1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bộ đôi Milan toả sáng giúp Italia giành thắng lợi

Trận giao hữu Ireland – Italia bắt đầu với tâm lý khá thoải mái khi không bên nào đặt nặng tiêu chí thắng thua. Nhưng với đẳng cấp cao hơn, đội bóng áo Thiên thanh vẫn giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các chàng trai AC Milan.

HLV Marcelo Lippi tỏ ra hài lòng trước phong độ xuất sắc của chân sút Gilardinho. Trong thời điểm mà các trụ cột như Totti, Inzaghi hay Vieri đang chấn thương hoặc mất phong độ, chàng trai 23 tuổi này đã chứng tỏ được khả năng của mình. Gilardinho đã toả sáng với 1 bàn thắng và một pha kiến tạo để Pirlo ghi bàn mở tỷ số.

 

Khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút, Italia đã sớm cụ thể hoá ưu thế bằng một bàn thắng khá dễ dàng. Gilardinho đánh đầu buộc thủ môn Shay Given phải đẩy bóng ra, tiền vệ Pirlo xuất hiện đung lúc đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của Given.

 

Kịch bản gần như được lập lại 11 phút sau đó nhưng lần này, người dứt điểm là Gilardinho. Anh cũng “hứng” bóng bật ra từ một cú dứt điểm của đồng đội.

 

Hai bàn thắng sớm khiến đội khách chủ quan và họ để đối thủ lấn lướt trong những phút tiếp theo của hiệp đấu. Gần như ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, CH Ireland có bàn rút ngắn cách biệt. Bộ ba Damien Duff, Clinton Morrison và Andy Reid có pha phối hợp nhuần nhuyễn trước khi Reid hạ gục thủ môn Flavio Roma.

 

Cuối hiệp 1, “Bò mộng” Vieri có một pha dứ điểm tinh tế ít thấy ở cầu thủ hộ pháp này và suýt chút nữa trở thành bàn thắng. Anh tâng bóng qua đầu Shay Given từ ngoài vòng cấm nhưng đáng tiếc bóng lại đập trúng xà ngang.

 

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp hai là pha dùng tay đưa bóng vào lưới của Morrison nhưng bị trọng tài phát hiện. CH Ireland chấp nhận thất thủ với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. HLV Brian Kerr còn nhiều việc phải làm trước trận gặp Pháp ngày 7/9 mặc dù ông cũng hài lòng với màn trình diễn của cá học trò: “Chúng tôi đã cải thiện cả về kỹ thuật lẫn thể lực”.

 

Tây Ban Nha - Uruguay: Màn trình diễn đẳng cấp của Vicente

 

Bộ đôi Milan toả sáng giúp Italia giành thắng lợi - 1
  

Vincente chia vui cùng đồng đội sau

pha sút phạt đền thành công.

 

Các chàng trai “Xứ sở bò tót” đã bỏ lại đằng sau nỗi lo lắng trong những loạt trận không thành công gần đây bằng chiến thắng 2-0 khá dễ dàng trước đội bóng Nam Mỹ Uruguay. Đây cũng là trận đấu đầu tiên cho ĐTQG sau hơn 1 năm của tiền đạo Fernando Morientes.

 

Uruguay sớm phải nhận bàn thua ngay phút 25 khi bản hợp đồng mới của đội bóng Hoàng gia Real Madrid là tiền vệ Pablo Garcia đá phản lưới nhà. Anh đã làm chệch hướng bóng sau cú sút của Vicente khiến thủ môn Fabian Carini không kịp trở tay.

 

Phút 37, tiền đạo Raul bị Diego Lopez phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhiệm vụ sút phạt được giao cho Vicente và cầu thủ có cái chân trái rất khéo léo này không mắc một sai lầm nào, nâng tỷ số lên 2-0. Phát biểu sau màn trình diễn tuyệt vời của mình, thành viên của CLB Valencia nói: “Chúng tôi đã chơi rất tốt và lẽ ra đã có thể thắng đậm hơn nữa”.

 

Thủ môn Pepe Reina, người trấn giữ khung thành thay cho Iker Casillas bị chấn thương cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh từ chối một số cơ hội ngon ăn của các chân sút Uruguay, trong đó có Alvaro Recoba, giữ sạch lưới nhà trong suốt 90 phút.

 

Đây là những tín hiệu rất vui đối với đội quân của HLV Luis Aragones trước khi gặp Serbia & Montenegro vào tháng tới tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, ông vẫn cần phải cải thiện hơn nữa khả năng ghi bàn của các tiền đạo bởi Torres, Luis Garcia, Morientes và kể cả Raul vẫn tỏ ra quá “cùn”.

 

Bồ Đào Nha – Ai Cập: Dấu ấn các cầu thủ trẻ

 

Bộ đôi Milan toả sáng giúp Italia giành thắng lợi - 2
  

Niềm vui của các cầu thủ Bồ

 

Trong trận đấu này, chiến lược gia Luiz Felipe Scolari dành cơ hội để thử nghiệm một vài gương mặt trẻ cho vòng loại World Cup khắc nghiệt sắp tới. Tuy nhiên, trước một đối thủ yếu như Ai Cập, họ vẫn chiến thắng với cách biệt 2 bàn.

 

Ai Cập tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ và họ đã bảo toàn được tỷ số trong cả hiệp đấu thứ nhất. Không những vậy, Abdelnadi Moteab còn bỏ lỡ một cơ hội rất tốt để vươn lên dẫn trước.

 

Sang hiệp 2, HLV Scolari tung hai gương mặt mới toanh lần đầu tiên thử sức trong màu áo ĐTQG là Joao Moutinho và Joao Alves vào sân. Điều đó đã tạo sự thay đổi bởi cả 2 đều thi đấu khá chững chạc.

 

Phút 50, Bồ Đào Nha mở được tỷ số sau pha đệm bóng chuẩn xác của Fernando Meira từ quả tạt bên cánh trái của Hugo Viana. 20 phút sau, đến lượt Joao Alves kiến tạo để cựu tiền đạo Tottenham là Helder Postiga ấn định chiến thắng 2-0.

 

HLV Scolari nói: “Mặc dù còn một vài khó khăn nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhất là sau màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Họ sẽ là những nhân tố quan trọng trong tương lai không xa”.

 

Theo Vietnamnet