1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cái giá của lòng trung thành

(Dân trí) - Huy Hoàng đã không rời xứ Nghệ như dư luận phỏng đoán, dù trước đó Sông Lam đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay không vướng bận ân oán, nghĩa tình.

Nhờ công không nhỏ của chàng trung vệ có tài này mà P.SLNA chơi như lột xác trong mấy vòng đấu cuối V-League 2006.

 

Trong chuỗi thắng lợi như chẻ tre đó, người ta thấy rõ vóc dáng một người thủ quân quyết đoán và sắc sảo trong phòng thủ, nổi bật trong phát động tấn công và luôn có mặt trong mọi “điểm nóng” của các trận đấu.

 

Thậm chí, Hoàng còn là chủ nhân của Bàn thắng đẹp nhất  tháng cuối cùng của mùa giải, với cú sút đẹp như mơ trong buổi chiều mưa tháng Tám trên sân Hàng Đẫy. Không phải bàn cãi việc Hoàng là trung vệ có chuyên môn hàng đầu VN, có tầm ảnh hưởng rất lớn ở CLB, dù đàn em “tâm phục” hay “khẩu phục”.

 

Phong độ và chất nhà binh của Huy Hoàng đã gần như xoá nhoà tất cả những gì tai tiếng trước đó, khi mà chàng trung vệ này hai năm liền dính thẻ đỏ một cách khó hiểu ngay trước trận đấu với HA.GL, hay màn “hành đại lễ” có một không hai trước mặt trọng tài Đào Văn Cường .

 

Chơi cả mùa giải với cái hợp đồng ngắn hạn và nhiều điều tiếng, chẳng ai nghĩ Hoàng sẽ tiếp tục gắn bó với quê hương xứ Nghệ, nơi đã sinh và dưỡng Hoàng được như ngày nay. Chính ông Hồ Văn Chiêm (GĐĐH CLB) cũng không dưới một lần bóng gió về sự ra đi của một số trụ cột, mà trong đó có nhắc đến cái tên Hoàng.

 

Nhưng rồi, kết cục của câu chuyện đã đảo lộn phèo mọi dự đoán, khi Hoàng tuyên bố sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương, bất chấp việc thu nhập và chế độ có thiệt hơn “một bảy một mười” so với các đội khác.

 

Tất nhiên, đằng sau tuyên bố trung thành đó là một khoản lương lên tới 2.000 USD/tháng, một mảnh đất ngót nửa tỷ bạc ở trung tâm thành Vinh, chưa kể những chế độ ưu đãi khác.

 

Với “cái giá” mà P.SLNA đưa ra, Hoàng (viết hoa) sẽ trở thành ông hoàng (viết thường) thực sự ở đội bóng vốn quanh năm quay quắt vì tiền này. Cũng “cái giá” đó, có lẽ đến các “đại gia” ở V-League cũng bó tay đứng nhìn.

 

Sông Lam đã giữ chân Hoàng bằng tình quê hương, và cụ thể hơn là bằng 2.000 USD và một lô đất đẹp. Còn Hoàng cũng không đành rũ áo ra đi dù đã hết hợp đồng và hết tuổi “nghĩa vụ”. Một kết cục đẹp cho câu chuyện về tình yêu quê hương, lòng trung thành và khát khao cống hiến.

 

Nhưng phải chăng, trong cuộc sống xô bồ này, lòng trung thành cũng có cái giá của nó? Phải chăng, Rockerfeller đã đúng khi nói rằng: “Những giá trị không mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền”?

 

Không phải chứ!??

Hồng Kỹ