Biếm họa: Không thủ quân, “xe bus” Chelsea vẫn đứng vững

(Dân trí) - Mặc dù có hàng tấn công rất mạnh nhưng Barcelona vẫn phải bất lực trước hàng thủ dày đặc của Chelsea và đành ngậm ngùi trở thành cựu vương của Champions League, ngay cả khi thủ quân Terry của Chelsea bị truất quyền thi đấu.

Hừng hực khí thế phá dớp chưa đội bóng nào đăng quang 2 mùa giải liên tiếp ở Champions League, Barcelona đã vấp phải lối chơi phòng ngự dày đặc của các cầu thủ Chelsea.

Ngay cả khi chơi dẫn trước trong thế hơn người khi thủ quân John Terry bị truất quyền thi đấu, Barcelona vẫn không thể tận dụng được cơ hội này và phải ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi nhường chiếc vé tới Allianz Arena đá trận chung kết cho đối thủ.

Trong chiến công của “xe bus” Chelsea không thể không nhắc tới công lao của “tài xế” Di Matteo, dù chỉ là kẻ đóng thế nhưng ông đã chứng minh được khả năng của mình với lối chơi đậm chất Italia.

Trước mắt Di Matteo là trận chung kết Champions League, nơi ông có nhiệm vụ lần đầu tiên mang vinh quang này về cho đội bóng nhưng giờ đây, Chelsea hãy cứ tận hưởng niềm vui bởi họ vừa đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới.


Biếm họa: Không thủ quân, “xe bus” Chelsea vẫn đứng vững

Dù không có thủ quân Terry, “xe bus” Chelsea vẫn khiến Barcelona “bất lực”

H.Long
Theo Goal