Cầu thủ “Tây rau muống”

Không chỉ "chăm chăm" vào chuyên môn trên sân, các HLV, cầu thủ ngoại nhanh chóng thích ăn rau muống, phở, nói tiếng Việt, đi xe máy vi vu. Nhiều dân "ngoại" còn phải lòng và muốn kết hôn với những cô gái Việt Nam.

Dù đã rời xa Việt Nam, Achilefu vẫn được giới hâm mộ nhớ mãi không chỉ bởi là một tay săn bàn siêu hạng mà còn bởi khả năng thích nghi nhanh với cuộc sống ở Việt Nam.

 

Khi mới sang Việt Nam được một năm, cầu thủ này đã nhanh chóng nói tiếng Việt đâu ra đấy. Mới đầu, các phóng viên tưởng anh chàng cầu thủ da màu chỉ hiểu lơ mơ, nên chủ động nói chậm, hỏi đi hỏi lại, nhưng ai ngờ, Achilefu đều hiểu ngon lành. Achilefu còn dặn: "Cứ nói bình thường, hiểu được mà".

 

Không chỉ sành tiếng Việt, Achilefu còn khoái được bạn bè gọi bằng cái tên Việt Nam có đủ họ đủ tên: Lê Phu. Trong khi ấy, cầu thủ Ludovic Casset vừa về đầu quân cho Đà Nẵng đã được đồng đội gọi bằng cái tên Mã Trí.

 

Cũng sành tiếng Việt như Lê Phu, Issawa còn nói được âm sắc miền Trung do đã gắn bó quá lâu với mảnh đất này. Dù thanh lý hợp đồng bởi vô kỷ luật kéo dài, sự ra đi của Issawa cách đây ít ngày vẫn khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc.

 

Cầu thủ “Tây rau muống” - 1
 

Gia đình Mauricio (LG.HN.ACB) trên chiếc xe máy

(ảnh: Vnexpress) 

 

Không chỉ cống hiến tận tuỵ cho Bình Định, Issawa còn nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống ở mảnh đất miền Trung. Không chỉ sắm xe vespa cho "bằng bạn bằng bè", tiền vệ 25 tuổi này còn nói tiếng Việt với cả đồng đội, trả lời báo chí. Thậm chí, Issawa còn bị trọng tài tố cáo là đã cãi nhau, chửi nhau.

 

Nói tiếng Việt khó như thế còn làm được nên "nhập gia tuỳ tục" ở các khoản khác với dân "ngoại" chẳng hề khó khăn. Thỉnh thoảng, người hâm mộ đi trên đường lại thấy bất ngờ khi dăm ba anh cầu thủ ngoại của LG.HN.ACB đang "phè phè" phóng những chiếc Wave tàu.

 

Những món ăn Việt Nam cũng khiến các HLV ngoại không thể quên. Trong khi ông Riedl khoái phở Việt Nam nhưng cũng ít khi "xông pha" ra chợ, thì người tiền nhiệm Tavares chẳng ngại ngần xách giỏ đi chợ. Món ưa thích của nhà cầm quân người Brazil đậm chất dân dã: rau muống, đậu phụ...

 

Nhưng điều kỳ diệu nhất mà các cầu thủ, HLV ngoại cảm nhận được ở Việt Nam chính là tình cảm với những cô gái Việt Nam.

 

Cuối năm ngoái, V-League đã rộn ràng chia sẻ với hạnh phúc của vua phá lưới Kesley cùng người vợ Việt Nam Lệ Lộc. Nhưng đây cũng không phải là mối tình xuyên biên giới duy nhất.

 

Sau sự cố của NHĐA, cầu thủ Thái Lan Niweat đã nhận được lời mời hấp dẫn với những khoản tiền lương béo bở từ nhiều CLB. Nhưng anh đã từ chối mức lương hàng nghìn USD từ Bình Dương.

 

Lý do một phần vì chuyên môn, một phần cũng bởi nửa yêu thương của anh chàng 28 tuổi này đang ở TP HCM. Niweat đã ở lại TMN.CSG với chờ ngày xây tổ ấm ở Việt Nam cùng cô gái Sài Gòn mà anh đã yêu một năm nay.

 

Trong khi ấy, dù chỉ ở Việt Nam vài tháng nhưng HLV Biro đã nhanh chóng "phải lòng" hàng loạt giọng ca của các nữ ca sĩ Việt Nam. HLV thể lực này đặc biệt thần tượng những bài hát của Mỹ Tâm.

 

Ông thày này chỉ biết nói vài ba câu tiếng Việt, nhưng riêng cái tên Mỹ Tâm thì ông Biro luôn cố phát âm cho thật "tròn vành rõ chữ". Lần khai mạc Tiger Cup, được Mỹ Tâm tặng hoa, lại có cơ hội hôn vào má Mỹ Tâm, HLV Biro sướng mê người khoe suốt mấy hôm.

 

Trong những lúc buồn khổ nhất, lại trong cảnh phải xa gia đình, những tình cảm mà những người bạn Việt Nam giành cho cũng làm cho HLV, cầu thủ nguôi ngoai.

 

Ít khi nhắc tới cuộc sống riêng tư, HLV Tavares đã tìm được một người bạn gái chia sẻ với mình những lo lắng trong công việc huấn luyện ở đội tuyển.

 

Ngay cả khi cay đắng ra đi sau thất bại ê chề ở Tiger Cup, HLV Tavares đã vực dậy một phần tinh thần suốt hai tiếng vừa gọi điện thoại vừa cắm sạc pin với một cô gái Việt Nam ấy.

 

Theo Ban Mai

Ngôi sao