1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt và những câu chuyện buồn về tai nạn giao thông

(Dân trí) - Với phương tiện di chuyển chủ yếu vẫn là xe máy, nên việc các cầu thủ bị tai nạn giao thông thường xảy ra, nhẹ thì chấn thương, nặng thì bỏ nghiệp, thậm chí mất mạng.

Đêm 17/4, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của một trong những cầu thủ được đánh giá tốt nhất của Long An ở thời điểm này. Hậu vệ Trần Phước Thọ tự ngã xe, xương sườn đâm thủng phổi và mất trước khi được đưa đi cấp cứu.

Phước Thọ sinh năm 1993, tức là đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ. Anh là cầu thủ thuộc biên chế CLB Long An. Trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 hồi năm ngoái, Thọ đã được HLV của U23 Việt Nam khi đó là Toshiya Miura triệu tập. Tuy nhiên vì chấn thương nên Phước Thọ không thể cùng U23 Việt Nam sang Malaysia thi đấu.

Sự ra đi của Phước Thọ để lại nỗi buồn cho người hâm mộ - Ảnh: Gia Hưng
Sự ra đi của Phước Thọ để lại nỗi buồn cho người hâm mộ - Ảnh: Gia Hưng

Cũng vì chấn thương mà Phước Thọ nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Tưởng như sẽ trở lại sân cỏ ở giai đoạn lượt về V-League năm nay, thì tai họa ập xuống.

Cái chết thương tâm của tuyển thủ U23 Trần Phước Thọ một lần nữa khiến giới hâm mộ bóng đá Việt Nam bàng hoàng, bởi trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có nhiều cầu thủ cũng ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông. Có những người may mắn thoát chết, thì lại chấn thương nặng, phải giải nghệ.

Cuối năm 2005, bóng đá Việt Nam cũng đã rúng động trước tin thần đồng Trần Thế Vọng qua đời ở tuổi 20 khi điều khiển xe máy trên đường phố Pleiku. Trong quá khứ, Thế Vọng (tên thật là Nguyễn Minh Thành) từng thi đấu nổi bật, cùng đội nhi đồng Gia Lai giành HCB toàn quốc 1998.

Đáng tiếc là sự nghiệp của em bị đứt quãng bởi những người lớn đã loại Thế Vọng vì sợ bị lộ việc làm hồ sơ giả. Thế Vọng mất đi, bóng đá Việt Nam mất một cầu thủ tài năng, nhưng nếu như anh được nuôi dưỡng trong một môi trường thực sự sạch, có lẽ số phận đã không nghiệt ngã như thế.

Một năm sau đó, cầu thủ Võ Bá Khôi (HA Gia Lai), cầu thủ từng được gọi vào đội U23 Việt Nam cũng qua đời ở tuổi 25 vì tai nạn giao thông. Thương tâm hơn, chỉ 1 ngày sau khi Bá Khôi tử nạn, bạn gái của anh vì quá đau lòng đã quyên sinh.

Cách đây không lâu, em trai cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu là Minh Hoàng, cán bộ Sở TDTT Hà Nội, cũng qua đời vì một tai nạn giao thông. Minh Hoàng trước đây cũng là một cầu thủ ăn tập chuyên nghiệp nhưng không thành danh và sớm chuyển sang công tác đào tạo trẻ.

Như vậy là đã có ít nhất 4 cầu thủ Việt Nam tử nạn vì tai nạn giao thông. Họ dù không phải là những cầu thủ quá nổi tiếng, nhưng sự ra đi mãi mãi để lại niềm thương tiếc, đau xót với người thân, gia đình, bạn bè.

Những cầu thủ may mắn thoát khỏi cái chết sau những tai nạn giao thông, cũng đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với họ, tai nạn giao thông như một nỗi ám ảnh, là một bước ngoặt buồn trong sự nghiệp.

Đó là trường hợp của cầu thủ Bùi Xuân Hiếu (HA Gia Lai) khi đang đi bộ trước cổng Học viện HA Gia Lai-Arsenal JMG đã bị nắp capô của một xe khách bung ra sau pha va chạm với với 1 xe khách khác đi ngược chiều, đập mạnh vào người khiến anh bị thương nặng ở vai và cổ. Với chấn thương này, Hiếu đã phải chia tay giấc mơ sân cỏ.

Tai nạn giao thông chẳng ai muốn xảy ra với các cầu thủ bởi nó đã mang tới quá nhiều những câu chuyện buồn. Dù vậy, cũng chẳng ai có thể nói trước được điều gì, bởi giao thông ở Việt Nam vốn nổi tiếng thế giới về sự nguy hiểm.

Hà Nguyên