Ronaldo thăng hoa, Bồ Đào Nha vẫn thua tan nát trước Đức

Hạo Minh

(Dân trí) - Ronaldo ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo trước đội tuyển Đức, tuy nhiên trong ngày hàng thủ của Bồ Đào Nha chơi như mơ ngủ thì đội đương kim vô địch Euro đã phải nhận thất bại 2-4.

Bàn thắng của Ronaldo vào lưới tuyển Đức

Đức nhập cuộc trận đấu với Bồ Đào Nha rất mạnh mẽ, họ chủ động đẩy cao đội hình tấn công dồn ép đối thủ. Phút 6, hậu vệ trái Gosens băng lên dứt điểm ở bên trái tung lưới Bồ Đào Nha, bàn thắng không được công nhận do Gnabry có tham gia vào pha bóng này và anh mắc lỗi việt vị. 

Thoát được bàn thua sớm, Bồ Đào Nha tiếp tục trung thành với lối chơi phòng thủ phản công. Đội bóng của Santos gây bất ngờ với bàn thắng của Ronaldo ở phút 15 sau pha phản công nhanh, Jota và Bernardo Silva có đóng góp lớn vào bàn thắng của CR7. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Ronaldo vào lưới Đức.

Ronaldo thăng hoa, Bồ Đào Nha vẫn thua tan nát trước Đức - 1

Ronaldo mở tỉ số trận đấu.

Các cầu thủ Đức gặp có chút khó khăn sau khi bị thủng lưới, họ tấn công không hiệu quả nhưng HLV Loew vẫn trung thành với lối chơi cũ, không thay đổi. Phút 35, trong nỗ lực ngăn cản Havertz dứt điểm, Dias đã đốt lưới nhà mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Đức.

Bốn phút sau khi bị gỡ hòa, Bồ Đào Nha bị thủng lưới bàn thua thứ hai, cũng tới từ một pha đốt lưới nhà. Lần này, Guerreiro trở thành tội đồ. Một trong những lỗ hổng lớn nhất của Bồ Đào Nha là họ để Gosens tự do hoạt động. 

HLV Santos không bịt lỗ hổng bên cánh phải của đội nhà, Semedo thường xuyên bó vào trong và để mặc hậu vệ của tuyển Đức. Bước vào hiệp hai vẫn vậy, nên Bồ Đào Nha tiếp tục phải trả giá. Phút 51, Gosens kiến tạo để Havertz nâng tỉ số lên 3-1.

Ronaldo thăng hoa, Bồ Đào Nha vẫn thua tan nát trước Đức - 2

Gosens là người hùng của tuyển Đức.

Một trận đấu tệ hại của hệ thống phòng ngự Bồ Đào Nha. Phút 60, các cầu thủ Bồ Đào Nha bỏ mặc Gosens băng vào đánh đầu ở gần cột dọc trái ghi bàn thứ tư cho Đức. 

Sau khi có bốn bàn thắng, huấn luyện viên Loew hiểu rằng đội bóng của ông đã cầm chắc chiến thắng nên bắt đầu điều chỉnh nhân sự. Phút 67, Ronaldo nỗ lực cứu bóng và trở thành đường kiến tạo dọn cỗ cho Jota rút ngắn tỉ số xuống 2-4, nhưng đó là tất cả những gì mà Bồ Đào Nha có thể làm được ở trận đấu này. 

Thua Đức, Bồ Đào Nha tuột tấm vé sớm vào vòng 1/8, ở lượt cuối Bồ Đào Nha sẽ không được phép thua Pháp. Còn hi vọng đi tiếp đang mở toang cho Đức, vòng cuối của bảng F, Đức sẽ thi đấu với Hungary.