1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Bom tấn” Sterling mất 137 giây để tạo dấu ấn với Man City

(Dân trí) - Chỉ mất 137 giây, bản hợp đồng bom tấn trị giá lên 49 triệu bảng Rahem Sterling đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City vào lưới AS Roma. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu hai đội đã hòa 2-2 và Man City đã giành chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu


Cách đây chưa tròn hai tuần, Sterling đã khiến nhiều người phải thực sự ngạc nhiên khi anh chuyển tới Man City với giá 49 triệu bảng. Vẫn biết cầu thủ trẻ người Anh có tài năng, tuy nhiên anh đã khiến Man City phải chi một số tiền lớn do CLB cũ Liverpool đã cương quyết không để cầu thủ này ra đi với giá rẻ. Với một số tiền chuyển nhượng rất lớn, Sterling đã phải chịu nhiều áp lực tại CLB và người hâm mộ thấy được phần nào điều đó qua pha bóng xử lý đầu tiên ở giây 49 của cầu thủ này, rất lóng ngóng  và vụng về.

Tuy nhiên, Sterling đã nhanh chóng đứng lên và gạt bỏ áp lực, anh đã chứng tỏ mình là một cầu thủ đã thực sự trưởng thành chứ không phải chỉ còn ở dạng tiềm năng. Giây 137, anh đã đặt dấu ấn đầu tiên với bàn mở tỉ số cho Man City. Cựu cầu thủ của Liverpool đã chỉ chơi có hiệp một như phần đông các cầu thủ khác trong đội hình ra sân, nhưng với màn trình diễn chói sáng, anh đã được bình chọn là Cầu thủ chơi hay nhất trận.

 Về phần diễn biến của trận đấu, sau khi Sterling mở tỉ số ở phút 3 thì chỉ 5 phút sau AS Roma gỡ hòa. Đội bóng của nước Anh một lần nữa vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai tuy nhiên trước khi hết giờ chính thức hai phút, đại diện của xứ sở mỳ ống lại tiếp tục quân bình tỉ số. Hai đội đã phải bước lên chấm sút luân lưu, ở trận mở màn ICC 2015, Roma đã hạ Real Madrid ở loạt sút cân não, tuy nhiên lần này họ đã thua 4-5 sau 6 loạt sút.

Khởi đầu với cú đi bóng rất tệ nhưng Sterling nhanh chóng tỏa sáng

Khởi đầu với cú đi bóng rất tệ nhưng Sterling nhanh chóng tỏa sáng

Mặc dù đã sử dụng nhiều cầu thủ của đội hình chính khi đối đầu với AS Roma, nhưng Pellegrini vẫn lộ rõ ý đồ thử nghiệp khi tung nhiều cầu thủ trẻ như Garcia, Zuculini, Kelechi vào sân. Bên cạnh đó, ông còn để Sterling có trận đấu ra mắt. Phút thứ 3, Kelechi lấy bóng ở giữa sân và có một đường chuyền bổng vượt tuyến cho Sterling băng xuống nhận bóng đối với thủ thành De Sanctis. Không bị ai theo kèm, Sterling đã dễ dàng bẻ lòng đưa bóng chéo góc mở tỉ số.

Roma đáp trả mạnh mẽ sau bàn thua và chỉ năm phút sau họ đã có bàn gỡ hòa. Nhận đường chuyền ngang của Gervinho, Pjanic đã thực hiện một cú sút rất xoáy từ phía bên phải đầu vòng cấm địa, bóng đi xoáy vào góc cao bên phải cầu môn khiến cho thủ thành Caballero không kịp cản phá. Lực sút và quỹ đạo bóng đi từ cú sút của Pjanic quả thật rất khó.

Hai đội tấn công ăn miếng trả miếng sau đó, dù không thường xuyên bắn phá vào khung thành của nhau, nhưng các tình huống mà cả hai đội tạo ra trong những phút còn lại của hiệp một và giai đoạn đầu hiệp hai đều rất nguy hiểm, chỉ thiếu chút ít may mắn là đã có thêm bàn thắng. Phút 51, cú trả về ngớ ngẩn của hậu vệ Roma trở thành đường kiến tạo đẹp cho Kelechi đối mặt với De Sanctis và anh dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1.

Sau bàn thắng, Man City liên tục dồn ép Roma, các cầu thủ trẻ của đội bóng này liên tục tự tin phô diễn kỹ thuật và khiến người xem được mãn nhãn. Những tưởng Man City sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên tới phút 87, Ljajic đã thực hiện thành công quả đá phạt ở đầu vòng cấm địa. Anh sút bóng vào bên trái khiến Joe Hart chịu thua. Tỉ số được quân bình 2-2 và hai đội đã phải thi đấu luân lưu.

Aleksandar Kolarov sút loạt thứ hai và đá hỏng, trong khi bốn cầu thủ đầu tiên của Roma đều sút thành công. Seydou Doumbia là người đã quả chốt cho Roma thật tiếc anh lại sút hỏng khiến cơ hội chiến thắng của Roma tan biến. James Horsfield sút thành công ở loạt sút thứ 6 giúp Man City vượt lên, Seydou Keita đã nối tiếp đồng đội sút hỏng và dâng chiến thắng cho đội bóng đến từ nước Anh.

Đội hình thi đấu.

Roma: De Sanctis; Florenzi, Manolas, Romagnoli, Torosidis; Ucan, Pjanic, De Rossi; Iturbe, Totti, Gervinho.

Man City: Caballero (Hart 46); Sagna (Horsfield 46), Kompany (Evans 82), Mangala (Denayer 46), Clichy (Kolarov 46); Garcia (Lopes 46), Fernando (Nasri 46), Zuculini (Toure 46); Sterling (Navas 46), Kelechi (Unal 73), Silva (Barker 46).

Scorers: Sterling 3, Kelechi 51

Phù Sa