1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea bật khỏi top 4: Trở về thời kỳ “đồ đá”…

(Dân trí) - Hơn 1 tỷ bảng ông chủ Abramovich đầu tư vào Chelsea dường như đã hết tác dụng, chu kỳ thành công của đội bóng dường như đã qua đi, The Blues đang trở về giai đoạn trước khi vị tỷ phú này xuất hiện.

Còn nhớ, ở mùa giải này, ông chủ Abramovich đã “lạnh lùng” ném tới 15 triệu bảng giải phóng hợp đồng của HLV Ancelotti (dù trong 2 mùa giải ở đây ông đã giúp đội bóng giành 1 chức vô địch Premier League). Đâu chỉ có vậy, Abramovich cũng phải chi ra từng ấy tiền để “lôi kéo” Villas – Boas về với Chelsea.


Chelsea bật khỏi top 4: Trở về thời kỳ “đồ đá”… - 1

Villas – Boas chỉ mang tới nỗi thất vọng ở Chelsea

Lý do gì để vị tỷ phú này chấp nhận “phá két” số tiền khổng lồ như vậy (ước tính khoảng 28 triệu bảng) để “đánh đổi” không cân xứng đến vậy, vì còn lâu nữa, “tướng” trẻ Villas – Boas mới sánh được tên tuổi của Ancelotti.

Đơn giản, thành công ở Europa League cùng Porto chính là điều thúc đẩy Abramovich chi bạo tay đến vậy, kể từ khi tiếp quản Chelsea, tỷ phú này đã giành mọi danh hiệu cao quý, chỉ trừ đúng chức vô địch cup châu Âu (hay cụ thể hơn là Champions League, điều mà Ancelotti hoàn toàn bất lực trong 2 mùa giải ở Chelsea).

Nhưng có vẻ như, sự tính toán của ông chủ Abramovich đã chệch hướng. Chelsea của Villas – Boas thi đấu hoàn toàn bạc nhược ở Premier League năm nay (tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Champions League).

Sau trận thua Everton ngày hôm qua, Chelsea đã chính thức bị “đánh bật” ra khỏi top 4, thống kê chỉ ra rằng, lần đầu tiên sau 11 năm (mùa giải 2000/01, dưới thời HLV Ranieri), The Blues mới giành được số điểm ít đến như vậy sau 25 vòng đấu.

Tất nhiên, ở thời điểm đó, trong tay Ranieri chỉ là đội bóng tầm trung, chứ không được đầu tư mạnh mẽ siêu sao như ở thời điểm này. Sau khi mùa giải 2000/01 kết thúc, Chelsea của Ranieri chỉ về đích ở vị trí thứ…6. Liệu chăng đây là điềm báo trước số phận của The Blues ở mùa giải năm nay?


Chelsea bật khỏi top 4: Trở về thời kỳ “đồ đá”… - 2

Sự lỳ lợm, bản lĩnh đang dần mất đi ở Chelsea

Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là thảm họa! Kể từ khi ông chủ Abramovich mua lại Chelsea từ tay của Ken Bates (tháng 6/2003) chưa bao giờ họ “tuột vé” dự Champions League, thậm chí, họ thường xuyên xếp trong top 2 đội bóng dẫn đầu ở giải đấu cao nhất nước Anh (7/8 mùa giải trong top 2 đội dẫn đầu, còn lại mùa giải 2008/09: xếp thứ 3).

Hiện tại, Chelsea đang kém đội xếp thứ 3, Tottenham tới 10 điểm, sẽ rất khó để họ “bắt kịp” đội bóng này, vì vậy, mục tiêu khả dĩ nhất để Chelsea cứu vãn mùa giải thất bại này là top 4 (suất cuối cùng dự Champions League) với Arsenal, Newcastle, Liverpool.

Tuy vậy, nếu xét trên thực tế, chỉ có Arsenal, Chelsea đang đua song mã ở thời điểm này và xét trên nhiều khía cạnh, Chelsea đang yếu thế hơn đối thủ cùng thành phố. Nếu như Arsenal đang sở hữu HLV Wenger, người quá quen với cuộc đua khắc nghiệt ở Premier League thì trong tay Chelsea chỉ là “tướng trẻ” Villas – Boas.

Nó giải thích vì sao, mặc dù Arsenal đã “chìm” dưới đáy BXH trong giai đoạn đầu nhưng lúc này họ lại vượt qua Chelsea trên BXH, thậm chí, nếu xét phong độ trong thời gian qua, “Pháo thủ thành London” hơn đứt “người anh em” của mình.


Chelsea bật khỏi top 4: Trở về thời kỳ “đồ đá”… - 3

Giờ đây, cơ hội giành tấm vé dự Champions League của Chelsea khá mong manh

Bên cạnh đó, xét những màn trình diễn mùa giải này, Chelsea không hề cho thấy được sự lỳ lợm, bản lĩnh (điều làm nên thành công của đội bóng này nhiều mùa giải qua), họ run sợ trước mọi thử thách khó khăn, chả thế mà, mới đây, dù dẫn trước MU tới 3-0, The Blues vẫn thi đấu khá “cóng” và kết quả những sai lầm đã tới. Trong thử thách khó khăn tiếp theo trước Everton vừa qua, họ lại gục ngã dễ dàng, tới nỗi, sau trận đấu HLV Villas – Boas phải thốt lên đây là “trận đấu tồi nhất của Chelsea mùa giải này”.

Tình trạng tương tự diễn ra trong mùa giải này, trong cuộc đối đầu với đội bóng nằm tròn top đầu, Chelsea chỉ thắng duy nhất Man City (thua MU, Arsenal, Liverpool, hòa Tottenham). Bên cạnh đó, hàng thủ Chelsea đang thực sự mang lại nỗi lo lắng cho những CĐV của họ, hẳn Mourinho cũng phải “giật mình” khi chứng kiến đội bóng mà ông từng “xây nên bức tường thành” vững chắc lại “bỏ quên” những cầu thủ Everton hay MU lộ liễu đến vậy trong hai trận đấu vừa qua.

Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, khả năng Chelsea bị Arsenal (thậm chí Newcastle) bỏ lại sau lưng là khá cao. Sau 8 năm “lên đỉnh” cùng những đồng rúp của Abramovich, giờ đây, những CĐV Chelsea lại đang “sống” trong ký ức của “đội bóng tầm thường” của thời kỳ “đồ đá” năm nào (khi Abramovich chưa đến khai phá). Chưa bao giờ, họ thấy tấm vé dự Champions League lại mong manh đến vậy!

H.Long