Indian Wells 2014
“Cánh chim lạ” Pennetta trở thành “nữ vương”
(Dân trí) - Pennetta đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng ở Indian Wells 2014. “Lão tướng” người Italia đã bất ngờ giành chiến thắng trong trận chung kết trước đối thủ là hạt giống số 2 Agnieszka Radwanska 6-2 6-1 qua đó giành ngôi vô địch.
Đỉnh cao sự nghiệp của Pennetta đã qua từ lâu, thậm chí năm trước cô cũng đã định từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh sao do phong độ thi đấu sa sút quá mạnh, làm cô thi đấu không thành công và bị tụt mạnh trên bảng xếp hạng của WTA. Thậm chí cô đã bị bật khỏi tốp 100 và phải thực hiện phẫu thuật cổ tay vào tháng 6 năm ngoái.
Tình yêu với trái banh nỉ đã giúp Pennetta vượt qua những ngày tháng khó khăn. Cô đã trở lại bằng một phong độ ấn tượng ở Mỹ mở rộng và lọt tới bán kết. Ở Úc mở rộng vừa qua, cô cũng đã lọt tới tứ kết và chỉ chịu gác vợt trước Li Na.
Dẫu vậy bước vào Indian Wells 2014 với vị trí hạt giống số 20, chẳng ai nghĩ Pennetta có thể tiến tới chung kết chứ không nói đến cúp vô địch. Nhưng ở California, bại tướng dưới tay cô có những cái tên rất “gớm” như hạt giống số 17 Sloane Stephens, hay hạt giống số 1 Li Na (Đương kim vô địch Úc mở rộng), và trận chung kết vừa diễn ra là hạt giống số 2 Radwanska.
Tất nhiên Pennetta cũng gặp may mắn khi đối thủ của cô trong trận chung kết đã gặp chấn thương đầu gối. Radwanska đã thể hiện một phong độ kém xa với những gì mà cô đã từng thể hiện được, ngay trong set đấu thứ nhất tay vợt người Ba Lan đã mắc tới 18 lỗi tự đánh hỏng. Chính chấn thương đã khiến Radwanska phải gác vợt sau 1 giờ 13 phút tranh tài và lặng nhìn đối thủ lên ngôi.
“Tôi rất vui và thực sự hạnh phúc”, Pennetta tươi cười sau trận đấu chung kết. “Tôi nghĩ rằng mình cần một vài ngày để nhận ra là đã giành ngôi vô địch. Bây giờ tôi nghĩ mình đang quá trống rỗng. Tôi sẽ gọi cho cha tôi và chắc ông không tin nổi. Tôi sẽ nói với ông về điều đó”
“Sau nhiều năm tập luyện miệt mài, tôi nghĩ đây là thời điểm mình đang rất chờ đợi. Chức vô địch đến vào thời điểm mà sự trông mong là thấp nhất. Khi bước vào giải đấu này, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhà vô địch, thậm chí cũng không nghĩ tới việc sẽ có mặt ở bán kết hay chung kết. Tôi chỉ cố gắng với tất cả khả năng tốt nhất của mình”