1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

Chelsea lại cho Tottenham nếm trái đắng

(Dân trí) - Chelsea đã “sống khỏe” khi thiếu vắng Costa, bởi những người thay anh đã thi đấu quá xuất sắc. Đội chủ sân Stamford Bridge đã tìm lại sự sắc lẹm khi được thi đấu trên sân nhà và họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Tottenham và giữ vững thành tích bất bại trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố tại Premier League.


Tottenham có cơ hội trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng trước Chelsea ở mùa giải năm nay khi mà đội bóng này thiếu vắng chân sút chủ lực Costa. Tuy nhiên, chỉ trải qua vài phút đầu tiên của trận đấu này, người hâm mộ hiểu rằng cơ hội cho Spurs là rất thấp bởi Chelsea đã trình diễn một lối chơi rất xán lạn.

Hazard mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 19. Ba phút sau, tỉ số được nhân đôi cho Chelsea sau pha lập công của Drogba. Có được hai bàn thắng dẫn trước, Chelsea đã có được sự thoải mái trong lối chơi, trong khi đó dù rất nỗ lực nhưng các đợt tấn công của Tottenham không mang lại hiệu quả. Chẳng phải đội bóng này không tiếp cận được khung thành của Courtois, họ đã có cơ hội để ghi bàn nhưng các chân sút của đội khách quá tồi.

Tiền đạo Drogba đã chơi rất hay trong ngày được thi đấu ngay từ đầu thay cho Costa và người hâm mộ Chelsea còn vui hơn bởi không chỉ Drogba tỏa sáng mà ngay cả người vào thay anh là Remy cũng đặt dấu ấn. Chỉ năm phút có mặt trên sân, tiền đạo này đã ấn định chiến thắng 3-1 cho The Blues. Với sự xuất sắc của Drogba và Remy, giờ thì Chelsea hoàn toàn yên tâm dù họ thiếu Costa.

Drogba rất duyên với mành lưới của Tottenham

Drogba rất duyên với mành lưới của Tottenham

Mourinho đã bất ngờ cho Drogba ra sân ngày từ đầu ở vị trí thi đấu tiền đạo cắm chứ không phải Remy. Trong khi đó dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Tottenham đã bất ngờ chơi tấn công quyết liệt, trong những phút đầu trận đấu, những đợt lên bóng của đội khách đã khiến thủ thành Courtois làm việc vất vả. Phút thứ 7, Lenon tạt bóng từ bên phải vào cho Kane đánh đầu thoải mái ở trong vòng cấm địa, bóng đập đúng điểm nối xà ngang và cột dọc bật ra.

Bốn phút sau, Kane cướp bóng từ chân Cahill ở gần biên rồi xâm nhập vòng cấm địa, anh dứt điểm từ góc hẹp đưa bóng cắt chéo khung thành ra ngoài. Sau hơn 10 phút đầu tiên bị đối phương điều khiển, Chelsea dần bắt nhịp được với trận đấu và bắt đầu có được những đường lên bóng tốt. Phút 17, Fabregas có cơ hội dứt điểm từ đầu vòng cấm địa, nhưng cú cứa lòng của anh quá nhẹ và bị Lloris bắt gọn.

Tuy nhiên chỉ hai phút sau, Chelsea đã mở được tỉ số. Hazard cầm bóng ở góc phải vòng cấm địa, anh phối hợp bật tường với Drogba để có cơ hội đối mặt với thủ thành Lloris. Dù góc sút không quá rộng nhưng với một cú sút căng thì bất chấp bóng đi gần người song Lloris đã không thể cản phá. Một bàn thắng có sự đóng góp tuyệt vời của Drogba với pha làm tường xuất sắc.

Ba phút sau khi giúp Hazard mở tỉ số, Drogba đã phá bẫy việt vị băng xuống bên phải trung lộ để nhận quả chọc khe của Fabregas. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà dễ dàng đưa bóng qua thủ thành Lloris đang trên đà băng ra để nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng thứ năm của Drogba trong 9 trận đối đầu với Tottenham gần đây nhất.

Hai bàn thua khiến Tottenham choáng váng, thực ra trong nhiều trận đấu trong mùa giải năm nay Tottenham đã khởi đầu tốt nhưng một vài giây phút mất tập trung khiến họ phải nhận liên tiếp các bàn thua để rồi nhận thất bại. Đó thực sự là điều khó lí giải với một đội bóng được đầu tư mạnh như Spurs.

Có được hai bàn thắng, Chelsea trở lại lối chơi phòng thủ phản công. Tottenham không còn cách nào khác buộc phải dâng cao đội hình tấn công nhưng họ đã vấp phải hàng thủ được tổ chức rất tốt của Chelsea nên không còn gây nguy hiểm cho Courtois. Phút 76, từ quả chuyền ở bên trái xuống, Remy đã thể hiện sức rướn tốt để lấy bóng, anh ngoặt bóng trong vòng cấm địa để loại bỏ Vertongen rồi cứa lòng đánh lừa Lloris để ấn định chiến thắng 3-0.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois 6.5; Ivanovic 6.5, Cahill 6 (Zouma 46min, 6), Terry 7, Azpilicueta 6.5; Fabregas 7 (Mikel 76), Matic 7; Willian 6.5, Oscar 7, Hazard 7.5; Drogba 8 (Remy 67, 6.5).

Tottenham: Lloris 5; Chiriches 4.5, Fazio 5.5, Vertonghen 5.5, Davies 6; Mason 5.5 (Paulinho 58, 5), Bentaleb 6.5; Lamela 6 (Soldado 74, 5), Eriksen 6, Lennon 6 (Chadli 58, 5); Kane 7.