Các siêu quậy đang làm hại bóng đá Anh
Được trả lương hậu hĩ và nuông chiều thái quá, nhiều ngôi sao bóng đá Anh đã gây ra những vụ bê bối không thể chấp nhận, khiến hình ảnh môn thể thao này ở xứ sở sương mù ngày càng trở nên “lem luốc” trong mắt người hâm mộ.
Mùa bóng trước, người hâm mộ bóng đá đã bàng hoàng trước vụ scandal các cầu thủ Anh hiếp dâm tập thể, đánh bạc. Không ngờ, đó chưa phải là những gì tồi tệ nhất mà các ngôi sao này gây ra.
Cầu thủ hay côn đồ?
Quậy ngoài đời chưa đủ, các cầu thủ bắt đầu giở thói xấu ngay trên sân cỏ. Bất chấp lòng tin và sự ngưỡng mộ của người yêu bóng đá, các cầu thủ sẵn sàng xô ngã trọng tài, lăng mạ nhau, nhổ nước bọt vào khán giả,… Thậm chí họ còn đánh nhau với đồng đội trước hàng triệu cặp mắt khán giả truyền hình trên khắp thế giới như trường hợp giữa 2 tiền vệ Lee Bowyer và Kieron Dyer của Newcastle cách đây hơn 2 tuần.
Ngay cả các ngôi sao của CLB vốn nổi tiếng là chơi đẹp như MU cũng không giữ nổi mình. Trong trận thua Everton 0-1 giữa tuần qua, lần đầu tiên có 2 cầu thủ của “Quỷ đỏ” bị đuổi ra sân trong cùng một trận. Hậu vệ Gary Neville cố tình đá bóng về phía CĐV Everton để trút giận (nghe đâu anh còn chửi thề và lăng mạ họ), còn tiền vệ P. Scholes bỏ bóng đá vào người một cầu thủ chủ nhà.
Những đứa con được nuông chiều thái quá
Thật ra, chuyện cầu thủ Anh trở thành siêu quậy không còn mới. Ngay từ cuối thập niên 80, khi Paul Gascoigne bắt đầu nổi lên như ngôi sao sáng thì cũng là lúc người hâm mộ được chứng kiến những trò quậy phá của anh.
Bên cạnh một Gascoigne tài năng từng giúp nước Anh vào đến bán kết World Cup 1990 và bán kết Euro 1996 là một anh chàng có thể nổi nóng bất kỳ lúc nào trên sân cỏ, say xỉn, đánh vợ... Cuối sự nghiệp, Gascoigne phải sang tận Trung Quốc để chữa trị chứng trầm cảm và chứng nghiện rượu của mình.
Thậm chí, sau khi giã từ sự nghiệp, Gascoigne đã viết một cuốn sách tỏ ý ăn năn về những gì mình đã gây ra và khuyên những lớp đàn em đi sau, những ngôi sao đạt được thành công quá sớm trên sân cỏ, không dẫm vào vết xe đổ của anh.
Nhưng có vẻ như cuốn sách của anh không được các ngôi sao Anh quốc để tâm đến. Những đàn em nối gót Gascoigne ngày càng nhiều và nở rộ trong mùa bóng hiện tại. Điều này cũng không có gì lạ khi các ngôi sao trẻ ngày càng được cưng chiều trong bối cảnh bóng đá trở thành một ngành công nghiệp hái ra bạc tỉ.
Điều tra của tờ Times cho thấy trong danh sách 100 người dưới 30 tuổi giàu nhất nước Anh, có đến 21 người là các ngôi sao bóng đá. Càng giàu có nhanh chóng, các tài năng trẻ càng khó giữ mình. Từ đó mới có chuyện nhiều ngôi sao trẻ ăn chơi thâu đêm suống sáng, nướng tiền vào sòng bạc, đánh nhau (thậm chí đánh cả bạn gái như Rooney mới đây) và lái xe cán chết người phải vào tù.
Trước khi đánh đồng đội Dyer, Bowyer cũng đã từng gây tiếng xấu khi còn khoác áo Leeds: Hành hung một sinh viên châu Á (nhưng thoát tội), ném ghế vào một nhân viên nhà hàng McDonald’s. Dyer cũng chẳng vừa. Anh này từng bị cấm lái xe vì chạy ẩu, bị CLB đuổi về nước trong chuyến du đấu vì quậy phá, tiểu tiện nơi công cộng và tham gia vụ làm tình tập thể tại đảo Cyprus.
Ấy vậy mà sau vụ ẩu đả trên sân cỏ trong trận thua Aston Villa 0-3 mà cả Bowyer và Dyer đều bị thẻ đỏ, Bowyer chỉ bị phạt 6 tuần lương và bị cảnh cáo lần cuối cùng. Trong lúc đó HLV Bobby Robson, người từng quyết định cho Bowyer cơ hội cuối cùng thi đấu tại Newcastle, lại bị sa thải hồi tháng 8 chỉ vì đội thi đấu quá kém.
Lãnh đạo cũng có lỗi
Dĩ nhiên, những trò quậy phá trong và ngoài sân cỏ trước tiên là lỗi của chính những người gây ra nó. Song nếu các CLB mạnh tay hơn khi ra án phạt với cầu thủ vô kỷ luật của mình, mọi chuyện có thể sẽ sáng sủa hơn.
Phải chăng CLB nương tay với cầu thủ bởi chính lãnh đạo cũng quậy không kém? Với trường hợp của Newcastle thì đúng như vậy. trước sau gì cũng bị cầu thủ hại. Họ không dám mạnh tay với Bowyer vì chính vị Chủ tịch Freddy Shepherd cũng từng nhiều lần bị bắt quả tang đến nhà chứa và lên tiếng chê phụ nữ thành phố này là “chó”.
Trong bóng đá, chuyện thắng thua là bình thường song đôi khi, chính các lãnh đạo lại “nhồi nhét” vào đầu học trò của mình tính kèn cựa, ghen tị mỗi khi thi đấu không như ý. Còn nhớ mới đây thôi, sau khi thua Barca ở trận đấu trong khuôn khổ Champions League, HLV Mourinho đã trút giận bằng cách vu khống ngay một vụ “làm ăn ngầm” giữa HLV Barca và trọng tài của trận đấu, A. Frisk. Kết quả là vị HLV nổi tiếng tự phụ này đã phải nhận án phạt 2 trận không được chỉ đạo đội bóng.
Thế đấy, bóng đá vẫn được coi là môn thể thao vua, song nó chỉ đẹp khi các cầu thủ có những hành vi đẹp, không chỉ trong mà cả ngoài sân cỏ. Một nhà bình luận đã rất có lý khi nói rằng bóng đá Anh mùa này không còn mang lại niềm vui mà đang trở thành nỗi hổ thẹn của cả dân tộc!
Theo Trần Đoàn – Nguoilaodong










