Cầu thủ U23 Indonesia bỏ bóng đạp người, Hoàng Đức phản ứng dữ dội

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển U23 Indonesia tiếp tục sử dụng lối chơi "chém đinh chặt sắt" quen thuộc với U23 Việt Nam nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại thảm hại với tỷ số 0-3.

Trong ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 31, tâm điểm của bảng A là màn so tài giữa U23 Việt Nam với Indonesia. Cả hai đội bóng đều đặt mục tiêu rất cao trong việc cạnh tranh tấm HCV nên cuộc đối đầu giữa hai đội được xem như là trận chung kết ở vòng bảng.

Cầu thủ U23 Indonesia bỏ bóng đạp người, Hoàng Đức phản ứng dữ dội - 1

U23 Indonesia liên tục chặt chém các cầu thủ U23 Việt Nam nhằm hạn chế sức tấn công đến từ đoàn quân của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn quân của HLV Shin Tae Yong sử dụng lối chơi thô bạo quen thuộc nhằm hạn chế sức tấn công từ các cầu thủ của nước chủ nhà. Tình huống xấu chơi đáng chú ý nhất từ phía các cầu thủ Indonesia diễn ra ở phút 42 khi tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tranh chấp bóng bổng với Marc Klok. Sau khi cầu thủ Indonesia ngã, Rachmat Irianto liền bỏ bóng đạp thẳng vào người Văn Tùng để trả đũa.

Irianto cố tình chơi xấu đối với Văn Tùng

Cầu thủ U23 Indonesia bỏ bóng đạp người, Hoàng Đức phản ứng dữ dội - 2

Các cầu thủ U23 Việt Nam phản ứng trước tình huống xấu chơi của cầu thủ Rachmat Irianto với tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng ngay lập tức lao tới để bảo vệ Văn Tùng. Các cầu thủ Indonesia cũng phản ứng quyết liệt và tạo nên bầu không khí rất căng thẳng trên sân.

Tổ trọng tài đã nhanh chóng can thiệp nên không có tình huống ẩu đả nào xảy ra. Vị "vua áo đen" cũng không rút thẻ vàng nào cho cầu thủ của hai đội, thay vào đó chỉ nhắc nhở để trận đấu được tiếp tục. Hiệp một cũng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, thế trận đổi chiều nhanh chóng khi Tiến Linh đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành Adi Satryo để mở tỷ số cho đội nhà ở phút 55. Bị dẫn bàn, Indonesia buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng và để lộ nhiều khoảng trống trước khung thành.

Cầu thủ U23 Indonesia bỏ bóng đạp người, Hoàng Đức phản ứng dữ dội - 3

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam ở phút 74 của trận đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 74, Hùng Dũng phối hợp tuyệt đẹp với Nhâm Mạnh Dũng và Tiến Linh, xâm nhập vòng cấm dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt. Đến phút 87, U23 Việt Nam có thêm 1 bàn thắng nữa khá may mắn của Lê Văn Đô.

U23 Việt Nam tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi đánh bại Indonesia với tỷ số cách biệt 3-0 và gần như đặt một chân vào vòng bán kết dù đây mới là trận đầu tiên ở vòng bảng, khi các tiếp thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo không được đánh giá cao là U23 Đông Timor, U23 Myanmar và U23 Philippines.

Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines - đội bóng cũng đã giành chiến thắng trong ngày ra quân trước U23 Timor Leste với tỷ số 4-0, vào lúc 19h00 ngày 8/5.

Cầu thủ U23 Indonesia bỏ bóng đạp người, Hoàng Đức phản ứng dữ dội - 4