1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 0-2 Southampton: “Quà đẹp” cho đội khách

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Obafemi và Redmond, Southampton đã gây sốc trên sân của Stamford Bridge ở vòng 19 Premier League. Chiến thắng trong ngày lễ tặng quà, Southampton ung dung bứt phá vươn lên vị trí thứ 14 trên BXH.

Khó có thể tin mới vài ngày trước trước ở Stamford Bridge, Chelsea cho Tottenham phơi áo 2-0. Tuy nhiên, cũng với lực lượng ấy The Blues lại thua cùng tỷ số trước đội bóng đang ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng Southampton. Obafemi mở tỉ số cho đội khách ở phút 31, Redmond nhân đôi cách biệt ở phút 73 để đem về chiến thắng cho Southampton.

Chiến thắng cho đội khách  hoàn toàn xứng đáng vì họ biết cách ghi bàn, trong khi Chelsea thi đấu quá nhạt nhòa. Đội chủ nhà tung ra được 10 lần dứt điểm trong cả trận, ba lần bóng đi trúng khung thành. Southampton chỉ dứt điểm có năm lần, nhưng cũng có tới ba lần bóng trúng khung gỗ như Chelsea.

Chelsea 0-2 Southampton: “Quà đẹp” cho đội khách - 1

Obafemi ăn mừng sau khi mở tỉ số cho Southampton

Thất bại này cho thấy sự thiếu ổn định của Chelsea, họ nhận thất bại thứ 7 ở mùa giải năm nay và thật khó để duy trì vị trí thứ 4 nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như ở giai đoạn lượt đi. Có lẽ Lampard cần bổ sung cho đội bóng thành London thêm những gương mặt mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Để mất điểm lần đầu tiên ở lượt đấu ngày lễ tặng quà sau 14 năm, Chelsea chỉ còn hơn đội xếp sau Tottenham có ba điểm, trong trận đấu sớm của vòng 19 đội bóng thành của Mourinho đã thắng 2-1 trước Brighton.

Trong khi đó, Southampton đã nhận được món quà tuyệt vời nhất có thể sau chiến thắng trước Chelsea. Đội bóng miền nam nước Anh đã có điểm số 21, vươn lên vị trí thứ 14, tạm thời tránh xa khu vực phải xuống hạng.

Dù hành trình trụ hạng của thầy trò Ralph Hasenhuttl vẫn còn rất dài do cũng chỉ hơn nhóm phải xuống hạng có ba điểm, nhưng Southampton đang có những tín hiệu khởi sắc. Giành được 9 điểm 5 trận gần nhất, tiếp tục duy trì phong độ này, Southampton sẽ trụ hạng sớm.

Chelsea 0-2 Southampton: “Quà đẹp” cho đội khách - 2

Đội hình của Lampard thi đấu quá tệ trên sân nhà

HLV Lampard tiếp tục chọn đội hình 3-4-3, giống như ở trận thắng trước Tottenham vừa qua để thi đấu với Southampton. Vị chiến lược gia người Anh đưa ra ba sự điều chỉnh về nhân sự, Emerson thế chỗ Alonso ở vị trí hậu vệ tấn công trái, Jorginho thay thế Kovacic ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hudson-Odoi thay thế Mount ở vị trí tiền đạo cánh.

Các cầu thủ Chelsea cầm bóng vượt trội nhưng tổ chức tấn công rất bế tắc. Không thể gây áp lực về phía cầu môn đối thủ, Chelsea phải trả giá ở phút 31. Obafemi cầm bóng băng lên ở trung lộ, anh đánh lừa Zouma và thực hiện cú cứa lòng chân trái hoàn hảo vào góc cao bên trái cầu môn.

Mãi tới phút 39, Chelsea mới có pha uy hiếp khung thành đối phương lần đầu tiên. Pha dứt điểm của Azpilicueta sau quả đá phạt góc đưa bóng trúng khung thành nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành McCarthy.

Chelsea 0-2 Southampton: “Quà đẹp” cho đội khách - 3

HLV Hasenhuttl  chỉ đạo các cầu thủ Southampton thi đấu ở Stamford Bridge

Bị dẫn bàn sau hiệp một, Lampard nhanh chóng đưa Mount vào sân thay thế cho Zouma ở đầu hiệp hai. Đội chủ nhà gia tăng sức ép liên tục về phía cầu môn của Southampton nhưng các pha dứt điểm của họ vẫn không tốt.

Sức ép của Chelsea chỉ thực sự tốt ở khoảng 15 phút đầu hiệp hai, sau đó họ trở lại với bế tắc. Phút 73, sự thiếu quyết tâm của hàng thủ của Chelsea khiến đội chủ nhà tiếp tục phải trả giá. Tình huống băng về hỗ trợ phòng thủ của Kante vô tình để bóng đập chân văng xuống thuận lợi cho Redmond ập vào dứt điểm qua thủ thành Kepa nhân đôi tỉ số. 

Sau bàn thua thứ hai, áp lực càng đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Chelsea. Sự thay người thứ ba của Lampard với việc tung Pedro vào sân ở phút 84 không giúp The Blues cải thiện khả năng tấn công và vì thế họ nhạt nhòa cho tới khi hết giờ và thua trắng trên sân nhà.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Chelsea (3-4-3): Kepa 6; Rudiger 6, Zouma 5.5 (Mount 46, 7), Tomori 6; Azpilicueta 6, Kante 6.5, Jorginho 6, Emerson 6; Hudson-Odoi 6 (Pulisic 66, 6), Abraham 6, Willian 6 (Pedro 84)

Southampton (4-4-2): McCarthy 6.5; Soares 7, Stephens 8, Bednarek 7.5, Bertrand 7; Armstrong 6.5 (Romeu 86), Hojbjerg 7, Ward-Prowse 7, Redmond 7; Adams 6.5 (Boufal 80), Obafemi 7.5 (Ings 69,6)

Chelsea 0-2 Southampton: “Quà đẹp” cho đội khách - 4

Việt Bách