1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus "giải hạn" bằng tấm vé đi tiếp

H.Long

(Dân trí) - Dù tung ra 23 cú dứt điểm nhưng Chelsea chỉ giành chiến thắng 1-0 trước Malmo. Trong khi đó, Juventus đã giành vé đi tiếp sau khi thắng tưng bừng 4-2 trước Zenit.

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 1

Kết quả lượt trận Champions League đêm qua.

Mặc dù chỉ gặp đối thủ yếu là Malmo (đội đã thua 0-4 trước CLB Chelsea ở lượt đi) nhưng The Blues vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh trong cuộc tái đấu vào đêm qua. Trong bối cảnh Lukaku và Werner chấn thương và không ra sân, Kai Havertz vẫn được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ đôi Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi. Ở các tuyến dưới, những gương mặt tốt nhất của CLB như Jorginho, Thiago Silva, Antonio Rudiger… cũng được sử dụng.

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 2

Ziyech ghi bàn duy nhất giúp Chelsea hạ gục Malmo.

Những tưởng đội bóng thành London sẽ có trận đấu dễ thở thì họ lại gặp không ít khó khăn trước hàng thủ tổ chức tốt của Malmo. Trong 90 phút, Chelsea tung ra tới 23 cú dứt điểm nhưng không hiệu quả. May mắn là Ziyech đã thành công ở phút 56, giúp CLB giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Công bằng mà nói, so với màn trình diễn khá "non nớt" trong trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, Malmo đã thể hiện bộ mặt khác hẳn trong trận đấu này.

Nếu như trận lượt đi, đội bóng Thụy Điển thực sự rối trí trước Chelsea thì tới cuộc tái đấu, họ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Đặc biệt, trong hiệp 1, lối chơi phòng ngự với số đông của Malmo đã khiến cho đội bóng nước Anh gặp bế tắc toàn diện.

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 3

Cú đệm bóng cận thành của Ziyech là đủ để mang về 3 điểm cho Chelsea.

Những pha phối hợp của Chelsea trong hiệp đấu này thường bị bẻ gãy một cách dễ dàng. 

Phải tới giai đoạn đầu hiệp 2, khi HLV Tuchel đưa ra những sự điều chỉnh về chiến thuật, Chelsea mới thi đấu khá hơn. Trong thời gian này, họ đã tận dụng để có được bàn thắng mở tỷ số.

Sau pha phối hợp cùng Havertz, Hudson-Odoi đã thực hiện đường căng ngang xé toang hàng thủ của Malmo, để Ziyech băng vào đệm bóng cận thành tung lưới đội chủ nhà.

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 4

Chelsea tung ra 23 cú dứt điểm trong trận đấu này.

Sau khi có được bàn thắng, Chelsea như trút đi được gánh nặng. Họ thi đấu với tâm thế thoải mái hơn. Malmo không có cửa để dồn lên ghi bàn gỡ hòa. Thậm chí, nếu may mắn, The Blues còn có thể ghi bàn thứ hai. Dù sao, tỷ số 1-0 cũng làm hài lòng Chelsea.

Ở trận đấu cùng giờ, CLB Juventus tiếp đón Zenit trên sân nhà với tâm trạng ủ dột sau hai trận toàn thua ở Serie A. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Allegri đã mang bộ mặt khác hoàn toàn ở Champions League.

Họ đã thi đấu hay như thể "chưa từng có chuyện gì xảy ra". Sau 90 phút, Lão bà đã hạ gục đội bóng Nga với tỷ số 4-2. Với kết quả này, CLB Italia đã giành trọn vẹn 12 điểm sau 4 trận và chính thức có tấm vé lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 5

Dybala tỏa sáng với cú đúp giúp Juventus thắng 4-2 trước Zenit.

Ngay ở phút thứ 11, Juventus đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ pha đá phạt góc, Zenit phá bóng tới đúng vị trí của Dybala. Cầu thủ này thuận chân tung ra cú dứt điểm căng như kẻ chỉ ở trong vòng cấm, tung lưới đội khách.

Tới phút 26, Zenit đã bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa. Sau pha tạt bóng của Vyacheslav Karavaev, Bonucci đã phá bóng nhưng vô tình bóng đã bay về lưới nhà với quỹ đạo quá khó.

Trong phần còn lại hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi thêm dù cho Morata đã đưa được bóng vào lưới Zenit (không được công nhận vì lỗi việt vị).

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 6

Juventus đã giành vé đi tiếp ở bảng H Champions League.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 là câu chuyện hoàn toàn khác. Phút 58, trọng tài cho Juventus hưởng phạt đền khi Chiesa bị Claudinho phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Dybala đã hoàn tất cú đúp.

Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp trong các phút 73 và 82, Juventus còn có thêm hai bàn thắng nữa do công của Chiesa và Morata để dẫn trước 4-1. Cuối trận, Zenit chỉ có một bàn gỡ do công của Azmoun ở phút 90+2.

Chelsea thắng nhọc nhằn, Juventus giải hạn bằng tấm vé đi tiếp - 7