1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Hồi hộp chờ đại chiến

(Dân trí) - Vào lúc 18h00 tối nay, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng tứ kết Champions League. Với việc rất nhiều CLB mạnh lọt vào vòng đấu này, những người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng những trận đại chiến sẽ xuất hiện.

Tây Ban Nha chiếm ưu thế, Man City mang trọng trách lớn

Bóng đá Tây Ban Nha đang ở trong kỷ nguyên thành công rực rỡ. Bên cạnh những “ông kẹ quen thuộc” như Barcelona, Real Madrid, những năm qua, họ còn có Atletico Madrid đầy thách thức. Nhờ đó, xứ sở đấu Bò đang tạo nên “thế chân kiềng” đầy vững chắc ở Champions League.

Người Tây Ban Nha đang thống trị Champions League
Người Tây Ban Nha đang thống trị Champions League

Theo thống kê, từ năm 2012 tới nay, giải La Liga đã có 14 lần góp mặt ở vòng tứ kết, cao hơn rất nhiều so với Bundesliga (giải xếp thứ 2) với 8 đại diện. Kể từ mùa 2010/11 tới nay, họ luôn đóng góp 2 đại diện ở bán kết.

Với thực lực hiện tại, những người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tái hiện lại mùa giải 1999/2000, khi họ có 3 đại diện góp mặt ở vòng bán kết (Valencia, Barcelona và Real Madrid).

Khi đánh giá về nguyên nhân thất bại ở Premier League, Rio Ferdinand đã nhấn mạnh chi tiết rằng giải đấu này không có những ngôi sao đẳng cấp thế giới (như thời điểm hoàng kim của giải đấu này). Không bất ngờ, những cái tên ấy đang dần bị “hút” hết về “thiên đường” La Liga (đặc biệt là Real Madrid và Barcelona).

Trong giai đoạn hoàng kim này, những “ông kẹ” ở La Liga đã “bòn rút” hết những ngôi sao lớn ở Premier League (Gareth Bale, Luis Suarez) cũng như nhiều giải VĐQG khác để tạo nên sự lớn mạnh của mình. Như một chân lý, giải đấu nào sở hữu những tên tuổi hàng đầu sẽ thống trị châu Âu, như Serie A ở thập niên 90, Premier League ở giữa thập niên trước và giờ là La Liga.

Trái ngược với sự lớn mạnh của La Liga là sự đi xuống của Premier League. Sau khi Chelsea, Arsenal bị loại, họ chỉ còn đúng 1 đại diện là Man City. Cả vận mệnh của nước Anh đang được đặt trên vai của đoàn quân của HLV Pellegrini.

Trớ trêu, đây mới là lần đầu tiên Man City lọt vào tứ kết Champions League. Họ như “anh chàng nông dân” lọt vào “xứ sở thần tiên”. Không ai phủ nhận sức mạnh của Man City nhưng vấn đề ở chỗ, họ quá thiếu kinh nghiệm. Trong hai mùa giải gần đây, Man “xanh” đều dễ dàng chịu thất bại trước Barcelona bởi sự thua kém đẳng cấp. Dù sao, không thể coi thường Man City, đặc biệt là khi toàn đội đang rất muốn giành chức vô địch để chia tay HLV Pellegrini.

Ngoài những CLB này, PSG, Bayern Munich đều vô cùng đáng gờm. Họ đều cho thấy sức mạnh ở vòng 1/8 khi quật ngã Chelsea và Juventus. Về lực lượng, hai CLB này chẳng hề thua kém Real Madrid hay Barcelona.

Tử thần sẽ gọi tên ai?
Tử thần sẽ gọi tên ai?

Hồi hộp chờ đại chiến

Bắt đầu từ vòng đấu này, những đội bóng cùng quốc gia, cùng bảng đấu đều đụng độ nhau. Vì vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện ít nhất 1 cuộc đại chiến. Nói vậy bởi lẽ, ngoài Benfica và Wolfsburg, những CLB còn lại đều ở trình độ tương đương. Thậm chí, nếu Benfica đụng độ với Wolfsburg, những khán giả sẽ được sống trong bữa tiệc bóng đá thực sự với 3 cặp đấu vô cùng hấp dẫn.

Những người Tây Ban Nha đang lo lắng bởi hai mùa giải gần nhất, họ đều phải tương tàn ở ngay vòng tứ kết (Atletico Madrid - Barcelona và Atletico Madrid - Real Madrid). Bên cạnh đó, khả năng cuộc đối đầu giữa hai CLB Đức là Bayern Munich - Wolfsburg cũng sẽ diễn ra.

Giới mộ điệu đang chờ đợi những cuộc chiến đầy duyên nợ như Bayern Munich - Barcelona, Bayern Munich - Real Madrid hay Barcelona - Real Madrid. Hay cuộc đại chiến kim tiền giữa Man City và PSG cũng hứa hẹn sẽ có nhiều hấp dẫn.

Tất nhiên, mỗi người đều có cặp đấu ưa thích của riêng mình. Tất cả sẽ có câu trả lời sau lễ bốc thăm vào lúc 18h00 tối nay (theo giờ Việt Nam).

H.Long