1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tính rời khỏi Juventus: Tận cùng của nỗi đau…

H.Long

(Dân trí) - Sức chịu đựng của cả C.Ronaldo và Juventus có lẽ sắp đi đến điểm tới hạn. Một cuộc chia tay của cả hai là điều đã được dự báo…

"Sau một bàn thắng quan trọng, C.Ronaldo đầy kiêu hãnh nhảy lên không trung và hét vang quen thuộc. Sau đó, cầu thủ này tới khu vực kỹ thuật của Juventus và ôm chầm lấy người bạn thân… Carlo Pinsoglio" - đó là những dòng viết trên báo giới Italia vào năm ngoái.

C.Ronaldo tính rời khỏi Juventus: Tận cùng của nỗi đau… - 1

C.Ronaldo nói câu giã từ với Juventus.

Carlo Pinsoglio là ai? Đó vẫn là cái tên xa lạ với nhiều người. Nếu ai chưa biết thì xin được nói rằng đó là thủ môn số 3 của Juventus. Carlo Pinsoglio không được chú ý bởi chuyên môn mà anh được nhắc tên chỉ đơn thuần là… bạn thân của C.Ronaldo.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 34 vào năm ngoái, Carlo Pinsoglio là cái tên hiếm hoi của Juventus được C.Ronaldo mời tới buổi tiệc. Và khi cả đội Juventus phải nghỉ vì dịch Covid-19, C.Ronaldo cũng chỉ tập luyện với riêng Carlo Pinsoglio. Thậm chí, bản thân Carlo Pinsoglio còn "chăm sóc" CR7 tới mức đưa cầu thủ này tới phòng khám để cấy tóc.

Những chi tiết ấy nói lên điều gì? C.Ronaldo đang thực sự cô đơn ở Juventus. Carlo Pinsoglio là người bạn thân duy nhất và gần như là người duy nhất siêu sao người Bồ Đào Nha nói chuyện ở Juventus.

Ở bề ngoài, C.Ronaldo là thủ lĩnh đầu đàn của Juventus. Thế nhưng, ở bên trong, người ta có thể cảm nhận được sự cô đơn tới cùng cực với CR7. Gần đây, báo giới Italia đã rộ lên thông tin rằng siêu sao số 7 đã bị cô lập trong thời gian dài ở Juventus vì… hưởng quá nhiều đặc quyền.

C.Ronaldo tính rời khỏi Juventus: Tận cùng của nỗi đau… - 2

C.Ronaldo bị cô lập ở Juventus, chỉ chơi thân với thủ môn số 3, Carlo Pinsoglio.

C.Ronaldo luôn con người luôn sống trong lằn ranh của yêu và ghét. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ, ngôi sao ấy cô đơn đến vậy ở Juventus. Cứ sau mỗi trận đấu thất vọng của Juventus, người ta lại lấy C.Ronaldo ra làm nhân vật "chửi rủa" để xả nỗi bực tức.

Và ngay cả khi C.Ronaldo đã phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải ở Juventus (mùa giải trước) và đang là Vua phá lưới Serie A mùa này, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn bị…chửi. Điển hình như việc sau khi chứng kiến Juventus bị loại khỏi Champions League bởi Porto, không có nhiều ý kiến chỉ trích Pirlo. Thay vào đó, Cassano cho rằng C.Ronaldo chỉ biết chăm chăm ghi bàn và phá vỡ tập thể ấy. Trong khi đó, một cựu danh thủ của Juventus là Del Piero đã đòi C.Ronaldo phải… chịu trách nhiệm.

Nhà báo Paolo Condo lại "vùi dập" C.Ronaldo bằng việc khẳng định Juventus đã yếu hơn cả thời điểm trước khi chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo cứ sống như vậy, với áp lực lớn lên từng ngày. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận rằng chính sự ích kỷ ấy đã giúp CR7 và nhiều đội bóng khác của anh vươn tới thành công tột đỉnh.

Dư luận Italia cứ mải mê chỉ trích C.Ronaldo không biết hy sinh vì tập thể nhưng họ không nhìn nhận lại góc độ khác. Tập thể ấy quá kém cỏi để phục vụ CR7. Ở Real Madrid, C.Ronaldo đã quen với sự phục vụ của Toni Kroos, Luka Modric… nhưng tới Juventus, thử hỏi xem ai là người có thể tung ra đường chuyền chết người để C.Ronaldo kết liễu đối thủ.

C.Ronaldo tính rời khỏi Juventus: Tận cùng của nỗi đau… - 3

C.Ronaldo luôn là tâm điểm của những sự chỉ trích trong thời gian dài qua.

Điển hình như thất bại trước AC Milan mới đây. Đội bóng thành Milan chỉ làm nhiệm vụ duy nhất, đó là phong tỏa C.Ronaldo. Còn lại, Juventus quá thiếu sự sáng tạo để có thể tạo nên đột biến.

Có thể hiểu được sức ép rất lớn mà C.Ronaldo đang trải qua. Đặt giả sử nếu Juventus không thể giành vé dự Champions League thì sự chỉ trích tới cầu thủ này còn lớn tới mức nào.

Có lẽ, sức chịu đựng của cả Juventus lẫn C.Ronaldo đều sắp tới điểm tới hạn. Sau sự sụp đổ ở mùa này, Lão bà cần một cuộc lột xác. Trong khi đó, CR7 là cầu thủ có tham vọng lớn nên cũng không đời nào ở lại CLB không được tham dự Champions League.

Những chiếc siêu xe của C.Ronaldo đang dần được chuyển khỏi Turin. Tâm trí của cầu thủ người Bồ Đào Nha lúc này cũng đang muốn thoát khỏi "địa ngục" ấy.

Thật đau đớn cho CR7 khi người mang tới nụ cười cho anh ở Turin lại là kẻ vô danh Carlo Pinsoglio…