1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cúp Nhà vua 2014

C. Ronaldo ghi bàn khá hài hước, Real Madrid tiến vào tứ kết

(Dân trí) - Dù phải chơi trên sân khách Pamplona của Osasuna, tuy nhiên Real Madrid vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ công Ronaldo và Di Maria, qua đó chính thức góp mặt tại tứ kết Cúp Nhà vua năm nay.

Sau trận thắng 2-0 cách đây 1 tuần tại Bernabeu, Real Madrid nhập cuộc đầy thoải mái ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp nhà vua tại Pamplona. Phong độ của Real Madrid thời điểm gần đây không phải thực sự ổn định và họ cần những chiến thắng ấn tượng để khẳng định mình.
Trở lại Real Madrid sau 2 ngày vừa nhận Quả bóng vàng FIFA 2013, C. Ronaldo đã không cho thấy sự mệt mỏi mà chơi đầy hứng khởi tại Pamplona. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã di chuyển liên tục trong cả trận đấu và thi đấu đầy hưng phấn.
 
C. Ronaldo ghi bàn giúp Real Madrid mở tỷ số trận đấu

C. Ronaldo ghi bàn giúp Real Madrid mở tỷ số trận đấu

Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số của C. Ronaldo lại đến từ một tình huống khá may mắn. CR7 đá phạt không thực sự hiểm hóc đi trúng người Fernandez, nhưng thủ môn của Osasuna lại để bóng lọt háng khá ngớ ngẩn, giúp Real Madrid dẫn trước 1-0.
Và sang hiệp 2, Di Maria có pha đệm lòng dễ dàng trong vòng cấm, ấn định thắng lợi 2-0 cho Real Madrid. Giành chiến thắng 4-0 chung cuộc sau hai lượt trận vòng 1/8 Cúp Nhà vua, Real Madrid tiến vào tứ kết và nuôi hy vọng vô địch sau 3 năm chờ đợi.
Dù Real Madrid đã hoàn thành mục tiêu là đi tiếp, nhưng lối chơi của họ chưa thể khiến các madridista hoàn toàn yên tâm. Lối chơi của "Kền kền trắng" tỏ ra khá nhạt nhòa, họ không biết cách áp đạt thế trận và chỉ chiến thắng nhờ sự tỏa sáng nơi các cầu thủ.
HLV Ancelotti đưa ra khá nhiều xáo trộn về đội hình ra sân với cặp Xabi Alonso-Illarramendi ở giữa sân, bộ ba C. Ronaldo-Isco-Di Maria hỗ trợ cho mũi nhọn Jese trên hàng công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Nhưng giống như những trận đấu gần đây, Real Madrid thi đấu khá bế tắc và dễ dàng bị hóa giải bởi hàng thủ chắc chắn của Osasuna. C. Ronaldo và Di Maria hoạt động khá tích cực ở hai cánh, nhưng nỗ lực đơn lẻ của các cá nhân chưa đủ để Real Madrid tạo nên được sự khác biệt.
 
Real Madrid đã có mặt ở tứ kết Cúp nhà vua năm nay

Real Madrid đã có mặt ở tứ kết Cúp nhà vua năm nay

Chơi không ấn tượng, tuy vậy may mắn đã đến với Real Madrid ở phút 22. Từ quả đá phạt ở cự ly 30m, Ronaldo sút bóng tìm đúng vị trí của Fernandez, nhưng thủ môn này lại để bóng lọt háng ngớ ngẩn, giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng giúp Real Madrid giải tỏa phần nào áp lực, nhưng họ lại chọn lối chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Osasuna lấy lại sự chủ động về thế trận và phút 41, Unal có pha dứt điểm quyết đoán hạ Iker Casillas, rất may cho Real Madrid là bóng lại tìm đúng cột dọc.
Bước sang hiệp 2, Osasuna vẫn giành quyền áp đảo hơn về thế trận, tuy nhiên Real Madrid lại cho thấy sự hiệu quả trong phản công. Và phút 56, tiền đạo Jese bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang để Di Maria dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hoàng gia.
Những phút còn lại của trận đấu, HLV Ancelotti quyết định tung Gareth Bale vào sân nhưng Real Madrid không tạo được cơ hội đáng kể nào, trong khi Osasuna cũng không tìm nổi bàn danh dự. Thắng lợi 2-0 của Real Madrid tại Pamplona được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.
Kiều My