1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea nhận ba bàn thua, một thẻ đỏ trên sân Leeds

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea gây thất vọng mạnh khi để thua 0-3 trên sân Leeds ở vòng ba Premier League. Đoàn quân của HLV Tuchel kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.

Chelsea được kỳ vọng sẽ giành trọn ba điểm khi làm khách trên sân Elland Road, tuy nhiên điều cổ động viên đội bóng thành London không ngờ được rằng đội bóng của họ lại thua tan nát trước Leeds. 

Leeds thể hiện được lối chơi máu lửa, giống như hình ảnh của họ trong nhiều mùa bóng gần đây. Đội chủ nhà dù kiểm soát chỉ bằng 2/3 thời gian của Chelsea (39% - 61%) nhưng lại tạo được số cơ hội dứt điểm không thua kém nhiều (12 - 14). Điều quan trọng hơn cả, các chân sút của đội chủ nhà dứt điểm vô cùng hiệu quả.

Leed có tới sáu lần dứt điểm trúng đích, mang về ba bàn thắng (50%), còn Chelsea dù dứt điểm nhiều hơn song chỉ có ba lần dứt điểm trúng đích và không có bàn thắng (0%). Đội khách kết thúc trận đấu trong thất vọng khi chỉ còn 10 người trên sân do Koulibaly bị đuổi ở gần cuối trận.

Chelsea nhận ba bàn thua, một thẻ đỏ trên sân Leeds - 1

Leeds (trang phục trắng) đại thắng trước Chelsea (trang phục xanh) (Ảnh: Getty).

Trận đấu giữa Leeds và Chelsea sớm nóng lên sau tiếng còi khai cuộc với những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng của hai đội bóng. Phút 15, lưới của đội chủ nhà rung lên sau cú dứt điểm gọn gàng của Sterling, tiền đạo người Anh đã có một pha xử lý hay, chỉ đáng tiếc trọng tài lại bắt lỗi việt vị nên không có bàn thắng cho đội khách.

Lối chơi cởi mở đã liên tục mang đến cơ hội ghi bàn cho cả đôi bên, tuy nhiên bàn thắng lại đến với Leeds theo cách đầy bất ngờ. Phút 33, đồng đội chuyền bóng về cho Mendy, thủ thành của Chelsea không chịu phá bóng ngay mà xử lý lóng ngóng trong khi Aaronson lao vào áp sát. Kết quả cầu thủ của Leeds lấy được bóng và sút tung lưới trống.

Thật quá khó hiểu cho pha xử lý của Mendy, anh có thừa thời gian để phá bóng Thậm chí đá bóng đi hết biên ngang chịu phạt góc, nhưng thủ môn của Chelsea lại cố chấp giữ bóng để đua sức với đối thủ. Chọn cách xử lý tệ nhất, Mendy khiến đội bóng của anh phải trả giá.

Chelsea nhận ba bàn thua, một thẻ đỏ trên sân Leeds - 2

Thủ thành Mendy của Chelsea mắc sai lầm ngớ ngẩn (Ảnh: Getty).

Bốn phút sau bàn thua đầu tiên, lưới của Chelsea lại rung lên. Phút 37, Harrison tạt bóng từ cú đá phạt ở bên trái, Rodrigo bật cao đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đi chéo vào góc phải khiến Mendy chôn chân đứng nhìn bàn thua. 

Khoảng cách hai bàn khiến Chelsea choáng váng, đội bóng của Tuchel thể hiện rõ sự luống cuống và bỏ lỡ một cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ. Đội khách cố gắng gia tăng sức ép ngay khi bước vào hiệp hai, nhưng các chân sút của họ vẫn dứt điểm quá tệ. Vì thế Chelsea dần rơi vào bế tắc.

Dâng cao tấn công, hàng thủ của Chelsea bộc lộ nhiều hớ hênh. Phút 68, Harrison ập vào dứt điểm cận thành sau đường chuyền của đồng đội ghi bàn. Các hậu vệ Chelsea thi đấu yếu ớt ở bàn thua này, họ không thể ngăn cản các cầu thủ Leeds chuyền bóng trong vòng cấm địa.

Chelsea nhận ba bàn thua, một thẻ đỏ trên sân Leeds - 3

Koulibaly nhận thẻ đỏ ở gần cuối trận (Ảnh: Getty).

Bàn thắng của Harrison là dấu chấm hết cho Chelsea. Tuy nhiên đội khách vẫn phải đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng danh dự.

Một lần nữa sai lầm hàng thủ của Chelsea lại bộc lộ. Phút 84, Gelhardt thoát xuống trong đợt phản công nhanh của đội chủ nhà, Koulibaly chấp nhận kéo ngã đối thủ dù cầu thủ mới vào sân của Leeds chưa nhận bóng. Koulibaly nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. 

Dù thi đấu hơn người trong những phút cuối, tuy nhiên ba bàn thắng cũng đã đủ với Leeds và đội chủ nhà hài lòng với kết quả. Tỷ số trận đấu dừng lại ở 3-0.

Đội hình thi đấu

Leeds: Meslier; Kristensen, Struijk, Koch, Llorente; Adams, Roca (Forshaw, 61'), Aaronson (Klich, 83'); Harrison (Greenwood , 83'), James (Sinisterra, 70'), Rodrigo (Gelhardt, 83).

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Gallagher (Pulisic, 64'), Jorginho (Ziyech, 65'), Cucurella; Mount (Chilwell , 77'), Havertz, Sterling (Azpilicueta , 87').