1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva "kéo sập" Stamford Bridge

Hạo Minh

(Dân trí) - Tấm thẻ đỏ của Thiago Silva đã khiến Chelsea gặp bất lợi, từ thế dẫn bàn, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel đã gục ngã trước West Brom ở vòng 30 Premier League.

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva "kéo sập" Stamford Bridge

Ở lượt đi tại Premier League, Chelsea có một trận hòa 3-3 đầy kịch tính tại The Hawthorn, đội chủ nhà đã dẫn trước ba bàn sau hiệp một, nhưng Chelsea thăng hoa trong hiệp hai để giật lại một điểm. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra cũng rất kịch tính, tuy nhiên lần này tới lượt West Brom gây ngạc nhiên. 

West Brom không hề sợ hãi khi làm khách ở Stamford Bridge. Đoàn quân của huấn luyện viên Sam Allardyce hiểu rằng họ không còn nhiều trận đấu duy trì hy vọng trụ lại Premier League, vì thế mọi trận đấu còn lại ở mùa giải năm nay với họ đều là trận chung kết. Chelsea nhỉnh hơn đội khách ở khả năng cầm bóng, nhưng không kiềm tỏa được đội khách phản công.

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 1

Pulisic ăn mừng sau khi mở tỉ số.

Hai đội chơi tấn công sòng phẳng, Chelsea cũng tạo được nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành đối phương hơn so với West Brom. Phút 24, West Bro gặp bất lợi, O'shea gặp chấn thương rời sân nhường chỗ cho Ivanovic. 

Phút 27, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số. Alonso thực hiện quả đá phạt ở trung lộ, anh sút bóng đập cột dọc phải bật ra, bóng vừa tầm cho Pulisic băng vào sút tung lưới đối thủ đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0. 

Có lợi thế không được bao lâu, Chelsea đã gặp bất lợi về quân số. Phút 29, Silva vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội khách ở đầu vòng cấm địa. Cầu thủ người Brazil quên rằng anh đã phải nhận một thẻ vàng ở đầu trận, bởi thế với thẻ vàng sau pha vào bóng này, Silva đã bị đuổi. 

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 2

Silva đã bị đuổi sau khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Mất đi một trung vệ, huấn luyện viên Tuchel vẫn quyết định chơi với ba trung vệ, ông nhanh chóng rút Ziyech ra để đưa Christensen vào sân. Với lợi thế hơn người, West Brom dồn lên tấn công, quyết tìm bàn thắng gỡ hòa trước khi bước vào giờ nghỉ. Đội khách tiếp tục mất quyền thay người thứ hai với việc Ivanovic bị đau, tuy nhiên HLV Sam Allardyce đã đánh bại đưa tiền đạo Robinson vào sân.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, West Brom đá phạt góc không thành công. Đội chủ nhà lên bóng phản công nhanh, nhưng cũng sớm bị ngăn chặn. Thủ thành Johnstone lao ra khỏi vòng cấm đón quả chuyền về của đồng đội rồi sút bóng dài lên phía trên. 

Tưởng là pha phá bóng của Johnstone, nhưng pha phất bóng dài của thủ thành đội khách trở thành đường kiến tạo tuyệt vời cho Pereira băng xuống lốp bóng qua đầu Mendy ghi bàn. Hàng thủ và cả thủ môn của Chelsea đều dâng cao theo đợt phản công và không ngờ chính họ mới là kẻ dính đòn "hồi mã thương".

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 3

Pereira tâng bóng gỡ hòa 1-1 cho West Brom.

Có đường bàn gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ West Brom được đẩy lên cao. Hai phút sau bàn gỡ hòa, Pereira đã đi bóng khéo léo cắt mặt vòng cấm địa, đồng đội đã che chắn để cầu thủ này giữ bóng rồi dứt điểm khiến Mendy chôn chân đứng nhìn bàn thua thứ hai. West Brom chỉ cần hai phút để từ thế bị dẫn bàn trở thành kẻ dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, Chelsea đẩy đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ hòa, Alonso cũng một lần sút bóng đập cột dọc song anh không có duyên ghi bàn. West Brom rất bình tĩnh trước lối chơi dâng cao của đối phương, họ hiểu rằng thời cơ rồi sẽ tới khi đối phương hổng phía sau. Với những đường tấn công có độ chính xác cao, đội khách biết cách tạo ra bàn thắng. 

Phút 62, Furlong lên bóng mạnh mẽ bên cánh phải rồi tạt bóng vào trung tâm vòng cấm, vừa tầm cho Robinson băng lên dứt điểm. Cú đệm lòng một chạm trên không ở gần điểm đá phạt đền của tiền đạo đội khách khiến bóng đi như tên bắn, lại thêm một lần nữa Mendy không có phản xạ cản phá khi bóng đi vào lưới. 

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 4

Robinson (giữa) tranh bóng với Azpilicueta (phải).

Năm phút sau khi có bàn thắng thứ ba, West Brom tiếp tục ghi thêm bàn. Pereira thoải mái cầm bóng trong vòng cấm địa của Chelsea, anh chuyền bóng cho Diagne băng lên dứt điểm chéo góc ở đầu vòng cấm hạ gục Mendy ghi bàn gia tăng tỉ số lên 4-1.

Chelsea chẳng còn gì để mất, họ vẫn phải lao lên tấn công. Phút 72, đội chủ nhà níu giữ lại chút hy vọng có điểm khi Mount dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Werner. Một tình huống mà cơ hội ghi bàn tạo ra cho Werner, nhưng có vẻ anh thiếu tự tin trong khâu dứt điểm nên "nhờ" Mount làm thay. 

Khoảng cách hai bàn vẫn đủ để West Brom thi đấu khá ung dung trong phần còn lại của trận đấu. Ở phút bù giờ thứ hai, Pereira tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo thứ hai ở trận đấu này khi anh chuyền bóng cho Robinson thoát xuống bấm bóng qua Mendy ấn định chiến thắng 5-2 cho đội khách. 

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 5

Robinson ăn mừng cùng đồng đội sau khi có được bàn thắng thứ hai.

Chuỗi trận bất bại 14 trận của Tuchel cùng Chelsea phải dừng lại, Chelsea vẫn chỉ có 51 điểm sau vòng 30 của Premier League và có thể sẽ không thể bảo vệ được vị trí thứ tư. Trong khi đó, West Brom vươn lên điểm số 21, vẫn ở vị trí thứ 19 và kém vị trí an toàn bảy điểm.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, James, Jorginho (Havertz, 72'), Kovacic, Alonso, Ziyech (Christensen, 33'), Pulisic (Mount, 46'), Werner.

 West Brom: Johnstone, Furlong, O'Shea (Ivanovic, 24' (Robinson, 37')), Bartley, Ajayi, Townsend, Phillips (Livermore, 89'), Yokuslu, Maitland-Niles, Matheus Pereira, Diagne.

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 6

HLV Tuchel ngầm phủ nhận Chelsea muốn mua Haaland

Erling Haaland, Sergio Aguero đang được nhắc tới như những mục tiêu hàng đầu cho Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, tuy nhiên HLV Tuchel lại ngầm phủ nhận.

Mặc dù có tin đồn Chelsea đã được liên hệ với Erling Haaland, Sergio Aguero và một loạt cầu thủ phòng ngự trong những tuần gần đây, nhưng HLV Thomas Tuchel khẳng định rằng ông sẽ không thúc đẩy một cuộc "đại phẫu" đội hình vào mùa hè. 

Tuchel thay thế Frank Lampard làm huấn luyện viên The Blues vào tháng Giêng, sau đó The Blues đã đạt được kỷ lục 14 trận bất bại trên mọi đấu trường. 

Mặc dù hành trình đó đã giúp Chelsea có cơ hội lọt vào top 4 Premier League, nhưng một số quan điểm cho rằng Chelsea vẫn cần tăng cường thêm nhận sự mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Tuy nhiên, Tuchel thể hiện sự thận trọng trước khi thị trường mở cửa mùa hè. 

Chelsea 2-5 West Brom: Tấm thẻ đỏ của Silva kéo sập Stamford Bridge - 7

Erling Haaland đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Dortmund.

"Thành thật mà nói, nếu chúng tôi có lệnh cấm chuyển nhượng vào ngày mai, tôi vẫn là một huấn luyện viên hạnh phúc trong mùa giải tới", Tuchel nói với các phóng viên. "Vì vậy, chúng tôi có thể đẩy đội hình này lên giới hạn cao nhất, giống như chúng tôi đã làm. Tôi có ý tưởng, tất nhiên, tôi có ý tưởng làm thế nào để cải thiện đội hình này". 

"Trước hết chúng tôi có một tập thể rất mạnh có sự liên kết chặt chẽ, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần những nhân vật xuất sắc. Đó là điều quan trọng nhất bởi vì chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu trong phòng thay đồ, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hỏng điều đó và gây ảnh hưởng xấu trong đó".

"Vấn đề này không giống như trò chơi xếp hình mà bạn lấy ra một mảnh và đặt mảnh tiếp theo vào. Đây là một tình huống phức tạp, về thị trường chuyển nhượng. Vì vậy, tôi hoàn toàn bình tĩnh vào lúc này, vì tất nhiên chúng tôi có một số ý tưởng, một số hồ sơ, có thể chúng tôi nghĩ rằng sẽ thêm vào nhóm để gia tăng sự cạnh tranh hơn một chút, nhiều lựa chọn nhân sự hơn". 

"Bây giờ là một giai đoạn kỳ lạ dưới sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Điều cần thiết là chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ cần phải thích nghi và kiên nhẫn. Có tham gia thị trường chuyển nhượng không? Thị trường sẽ như thế nào? Chúng tôi có thể đầu tư vào ai? Thậm chí có cơ hội để tạo ra tiền bạc không?" Có ai quan tâm đến cầu thủ của chúng tôi không?".

"Các câu lạc bộ khác có đủ khả năng mua cầu thủ từ chúng tôi không? Chúng tôi có thể mua và chúng tôi có muốn không? Vì vậy, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Do đó đối với tôi, tốt nhất là hãy kiên nhẫn và tôi đồng ý với câu lạc bộ trong việc này, không thể mất lý trí".