1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Cắn rứt vì không ngăn được đồng đội sa ngã”

Được xem như một người trung thực dũng cảm tại U23 VN sau những vụ bê bối, nhưng cầu thủ Tài Em bộc bạch: "Tôi không lấy đó làm hãnh diện. Đó là nghĩa vụ của cầu thủ khoác áo ĐT. Có điều tôi thấy cắn rứt vì không ngăn được đồng đội mình lao vào vòng tội lỗi ấy..."

Thật bất ngờ nhưng cũng đầy thú vị khi chuẩn bị vào cuộc đối thoại cũng là lúc Tài Em vừa xong buổi cơm tối, không khí gia đình còn đầy ắp tiếng cười. "Hơn một tháng nay, kể từ ngày từ Hà Nội theo yêu cầu của cơ quan điều tra trở về, rồi túi bụi lo đi tập huấn chuẩn bị mùa giải, đến hôm nay tôi mới có được một bữa cơm đúng nghĩa với gia đình" - Tài Em tâm sự.

 

Vẫn là phong cách của chàng thanh niên "Nam Bộ" rề rà, đủng đỉnh nhưng không khách sáo: "Mấy hôm nay, bạn bè đọc báo rồi cứ gọi điện chúc mừng riết, ban đầu không hiểu chuyện gì, sau mới biết anh em chúc mừng vì tiền vệ Tài Em đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng 2005.

 

Trời ạ, mới nghe cứ tưởng sét đánh ngang tai nhưng cuối cùng hóa ra anh em đọc báo thấy nhiều chuyên gia dự đoán thế rồi gán luôn."

 

Như sợ rằng mọi chuyện "nói trước bước không qua", chàng tiền vệ U23 VN chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình: "Thật lòng mà nói, đến giờ khi hay tin Quốc Anh bị khởi tố và tạm giam khiến Tài Em sốc nhất.

 

Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ  Quốc Anh sẽ dính vào chuyện tiêu cực. Bỏ qua tất cả, nếu được phép bỏ phiếu cho một đồng đội vào vị trí ứng cử viên Quả bóng Vàng tôi chọn Quốc Anh".

 

Tài Em nói luôn: "Nếu Vượng, Quyến và Quốc Anh không vướng vào tiêu cực, tôi có thể dễ dàng hơn trong nói thẳng và nói thật về bạn mình. Tôi tự xét mình vẫn chưa thật hài lòng với chính mình.

 

Còn Quyến có cái gì đó lạ lắm, có Quyến trên hàng công lối chơi của đội có phần mạch lạc hơn nhiều. Vượng cũng thế, khi có bạn ấy thì tuyến giữa của đội nhà thêm an tâm. Nhược điểm của Vượng là nóng tính và phong độ có phần thất thường.

 

Còn tại sao tôi chọn Quốc Anh? Quốc Anh chơi bóng hào hoa và tự tin lắm. Tôi chưa thấy cầu thủ nào lần đầu lên tuyển mà tự tin như thế. Ngay bản thân tôi, lần đầu lên tuyển được vào sân đã run lập cập, phải chờ đến trận thứ hai, thứ ba mới đỡ hơn.

 

Quốc Anh thì ngược lại ở tuyển nó thi đấu dễ dàng và thoải mái hơn cả ở CLB... Tôi tiếc vì Quốc Anh ở đội nó hiền lắm và sinh hoạt ngoan chứ không bè phái. Chắc bị rủ rê và nó thì còn quá trẻ dễ sa ngã. Tiếc thật!".

 

Đã năm mùa bóng khoác áo chuyên nghiệp nhưng xem ra Tài Em vẫn thế, nghĩ sao nói vậy không chút mè nheo giống như cái dạo ở mùa bóng 2003, trên sân Pleiku dù đã té ngã chổng cẳng nhưng vẫn bị Phi Hùng sau khi đạp vào bụng còn liên tiếp đá vào lưng mấy phát, cả sân vận động ai cũng thấy thế mà sau đó khi được hỏi vẫn tỉnh rụi:

 

"Không hiểu tại sao anh ấy đá tôi. Tôi đau lắm nhưng không giận và để bụng gì chuyện ấy, chỉ nghĩ trong đầu gượng dậy và tiếp tục đá". 

 

Thật lòng và luôn lúng túng khi ai đó cố tình tìm hiểu về mình nhưng khi bàn về mùa bóng mới đang diễn ra thì nét mặt Tài Em rạng rỡ hẳn: "Theo chủ trương của BHL thì Gạch Đồng Tâm vẫn giữ nguyên tham vọng làm cú đúp hai năm liền vô địch như HAGL từng làm và cầu thủ cũng đã hạ quyết tâm.

 

Nhưng đấy là tham vọng, còn thực tế vẫn chưa biết bởi mùa này dù có nhiều xáo trộn nhưng các đội mạnh như Đà Nẵng, Bình Dương, HAGL vẫn là các đối thủ đáng gờm của Gạch".

 

Đã vậy cũng cần biết anh chàng đội trưởng này có một cái nhìn thực tế về CLB của mình thế nào: "Nhưng Gạch thì vẫn thế, không có những thay đổi đáng kể, nếu không muốn nói dù tham vọng nhưng vẫn dựa vào bộ khung cũ liệu có được?".

 

Một thoáng ngập ngừng rồi giọng Tài Em chùng hẳn: "Là cầu thủ trên sân cỏ tôi chỉ biết mình phải chơi hết sức mình. Tôi mong mình sẽ tìm lại được phong độ cao nhất như từng có trước đây. Thực lực có thể không thay đổi nhưng ở chúng tôi được nhân đôi tinh thần khát khao chiến thắng.

 

Được thi đấu trong màu áo của CLB có tiếng là fair-play như Gạch đã là điều hân hạnh, còn mọi chuyện phải tuân thủ hoàn toàn vào lãnh đạo CLB, đặc biệt là Giám đốc kỹ thuật Calisto!".

 

Trong suốt thời gian trò chuyện, chỉ một lần duy nhất Tài Em nói về chính mình: "Nhà tôi đông người lắm, vậy mà giờ vắng tanh chỉ còn ông bà già. Tôi đang dự định sẽ mua miếng đất, xây nhà ở thị xã rồi đưa ông bà lên để lo tương lai sau này nữa. Hiện tôi và bạn gái tuy yêu nhau nhưng chuyện tiến tới hôn nhân phải đợi thêm thời gian nữa".

 

Theo Thể thao Việt Nam