1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

C.Ronaldo dự khán, hả hê khi Real Madrid chiến thắng Barcelona

(Dân trí) - C.Ronaldo đã xuất hiện trên khán đài sân Bernabeu để chứng kiến trận Siêu kinh điển. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã tỏ ra vô cùng hả hê khi chứng kiến đội bóng cũ hạ gục đại kình địch Barcelona.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trận derby Italia giữa Juventus và Inter đã phải hoãn lại. Điều đó giúp C.Ronaldo có thời gian thảnh thơi để trở về sân Bernabeu dự khán trận đấu Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona.

C.Ronaldo dự khán, hả hê khi Real Madrid chiến thắng Barcelona - 1

C.Ronaldo hả hê khi Real Madrid chiến thắng

C.Ronaldo xuất hiện trên khán đài VIP với dáng vẻ bảnh bao. Trong trận đấu này, ống kính máy quay đã hướng khá nhiều về CR7, với hàm ý rằng Real Madrid đang rất cần mẫu tiền đạo như anh ở thời điểm này.

Thế nhưng, dường như sự xuất hiện của C.Ronaldo đã trở thành động lực cho các ngôi sao tấn công của Real Madrid tỏa sáng. Tài năng trẻ Vinicius Junior đã thi đấu tuyệt hay và ghi bàn mở tỷ số cho Los Blancos ở trận đấu này. Pha lập công trên cũng biến tài năng trẻ người Brazil trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận Siêu kinh điển.

Chưa dừng ở đó, ngay cả cầu thủ dự bị và tưởng chừng tắt ngóm như Mariano Diaz cũng ghi bàn chỉ sau 50 giây có mặt trên sân để hoàn tất chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

Chứng kiến đội bóng cũ chiến thắng, C.Ronaldo đã không giấu nổi niềm vui mừng. Ống kính máy quay đã bắt gặp những hình ảnh cười tươi của “siêu sao” người Bồ Đào Nha trên khán đài.

Nhiều quan điểm cho rằng C.Ronaldo đã rời khỏi Real Madrid vì mâu thuẫn với BLĐ đội bóng. Dù vậy, việc trở vể Bernabeu cho thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn còn rất nhiều tình cảm với Real Madrid, nơi mà anh đã có 9 năm gắn bó trong sự nghiệp.

Chiến thắng trước Barcelona đã giúp Real Madrid đòi lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay của đối thủ này. Hiện tại, Los Blancos đang có 56 điểm sau 26 vòng đấu, hơn Barcelona 1 điểm. Cuộc đua vô địch La Liga hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

H.Long