực hiện cú đánh đầu. Một cơ hội thuận lợi, song tiền vệ nhỏ con của Man City đã đánh đầu vọt xà từ cự ly chỉ khoảng 6m.
 
Torres vẫn tiếp tục thi đấu mờ nhạt
Torres vẫn tiếp tục thi đấu mờ nhạt

 

Đến tận phút 37, Man City mới tạo ra một cơ hội ăn bàn tiếp theo khi Zabaleta lên bóng bên trái anh phối hợp cùng Dzeko rồi xâm nhập trung lộ. Nhận lại bóng rồi lao vào vòng cấm địa, hậu vệ người Argentina dứt điểm quyết đoán, cú sút của anh có lực nhưng không hiểm, Cech dùng chân cản phá.

 

Lối chơi nhàn nhạt của Chelsea khiến cho họ chẳng mấy khi có cơ hội. Phút 53, Ramires khiến khán giả tại Stamford Bridge khỏi ngủ gật với một cú sút căng từ khoảng cách trên 20m đưa bóng đi vọt xà. 8 phút sau, từ nỗ lực bên cánh phải của Mata, bóng được chuyền vào vòng cấm và bật ra đến vị trí của Torres, tiền đạo người Tây Ban Nha thoải mái dứt điểm từ cự ly khoảng 14m nhưng anh lại sút ra ngoài đầy vô duyên.

 

Phải đến cuối giờ, trận đấu mới sôi nổi hơn chút ít, phút 85, từ một đợt phản công nhanh của Chelsea, Cole dứt điểm nhanh bên góc trái vòng cấm địa. Bóng đi rất căng, tuy nhiên Joe Hart vẫn kịp phản ứng khi đẩy bóng vọt xà. Đến phút bù giờ thứ 3, Man City bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của họ, Nastasic lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc, cú đánh đầu của anh khá tốt nhưng Cech lại xuất sắc hơn. Và vì thế trận đấu khép lại mà chẳng có bàn thắng nào được ghi.
 
Đội hình thi đấu
 
Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole, Ramires, Mikel (Romeu 79), Oscar, Mata, Hazard (Moses 71), Torres. Subs Not Used: Turnbull, Ferreira, Marin, Cahill, Bertrand.
 

Man City: Hart, Zabaleta, Nastasic, Kompany, Kolarov, Silva, Toure, Barry, Dzeko (Tevez 69), Aguero (Balotelli 86), Milner. Subs Not Used: Pantilimon, Maicon, Nasri, Javi Garcia, Toure.

 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
30
13
10
0
3
32-18
2
Manchester City
29
13
8
5
0
25-10
3
West Bromwich Albion
26
13
8
2
3
23-15
4
FC Chelsea
25
13
7
4
2
24-13
5
Everton
21
13
5
6
2
23-17
6
FC Arsenal
20
13
5
5
3
23-13
7
Tottenham Hotspur
20
13
6
2
5
23-22
8
West Ham United
19
13
5
4
4
16-15
9
Swansea City
17
13
4
5
4
18-16
10
FC Fulham
16
13
4
4
5
25-23
11
FC Liverpool
16
13
3
7
3
17-16
12
Stoke City
16
13
3
7
3
11-11
13
Norwich City
15
13
3
6
4
10-19
14
Newcastle United
14
13
3
5
5
13-19
15
Wigan Athletic
14
13
4
2
7
15-23
16
AFC Sunderland
12
12
2
6
4
12-16
17
FC Southampton
11
13
3
2
8
20-30
18
Aston Villa
10
13
2
4
7
10-22
19
FC Reading
9
12
1
6
5
16-22
20
Queens Park Rangers
4
13
0
4
9
10-26
 
Phù Sa