1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea gục ngã trước Tottenham, cuộc đua “nóng” trở lại

(Dân trí) - Chuyến làm khách tại White Hart Lane của Chelsea đã kết thúc không thể tồi tệ hơn khi The Blues thất thủ 1-2 trước Tottenham còn đội trưởng Terry bị truất quyền thi đấu. Cuộc đua hứa hẹn còn nhiều kịch tính khi cách biệt giữa Chelsea và MU hiện chỉ còn 1 điểm...

Trước trận derby thành London ít giờ, MU đã giành chiến thắng 1-0 trên sân của Man City và chính điều này đã gây sức ép không nhỏ lên Chelsea. Trong khi đó, thất bại của Man “xanh” càng giúp Tottenham có thêm động lực chiến đấu bởi cơ hội để thày trò Harry Redknapp giành vị trí thứ 4 đã mở ra.
 
 
Chelsea gục ngã trước Tottenham, cuộc đua “nóng” trở lại - 1

Chelsea thất trận, còn Terry bị truất quyền thi đấu

 

Vòng 35 Premier League

Thứ Bảy 17/4

Man City 0-1 MU

Birmingham 0-0 Hull

Blackburn 2-3 Everton

Fulham 0-0 Wolves

Stoke 1-2 Bolton

Sunderland 2-1 Burnley

Tottenham 2-1 Chelsea

 

Chủ nhật, 18/4

19h30 Wigan - Arsenal

22h Portsmouth - Aston Villa
 

Thứ Ba, 20/4

02h Liverpool - West Ham

Sự quyết tâm và hưng phấn khiến đội chủ nhà chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tottenham sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số từ chấm penalty của Defoe, sau khi John Terry lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm.

 

Chelsea đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng đội khách gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận cầu môn Gomes và thậm chí, còn để Tottenham nới rộng cách biệt lên 2-0 sau pha phản công nhanh ngay trước giờ nghỉ.

 

Đội khách ép sân trong hiệp hai nhưng bất lợi đến khi đội trưởng Terry nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân. Chơi trong thế thiếu người, những nỗ lực của Chelsea chỉ là bàn gỡ danh dự 1-2 của Lampard ở phút bù giờ.

 

Trận thua này khiến Chelsea để MU rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm và cuộc đua tranh tới ngôi vô địch sẽ còn nhiều hấp dẫn. Trong khi đó, Tottenham đã vượt qua Man City để chiếm vị trí thứ 4 với 2 điểm nhiều hơn.
 
 
Chelsea gục ngã trước Tottenham, cuộc đua “nóng” trở lại - 2

Defoe sớm tạo lợi thế cho Tottenham từ chấm 11m

 

Trở lại diễn biến tại White Hart Lane, Chelsea là đội có tình huống “lên tiếng” đầu tiên. Phút 7, Malouda tung cú sút rất căng từ ngoài 25m buộc thủ môn Gomes phải đẩy bóng chịu quả phạt góc.

 

Tottenham dần lấn lướt với những đợt tấn công biên tốc độ và tạt bóng vào vòng cấm đầy khó chịu. Phút 15, đội chủ nhà được hưởng quả 11m khi trọng tài xác định Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm. Defoe không mắc sai lầm đánh bại Petr Cech, mở tỷ số trận đấu.

 

Trong hiệp 1, mũi nhọn Drogba khá mờ nhạt khi anh bị các hậu vệ Tottenham theo kèm rất chặt. “Voi rừng” chỉ có tình huống xoay người sút bóng ở phút 19 nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Phía cầu môn bên kia, Pavlyuchenko cũng có pha xử lý đầy bất ngờ dứt điểm ngay ngoài vòng cấm và nếu Cech không cảnh giác, lưới đội khách đã có thể rung lên lần thứ hai.

 

Dâng cao tấn công, Chelsea không tránh khỏi bị “hở sườn” và Tottenham đã tận dụng rất tốt tình thế để nới rộng khoảng cách ngay trước giờ nghỉ. Hậu vệ Bale thoát xuống bên cánh trái, đi bóng vặn lưng Ferreira rồi tung cú sút chìm vào góc gần, khiến Cech không kịp trở tay.
 
 
Chelsea gục ngã trước Tottenham, cuộc đua “nóng” trở lại - 3

Chiến thắng xứng đáng giúp Tottenham leo lên vị trí thứ 4

 

Sang hiệp hai, HLV Ancelotti có liền hai sự điều chỉnh khi tung Anelka và Ivanovic vào sân thay Joe Cole và Ferreira. Đội khách vẫn chiếm thế chủ động nhưng Tottenham luôn sẵn sàng cho những đợt phản kích thần tốc.

 

Phút 50, trong một tình huống như vậy, Defoe được Pavlyuchenko tạo điều kiện đối mặt với thủ thành Petr Cech nhưng lại không thể nâng tỷ số lên. Ít phút sau, tới lượt Pavlyuchenko có cơ hội dứt điểm từ góc hẹp nhưng Cech vẫn là người chiến thắng.

 

Trong tình thế bị dẫn bàn, đội khách còn chịu thêm bất lợi khi phút 67, đội trưởng Terry nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Bale. Trận đấu trở nên sôi động với những pha “ăn miếng trả miếng” ở hai đầu cầu môn. Tuy nhiên, hết Drogba, Alex phía Chelsea rồi Bale, Pavlyuchenko bên Tottenham đều bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc.

 

Phải tới phút bù giờ thứ hai, Lampard mới gỡ được bàn danh dự cho Chelsea sau pha băng vào đệm bóng từ đường tạt của Ballack bên cánh phải. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để The Blues tránh khỏi thất bại đau đớn tại White Hart Lane.

 

Tottenham: Gomes, Kaboul, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto, Bentley, Huddlestone, Modric, Bale, Pavlyuchenko (Crouch 90’), Defoe (Gudjohnsen 75’).

 

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira (Ivanovic 46’), Alex, Terry, Zhirkov, Deco, Mikel (Ballack 33), Lampard, Joe Cole (Anelka 46’), Drogba, Malouda.

 

HN