1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea hòa thất vọng, Liverpool “trắng tay”

(Dân trí) - Tham vọng bắt kịp MU của thày trò Ancelotti bị giáng một đòn nặng nề khi Chelsea vất vả mới kiếm được trận hòa 1-1 may mắn trên sân Stoke City. Cùng lúc đó, Liverpool nhận “trái đắng” trong cuộc hạnh ngộ với “người cũ” Roy Hodgson khi thất bại 1-2 trên sân West Brom.

Stoke luôn tỏ ra là đối thủ đầy khó chịu với mọi “ông lớn” khi được chơi trên sân nhà Britannia. Chelsea không phải chờ lâu để “thấm thía” thực tế đó khi đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ngay phút 8 nhờ công Jon Walters. Dù sau đó Drogba kịp gỡ hòa 1-1 ngay trong hiệp 1 nhưng đó cũng là tất cả những gì nhà ĐKVĐ làm được trong buổi tối mà Chelsea không có được phong độ tốt nhất.

 

Chelsea hòa thất vọng, Liverpool “trắng tay” - 1
Pha ghi bàn của Drogba chỉ giúp Chelsea có 1 điểm trước chủ nhà Stoke City



Vòng 31 Premier League

Ngày 2/4

West Ham 2-4 MU

Birmingham 2-1 Bolton

Everton 2-2 Aston Villa

Newcastle 4-1 Wolves

Stoke City 1-1 Chelsea

West Brom 2-1 Liverpool

Wigan 0-0 Tottenham

Arsenal 0-0 Blackburn

 

Ngày 3/4

19h30 Fulham – Blackpool

22h Man City - Sunderland

Torres chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai và không để lại nhiều ấn tượng, đồng nghĩa chân sút người TBN vẫn chưa thể “khai hỏa” trong màu áo The Blues. Drogba là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội khách khi ngoài bàn san bằng tỷ số, “Voi rừng” còn hai lần đưa bóng tìm tới khung gỗ Stoke City.

 

HLV Ancelotti gây chút bất ngờ khi quyết định để Torres trên ghế dự bị, thay vào đó Drogba và Anelka tạo thành hai mũi giáp công trên tuyến đầu của Chelsea. Bất chấp việc phải đối đầu với đội khách hùng mạnh, Stoke nhập cuộc đầy tự tin và chỉ sau 8 phút, đội chủ sân Britannia đã có bàn thắng vượt lên nhờ pha xử lý xuất thần của Walters.

 

Tiền đạo này dũng mãnh vượt qua David Luiz, trung vệ vừa nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 3, đi bóng xuống sát đường biên ngang rồi khéo léo qua tiếp Essien trước khi sửa bóng hiểm hóc hạ gục thủ thành Petr Cech.

 

Có bàn thắng dẫn trước, Stoke càng thêm tự tin và lấn lướt Chelsea về kiểm soát bóng. Trước lối chơi chặt chẽ đến khó chịu của Stoke, đội khách gặp không ít khó khăn trong những pha triển khai tấn công và thường chỉ trông đợi vào những pha dứt điểm mang dấu ấn cá nhân của Lampard hay Drogba.

 

Chelsea hòa thất vọng, Liverpool “trắng tay” - 2
Stoke nhập cuộc đầy chủ động và vượt lên dẫn bàn trước Chelsea nhờ công Walters


Dù chưa tạo được áp lực lên khung thành Stoke nhưng Chelsea vẫn tìm được bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1 nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 33, Anelka câu bóng thuận lợi vào vòng cấm để Drogba nhanh nhẹn vượt lên trước Shawcross đánh đầu chính xác tung lưới thủ môn Begovic.

 

Thế trận ở những phút cuối hiệp 1 dần thuộc về Chelsea nhưng đội khách không thể có thêm bàn thắng để vượt lên. Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên sôi động khi cả hai đội đều chơi tấn công “ăn miếng trả miếng” khá hấp dẫn.

 

Phút 48, Petr Cech phải trổ hết tài năng để cản phá cú sút hiểm hóc vào góc xa của Pennant. Ít phút sau, Chelsea đáp trả bằng pha xử lý dũng mãnh và kết thúc bằng cú sút chìm đưa bóng tới đúng cột dọc của Drogba.

 

HLV Ancelotti quyết định tăng cường hỏa lực khi tung Torres và Kalou vào sân thay Anelka và Ramires. Tuy nhiên, khi mà tuyến trên của Chelsea chưa thế tạo nên đột biến thì CĐV đội khách liên tục phải “thót tim” sau những tình huống hãm thành nguy hiểm của Stoke City. Nếu không có tài năng của Petr Cech cùng sự trợ giúp của xà ngang thì lưới của Chelsea chắc chắn đã phải rung lên sau những cú dứt điểm từ Wilson và Huth.

 

Đội khách cũng tiếc nuối với cơ hội bất thành của Drogba ở phút 81 khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà một lần nữa bị khung gỗ từ chối sau cú volley chân trái đầy uy lực. Dù trận đấu có thêm tới 5 phút bù giờ nhưng cả chủ lẫn khách đều không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

 

Đội hình thi đấu:

 

Stoke: Begovic, Wilson, Shawcross, Huth, Higginbotham (Collins 90’), Pennant (Ricardo Fuller 87’), Delap, Whelan (Whitehead 84’), Etherington, Jones, Walters.

 

Chelsea: Cech, Bosingwa (Ivanovic 80’), David Luiz, Terry, Cole, Ramires (Kalou 61’), Essien, Lampard, Malouda, Drogba, Anelka (Torres 60’).

 

Chelsea hòa thất vọng, Liverpool “trắng tay” - 3
West Brom ngược dòng hạ Liverpool 2-1 nhờ hai quả penalty thành công của Brunt


Một “ông lớn” cũng gây thất vọng không kém là Liverpool khi The Kop thất bại 1-2 trên sân của đội bóng đang nằm ở nhóm cuối West Brom. Đây là sự “trả thù ngọt ngào” của Roy Hodgson, người từng dẫn dắt Liverpool ở đầu mùa giải này trước khi phải ra đi nhường ghế cho Kenny Dalglish.

 

Sau hiệp một không có bàn thắng, Liverpool phá vỡ thế bế tắc nhờ pha lập công của trung vệ Skrtel ở phút 50. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến đội khách không thể bảo toàn lợi thế và để West Brom ngược dòng thắng lại 2-1 với hai bàn thắng đều từ chấm 11m của Brunt (62’ và 88’).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

66

31

19

9

3

68:32

2

FC Arsenal

59

30

17

8

5

59:29

3

FC Chelsea

55

30

16

7

7

54:25

4

Manchester City

53

30

15

8

7

45:27

5

Tottenham Hotspur

50

30

13

11

6

41:34

6

FC Liverpool

45

31

13

6

12

42:38

7

FC Everton

41

31

9

14

8

42:41

8

Bolton Wanderers

40

31

10

10

11

43:43

9

Newcastle United

39

31

10

9

12

48:46

10

Stoke City

38

31

11

5

15

37:39

11

AFC Sunderland

38

30

9

11

10

33:37

12

West Bromwich

36

31

9

9

13

43:57

13

FC Fulham

35

30

7

14

9

33:33

14

Blackburn Rovers

34

31

9

7

15

39:51

15

Birmingham City

34

30

7

13

10

30:42

16

Aston Villa

34

31

8

10

13

39:53

17

FC Blackpool

33

30

9

6

15

45:60

18

West Ham United

32

31

7

11

13

38:53

19

Wolverhampton

32

31

9

5

17

36:53

20

Wigan Athletic

31

31

6

13

12

29:51

 

Hải Đăng