1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết League Cup 2014/15

Chelsea - Tottenham: Đón tân vương

(Dân trí) - Đêm nay, trận chung kết League Cup, trận chung kết đầu tiên của mùa giải 2014/2015 tại xứ sương mù sẽ diễn ra tại Wembely. Con đường tiến tới vinh quang giờ đây chỉ còn cách Chelsea và Tottenham một trận đấu và họ sẽ phải tranh đấu với nhau để chọn ra tân vương.

* Trận đấu diễn ra vào lúc 23h00, SVĐ Wembley, London
Nếu xét về danh tiếng cũng như tiền thưởng, League Cup mặc dù là đấu trường lâu đời nhất của xứ sương mù nhưng lại đang là đấu trường kém nhất. Rất nhiều các đội bóng lớn đã không thực sự mặn mà với sân chơi này và họ thường xuyên sử dụng đội hình có ít nhiều cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ cho mỗi trận đấu. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng ở các vòng đấu loại, còn giờ đây trước mắt là trận chung kết thì rõ ràng khát khao chiến thắng giải đấu này với các đội bóng có mặt đều rất mãnh liệt.
Lần thứ ba trong mùa giải năm nay Mourinho so tài với Pochettino

Lần thứ ba trong mùa giải năm nay Mourinho so tài với Pochettino

Sẽ không nghi ngờ về việc cả Tottenham và Chelsea, hai đội bóng vinh dự có mặt trong trận đấu đêm nay sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và sẽ chiến đấu quyết liệt để giành chiếc cúp đầu tiên của mùa giải. Vẫn biết League Cup chưa thể vẻ vang bằng FA Cup hay Premier League, nhưng dù gì cũng là một danh hiệu và trước một cột mốc lịch sử của CLB thì chẳng đội bóng nào lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Với Chelsea, kể từ khi Mourinho về dẫn dắt đội bóng này, ông vẫn chưa có được danh hiệu nào. Điều đó khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha ít nhiều gặp phải áp lực. Vì thế, League Cup sẽ là nơi để Mourinho trút bỏ gánh nặng. Nếu Chelsea vô địch, họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để hướng tới các đấu trường quan trọng trước mắt như Champions League và  Premier League.

So về “độ khát”, Tottenham đang mong chiến thắng hơn cả Chelsea. Pochettino được trải thảm mời về White Hart Lane, tuy nhiên ông vẫn chưa thể xây dựng một Tottenham như kì vọng. Đội bóng này vẫn còn thi đấu rất phập phù và nhiều thời điểm tưởng như vị chiến lược gia trẻ người Argetina sẽ bị BLĐ đầy quyền uy của Tottenham sa thải (Chủ tịch Daniel Levy là người rất thiếu kiên nhẫn).

Vừa mới giữa tuần qua, Tottenham đã bị Fiorentina loại khỏi Europa League và điều đó càng khiến họ cần tới League Cup. Đây chính là đấu trường có thể đem tới cho Spurs một danh hiệu mà bấy lâu họ khát khao. Một chiếc cúp cũng sẽ giúp vị trí của Pochettino vững chắc hơn còn đội bóng thì sẽ tự tin hơn để chinh phục mục tiêu lọt vào tốp 4 Premier League.
Gương mặt đầy sự chán nản của Mourinho

Gương mặt đầy sự chán nản của Mourinho khi Chelsea thua 3-5 trước Tottenham

Xét về tương quan lực lượng, Chelsea đang nhỉnh hơn Tottenham chút ít, bản thân Mourinho cũng dày dặn kinh nghiệm cầm quân hơn người đồng nghiệp. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quá quen với những trận chung kết, nhờ đó ông cũng sẽ giúp ích cầu thủ của mình phần nào. Tuy nhiên, lợi thế này không phải là quá lớn và cơ hội chiến thắng của Tottenham vẫn là 50%.

Sở dĩ khẳng định điều đó bởi đoàn quân của Pochettino đang có khá đầy đủ lực lượng và hẳn nhiều người còn nhớ trong giai đoạn Giáng sinh đầu năm mới, Tottenham đã hạ gục Chelsea với tỉ số 5-3 tại Premier League. Đó là thất bại cắt đứt 10 trận bất bại liên tiếp của thầy trò Mourinho.  Ngoài việc Tottenham mới thắng Chelsea thì lực lượng đang là vấn đề khiến Mourinho đau đầu.

Tuyến giữa của Chelsea sẽ không có sự phục vụ của “hòn đá tảng” Matic do án treo giò, cũng không có sự phục vụ của Mikel do chấn thương. Do đó, Mourinho chỉ có thể sử dụng Ramires cùng Fabregas cho khu vực trung tâm và rõ ràng bộ đôi này chưa thể tạo sự yên tâm cho người hâm mộ Chelsea khi cả hai đều không quá xuất sắc trong khả năng phòng ngự. Trong khi đó, các cầu thủ tấn công của Tottenham đều là những người nhanh nhẹ và khéo léo.

Điều an ủi cho Mourinho rằng ông sẽ có dàn tấn công tốt với Costa, Hazard nơi tuyến trên và những ngôi sao này đang đem theo kì vọng sẽ giúp Chelsea giành chiến thắng.

Bên lề trận đấu

 

Tottenham đã kết thúc 10 trận đấu chỉ biết hòa và thua trước Chelsea khi họ thắng  5-3 tại White Hart Lane tại Premier League vào ngày đầu năm mới.

Tottenham đều giành chiến thắng hai trận đối đầu gần đây nhất giữa hai bên ở League Cup, họ đánh bại Chelsea 2-1 sau hiệp phụ trong 2008 để vô địch. Tottenham thắng 5-1 trên sân nhà ở trận bán kết lượt về năm 2002, qua đó giành chiến thắng 6-3 chung cuộc.

Chelsea cũng như  Spurs, đã vô địch League Cup bốn lần. Chỉ có Liverpool (8 trận thắng) và Aston Villa (5) đã vô địch giải đấu này nhiều hơn hai đội.

Mourinho từng giúp Chelsea vô địch League Cup vào các năm 2005 và 2007. Mourinho chưa từng thua trong một trận đấu cúp tại xứ sương mù, năm 2007 ông giúp Chelsea giành cả FA Cup.

Petr Cech, John Terry và Didier Drogba thi đấu cả trận chung kết League Cup năm 2005 và 2007  dưới thời Mourinho. Drogba ghi bàn trong cả hai trận, cũng như trong trận thua trước Tottenham vào năm 2008.

League Cup 2008 là danh hiệu gần đây nhất của Tottenham. Năm tiếp theo (2009), họ đã thua trên chấm phạt đền trước Manchester United trong trận chung kết.

Younes Kaboul là cầu thủ duy nhất tham gia vào chiến thắng 2008 vẫn còn ở Tottenham.

Mười trong số 12 bàn thắng của Tottenham tại League Cup mùa này đã được ghi trong hiệp hai.

Thủ môn Michel Vorm và hậu vệ Jan Vertonghen đều chơi đủ phút tại League Cup cho Tottenham mùa này.

Đội hình ra sân dự kiến

 
Vĩ Giang

Vĩ Giang