Bồ Đào Nha thất bại trước Đức: C.Ronaldo không thể mang mùa xuân về!

H.Long

(Dân trí) - C.Ronaldo đã chơi một trận đấu hay trước Đức. Tuy nhiên, một mình anh là chưa đủ để giúp "Seleccao châu Âu" tránh khỏi thất bại trước đội tuyển Đức.

"Không thể tin được!". Đó là câu nói mà bình luận viên trên đài ITV đã thốt lên khi chứng kiến cú bứt tốc ngoạn mục để ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu gặp đội tuyển Đức. Theo những con số chính xác đo đạc, C.Ronaldo đã mất 14,27 giây để thực hiện quãng đường 92 mét.

Bồ Đào Nha thất bại trước Đức: C.Ronaldo không thể mang mùa xuân về! - 1

C.Ronaldo thực hiện cú bứt tốc ngoạn mục trong trận đấu với đội tuyển Đức.

Đó là điều khó tin với cầu thủ đã bước sang tuổi 36. Nhưng đối với C.Ronaldo, dường như tuổi tác không phải là yếu tố ảnh hưởng quá nhiều. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CR7 luôn ở trong tư thế sẵn sàng bứt tốc, giống như chú báo.

Ngoài bàn thắng ngoạn mục này, C.Ronaldo còn có pha rướn người kiến tạo cho Diogo Jota lập công. Bên cạnh đó, một vài thống kê khác đều chỉ ra sự xuất sắc của CR7 trong trận đấu này. Anh có 3 lần qua người thành công, chiến thắng 11/15 tranh chấp tay đôi… Tờ Whoscored đã chấm C.Ronaldo 8,5 điểm (điểm xuất sắc nhất trận đấu).

Thế nhưng, suy cho cùng C.Ronaldo cũng chỉ là một cánh én. Anh không thể mang mùa xuân về cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong một ngày hầu hết các vị trí của "Seleccao châu Âu" đều sa sút tới khó hiểu, họ đã bị "nghiền nát" bởi "Cỗ xe tăng" Đức.

Bruno Fernandes không có cho thấy hình ảnh rực rỡ như khi ở Man Utd. Đáng ra, trong chiến thuật của đội tuyển Bồ Đào Nha, cầu thủ sinh năm 1994 có vai trò rất quan trọng. Đó là cầu nối trong việc chuyển đổi trạng thái (từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại). Nó giống như vai trò của Bruno Fernandes ở Man Utd.

Tuy nhiên, trong ngày mà Bruno Fernandes giống như "bóng ma vật vờ" ở trên sân, lối chơi của Bồ Đào Nha đã phá sản. Điều này đã được HLV Fernando Santos thừa nhận sau trận: "Chúng tôi không thể kiểm soát tuyến giữa với cặp tiền vệ trung tâm Toni Kroos và Gundogan. Đó là lý do Bồ Đào Nha bị đẩy sâu về sân nhà và phải chịu áp lực lớn".

Dù sao thì Bruno Fernandes cũng chỉ là "quân cờ lộn xộn" trong hệ thống ấy. Bởi lẽ, cả "bàn cờ" của đội tuyển Bồ Đào Nha đều gặp vấn đề nghiêm trọng vì vị trí.

Bồ Đào Nha thất bại trước Đức: C.Ronaldo không thể mang mùa xuân về! - 2

Cự ly đội hình của Bồ Đào Nha có vấn đề. Bruno Fernandes lùi quá sâu khiến cho Bồ Đào Nha thiếu đi sự áp sát, để đội tuyển Đức thoải mái thi triển bóng. Trong bức hình này cho thấy bộ tứ vệ của Bồ Đào Nha thu hẹp khoảng cách, khiến cho hai cánh trống trải.

Có thể chỉ ra một cách đơn giản nhất về lối chơi của đội tuyển Đức. Họ chủ yếu dồn bóng về một cánh, rồi bất ngờ chuyển hướng sang cánh đối diện ở tư thế trống trải. Một trận đấu điển hình khác để người ta hình dung ra kiểu chơi như vậy là Leipzig gặp Man Utd ở vòng bảng Champions League (hoặc trận Man Utd gặp Brighton ở lượt đi Premier League). Khi ấy, cả hai hậu vệ biên của Man Utd đều bị hút vào trong, dẫn tới việc hổng cánh.

Bồ Đào Nha cũng mắc sai lầm tương tự như Man Utd. Sở dĩ Robin Gosens có thể xuất sắc của hậu vệ cánh phải Semedo đã bị kéo sâu vào trong trung lộ theo khối đội hình (vốn có cự ly hẹp) của Bồ Đào Nha. Tương tự, ở bên cánh đối diện, Guerreiro cũng nhiều lần bỏ quên Kimmich theo cách như vậy.

Điều khiến người ta khó hiểu rằng, Bồ Đào Nha đã lặp lại sai lầm ấy trong cả 4 bàn thắng mà không có sự thay đổi nào. Họ cứ chấp nhận để đối thủ liên tục tạt cánh và việc bàn thắng đến cũng là điều tất yếu. Ngay cả HLV trưởng Fernando Santos cũng chỉ nói khá ngắn gọn sau trận đấu: "Chúng tôi không có người bọc lót tốt ở hai cánh. Thế nhưng, tôi không muốn đổ lỗi cho họ".

Bồ Đào Nha thất bại trước Đức: C.Ronaldo không thể mang mùa xuân về! - 3
Bồ Đào Nha thất bại trước Đức: C.Ronaldo không thể mang mùa xuân về! - 4
Bồ Đào Nha thất bại trước Đức: C.Ronaldo không thể mang mùa xuân về! - 5

Rất nhiều lần Bồ Đào Nha để hổng hai cánh khi Semedo và Guerreiro bó sâu vào trung lộ. Trong tình huống dẫn tới bàn thua thứ 3 (ảnh cuối), người ta không hiểu đội tuyển Bồ Đào Nha sử dụng tới 8 cầu thủ ở trung lộ làm gì (mà bỏ quên Gosens).

Dù sao thì, người ta có thể dễ dàng chỉ trích đội tuyển Bồ Đào Nha sau một thất bại nhưng cần khẳng định rằng đây là thất bại "bất thường". Dưới thời HLV Fernando Santos, họ hiếm khi sai cự ly đội hình một cách trầm trọng như vậy. Có vẻ như cái dớp toàn thua đội tuyển Đức trong 4 trận liên tiếp (kể từ năm 2006) đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các cầu thủ Bồ Đào Nha. Nó khiến họ bị hút theo lối chơi của đối thủ.

Tới trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Pháp, Bồ Đào Nha cần phải tỉnh táo hơn. Nói vậy bởi lẽ, đội tuyển Pháp cũng sở hữu nhiều ngôi sao chạy cánh vô cùng nguy hiểm như Mbappe, Dembele, Lucas Digne hay Pavard.

Đương nhiên, họ không muốn trở thành đương kim vô địch thứ 2 (sau Hy Lạp) bị loại ngay từ vòng bảng.